1 minute thinking about Vietnam and China

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

Chỉ trích, xuyên tạc, vu oan giáo họa sai sự thực?
Cũng có thể đúng, dù sao đó cũng là cách nhìn nhận, và 1 cách nhìn nhận mình nghĩ có sát suất chính xác.

Quote :"Mục đích của lá thư trên cũng nằm trong ý nghĩa đó. Nó không có gì khác ngoài việc kêu gọi: chúng ta không nên quá ngủ mê, phải luôn thức tỉnh và phấn đấu, đôi khi phải nhìn ra ngoài để thấy được chúng ta đang ở đâu, mà gần nhất là nhìn anh bạn lớn của chúng ta, mục đích chính cũng là kêu gọi các bạn trẻ không được trì trệ, thức tỉnh sự tự thỏa mãn, trước khi bị bạn bè thế giới bỏ tụt lại đằng sau.
Và nhiệm vụ như vậy sẽ nằm trong chính thanh niên chúng ta chứ không phải ngoài ai khác."

Mình đồng ý với ý kiến của bạn, vấn đề là chúng ta phải thức tỉnh, và thực hiện 1 điều gì đó. Nếu như mọi người thật sự suy nghĩ con đường nào đó thích hợp, mình sẽ tôn trọng; bởi vì đó là quyết định của "nhân dân" Việt Nam chứ không phải 1 thế lực nào đó. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là mình sẽ quên bỏ đi ý kiến của mình; mỗi người có 1 ý tưởng khác nhau để đóng góp, có những ý tưởng có cái hay thì chúng ta nên tiếp thu, có cái dở thì chúng ta nên gạt bỏ; có cái hoàn toàn dở chúng ta nên chỉ trích (anh Tuấn đã làm đúng) nhưng không nên chống đối; nhưng nghĩa vụ của 1 người dân là phải đóng góp ý kiến của mình và mình sẽ thực hiện trọn vẹn.
 
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

Hê hê, đọc cái bài của bác Toàn thấy bác ấy viết hay phết. Mỗi tội bác ấy viết trong lúc bức xúc hay sao nên có điểm cũng chưa hợp lý, chẳng hạn như vụ xuống đường biểu tình, rất yêu nước nhưng không thực tế. Có mỗi xứ Tây Bán Nhà mới có kiểu một thằng cầm miếng vài đỏ nhử nhử để cho con bò điên to lù nó húc thẳng vào mình, dân Việt Nam không chơi cái trò đấy, chứ chằng phải vì "frienship" gì đâu.

Đọc bài của Tống Tuấn thấy tinh thần cách mạng bốc lên ngùn ngụt, bạn chỉ được cái nói đúng.

Còn chú Phước, chú muốn thực hiện trọn vẹn nghĩa vụ của một người dân Việt là đóng góp ý kiến của mình một cách nhiệt tình thì chú bốt thông tin chuẩn chuẩn một tý. Anh thấy chú bốt một câu chắc nịch "họ bỏ phiếu xong rồi, chỉ chờ ngày tấn công Đài Loan thôi", tưởng chú lấy được thông tin của Hoa Nam Tình báo cục, hóa ra là từ báo của Đài Loan. Tin tức báo chí, mà lại của Đài Loan, tin cậy đã là rất kém rồi. Cơ mà anh vào hai cái link của chú, một cái là bài báo từ ngày 28.2.2004 nói về Trần Thủy Biển tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc, một cái là diễn đàn của dân Đài Loan, một kiểu ký tên ủng hộ Đài Loan gia nhập Liên hợp quốc. Anh chẳng thấy có thông tin nào liên quan đến việc nguời dân Trung Quốc chuẩn bị tấn công Đài Loan cả. Chuyện lớn thế này chú tuyên bố phải chính xác, làm ăn thế thằng Tống Tuấn nó kêu chú là xuyên tạc, vu oan giá họa, nói sai sự thực anh thấy chẳng oan tý nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

Lê Thu Quỳnh đã viết:
À nhưng mà anh ơi, đọc lại cái thư trên ý mà (em đọc bản dịch ý ạ, chả biết nội dung nó có khác gì nhiều không), thì thấy anh bạn anh phân tích một hồi, mấy cái só sánh ở đầu rất hay, rất có tác dụng tác động tới suy nghĩ giới trẻ. Nhưng cuối cùng lại kết thúc ở việc chúng ta cần có một tầm nhìn và một chiến lược phát triển rõ ràng, như phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hệ thống y tế và giáo dục, xoá bỏ tham nhũng, cởi mở suy nghĩ để tiếp nhận những kiến thức mới, mở rộng quan hệ quốc tế một cách khôn ngoan... hehe thì lại quay lại vòng luẩn quẩn rồi :D. Chúng ta ở câu cuối cùng này ý là ai thế anh ? Giới trẻ chưa làm được cái này. Vĩ mô và xa vời với giới trẻ quá ;)
Hì, em cũng thắc mắc :p

Bác nào có thông tin gì về kế hoạch biểu tình trước sứ quán TQ ở DC thì báo cho em một tiếng nhé :D.

--
 
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

Bài của anh Toàn viết rất tâm huyêt nhưng theo tôi nếu nói là có tác dụng cổ vũ thức tỉnh thanh niên VN thì không đúng lắm. Bản thân tôi đọc xong chỉ thấy nản mà thôi, bởi vì bài viết rất bế tắc, chỉ nêu lên những mặt xấu của xã hội rồi buồn bã, nói rằng nếu chúng ta không thế này thế kia thì sẽ nguy to. Xin hỏi chúng ta ở đây là ai vậy? có bản thân bác Toàn trong đó không? Nếu chỉ đứng ngoài mà chỉ ra những mặt xấu thì dễ quá, làm thế nào để cải thiện vấn đề mới là khó. Kêu gọi chúng ta phải làm đi thì dễ, nhưng ai làm đây? Bác Toàn nghiên cứu kinh tế, thấy VN không có chiến lược lâu dài nên lo lắng cho tương lai đất nước. Nhưng nêu mọi người ai cũng như bác Toàn đi làm cho nước ngoài thì ai xây dựng chiến lược cho VN đây? Có thể mọi người sẽ trả lời là: về nước không được trọng dụng. Điều đó có nhưng không phải không thể vượt qua. Nhiều vị lãnh đạo không có thực tài nên không dám trọng dụng người giỏi, sợ người ta hơn mình. Nhưng nếu mọi nhân tài đều lo sợ không được trọng dụng thì đến bao giờ VN mới có được hệ thống lãnh đạo có thực tài. Rất tâm huyết với đất nước nhưng không nỡ hi sinh tuổi trẻ của mình để về nước chịu khổ vài năm, cứ phải làm việc ở nước ngoài để đảm bảo cuộc sống cơ. Người như anh bạn Vụ trưởng gì đó của anh Toàn mới là đáng phục. Có thể anh ấy chưa lên nắm chức vụ được ngay đâu, vì còn bị cản trở, nhưng anh ấy chắc chắn sẽ lên và khi đó anh sẽ không cản trở những người trẻ hơn nữa. Để cải thiện vấn đề cần phải có thời gian, và quan trọng hơn hết là cần sự đóng góp trách nhiệm của tất cả mọi người. Ai cũng bảo người khác :"Này, chỗ kia hỏng đấy, phải sửa ngay" thì cuối cùng chẳng ai sửa đâu.
Xin lối mọi người tôi viết hơi lan man, nhưng tôi chỉ muốn nói là: buồn, lo cho đất nước thì cũng tốt, nhưng tốt hơn là hãy ghé một vai mà gánh vác lấy cái nỗi lo ấy, đừng hô hào chỉ trích, hãy nghĩ cách giải quyết vấn đề, có trách nhiệm của mình trong đó đấy.
 
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

to Chu Thắng Trung: vậy thì mình thật xin lỗi nha, post nhầm
http://www.millennium-debate.org/tel26april2.htm <--cái này nói Mỹ sẽ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan nếu TQ tấn công.
http://www.freerepublic.com/forum/a3ae654e91100.htm (cũng giống như ở trên)
http://www.atimes.com/atimes/China/FL25Ad02.html <--- cái này của TQ
http://bbs.chinadaily.com.cn/forum.shtml?fid=A46 <--forum chuyên nói về việc reunification của Taiwan và china của người TQ
 
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

Mấy hôm nay từ sau khi đọc tin này trên báo, cảm thấy rất ấm ức, ăn không ngon ngủ chẳng yên. Theo dõi phản ứng của đồng bào mình, đa phần mang đậm màu sắc bi quan bế tắc, lại càng thêm nẫu ruột. Thôi thì sắp hết tuần, viết nốt mấy dòng trước hết là tự "giải tỏa tâm lý" cho mình :p. Giờ mang lên đây chia sẻ với cả nhà, hi vọng xoa dịu phần nào niềm phẫn nộ chung, đồng thời động viên các em trẻ trung tràn trề nhiệt huyết như em Lê Thu Quỳnh, không vì những lo sợ về nguy cơ trước mắt mà mất đi “niềm tin và hi vọng” ;)

Là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên trên một đất nước nghèo nàn lạc hậu, bên cạnh một quốc gia to lớn hùng mạnh và tham lam như Trung Hoa, ai mà tránh khỏi cảm giác bất an. Hơn chục năm trở lại đây, kinh tế Trung Quốc phát triển như vũ bão. Người khồng lồ sau vài thập kỉ ngủ say vươn mình đứng dậy, làm rung chuyển thế giới. Trong khi đó, Việt Nam bé nhỏ của chúng ta vẫn đang loạng choạng những bước đầu tiên ra khỏi quá khứ chiến tranh tàn khốc và u tối, vẫn chưa nhìn thấy rõ hướng đi. Kí ức nghìn năm bị đế quốc láng giềng chèn ép, đô hộ, hun thêm bằng tinh thần tự tôn dân tộc khiến chúng ta không khỏi thấp thỏm nhìn sang người khổng lồ bên cạnh, lo lắng một ngày đất nước nhỏ bé của chúng ta sẽ bị đè bẹp hay nuốt chửng.

Tuy nhiên, gần 4 năm lưu lạc xứ người, loay hoay với môn "Trung Quốc học", với chút kiến thức thu lượm từ sách vở và kinh nghiệm vài tháng lang thang trên đất Tàu, em dám tự tin mà khẳng định rằng: bóng đen khồng lồ Trung Quốc không đáng sợ như ta tưởng. Chúng ta không nên quá sợ hãi và tự ti mà bỏ lỡ thời cơ cạnh tranh, vươn lên bắt kịp với các nước láng giềng.

Vì sao?

Thứ nhất, trong bối cảnh thế giới ngày nay, thao túng hay uy hiếp Việt Nam, Trung Quốc được lợi thì ít mà hại thì nhiều. Cái lợi là gì? Là mở mang thêm bờ cõi ư? Là để nhổ đi một cái gai trong mắt ư? Gây thanh thế với các quốc gia trong khu vực để kết nạp đồng minh, tăng sức cạnh tranh trên thế giới ư? Liệu TQ có cần mở mang thêm bờ cõi khi quy mô lãnh thổ và vùng biển hiện nay đã đủ gây khó khăn cho nhà cầm quyền TQ? Và cớ gì TQ lại muốn ôm vào mình một mảnh đất đông dân, nghèo đói, ngày càng kiệt quệ tài nguyên như VN ta? Vì mấy mỏ dầu ngoài khơi ư? Vì mấy khu vực đánh bắt tôm cá ư? Xét về toàn cục, làm vậy có đáng không? Liệu VN có phải là một "cái gai" khó chịu đến mức TQ phải bằng mọi giá loại bỏ? Liệu TQ tỏ ra hung hãn và nguy hiểm có phải là phương pháp duy nhất và hiệu quả nhất để khiến các quốc gia trong khu vực nể phục và theo gót? Liệu như vậy có làm TQ mạnh lên trong mắt các cường quốc khác? Hoàn toàn không. Thao túng VN, TQ sẽ chỉ đeo thêm gánh nặng vào mình: vừa phải nuôi thêm vài chục triệu cái tàu há mồm vừa ít học, vừa lắm bệnh tật, vừa phải tốn sức đối phó với những phần tử VN yêu nước cứng đầu... Thêm vào đó, TQ sẽ mất đi lòng tin, chuốc lấy thái độ thù địch từ các quốc gia lân cận, mất đi nhiều đối tác thông thương... Hơn nữa, muốn thâu tóm VN đâu dễ dàng gì: Bao cường quốc trước đây đã từng bó tay trước dân tộc không ngại hi sinh xương máu vì độc lập tự do của tổ quốc này. Huống chi, nay TQ là thành viên mới của cộng đồng quốc tế, còn đang chật vật để gây dựng uy tín, nhất cử nhất động đều bị săm soi, phê bình. Mặc dù dư luận quốc tế đang bận tâm với nồi lửa Trung Đông, điều này không có nghĩa là thế giới có thể thờ ơ trước những diễn biến ở khu vực Đông & Đông Nam Á , nơi tập trung vốn liếng của không biết bao tập đoàn khổng lồ, bên cạnh ngòi nổ thứ hai là Bắc Triều Tiên, để TQ tự do lũng đoạn…

Thứ hai, bản thân người khổng lồ TQ, tuy sức vóc hơn người nhưng nội lực không phải là vô hạn. TQ hiện nay còn bận bịu đối phó với nhiều nguy cơ, chịu áp lực từ nhiều phía, đâu rảnh tay mua thêm phiền toái vào mình. Trong nước thì kinh tế phát triển chưa bền vững, đại bộ phận dân số vẫn đói nghèo, bệnh tật và lạc hậu; chênh lệch giàu nghèo & trình độ phát triển ngày càng gia tăng giữa thành thị và nông thôn, giữa miền Nam và miền Bắc, giữa duyên hải và nội địa khiến nội bộ dân tộc mất đoàn kết... Đảng viên tham nhũng, quan chức địa phương quan liêu, cửa quyền… vẫn là vấn đề nhức nhối. Nhiều chính sách của chính phủ đưa ra vấp phải sự phản kháng quyết liệt từ nhiều thành phần trong xã hội. Phần lớn tầng lớp trung lưu thành thị lo làm giàu cho cá nhân, học đòi phương Tây nhiều hơn là quan tâm đến các vấn đề chung của dân tộc. Tây Tạng đòi li khai, trí thức đòi đa đảng, Hồng Kông vẫn chưa hoàn toàn thuần phục… Ngoài nước thì Đài Loan muốn tuyên bố độc lập; quan hệ với Mỹ & Nhật vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng; dư luận quốc tế liên tục gây sức ép về các vấn đề dân chủ, nhân quyền… Với những mối lo trên, lãnh đạo TQ cũng đủ đau đầu lắm lắm.

Vậy hỏi tại sao TQ vẫn không chịu buông tha các quốc gia láng giềng, vẫn muốn tranh phần trong vùng biển Nam TQ? Nguyên nhân trước hết là lòng tham, chả cứ nước lớn hay nước nhỏ đều như nhau cả. Thứ hai là bản thân nước này cũng từng bị các để quốc khác ức hiếp, giày xéo nhiều năm, giờ muốn khâu vá lại lòng tự tôn bằng cách ra oai với các nước nhỏ hơn mình. Nhưng quan trọng nhất có lẽ là sự có mặt của TQ trong các vấn đề tranh chấp ở vịnh Bắc Bộ sẽ tăng cường thêm vị thế và ảnh hưởng của gã khổng lồ này trong khu vực nhằm phục vụ nhiều mục tiêu khác “thâm độc” hơn. Bởi thế, nếu ta tỏ ra sợ hãi và tự ti, tức là ta đã cầm chắc trong tay thất bại.

Quay lại sự kiện đau lòng mà ta đang bàn đến ở đây, sẽ thấy thái độ và hành vi của phía TQ là dễ hiểu. Chẳng có gã khổng lồ nào lại dễ dàng nhượng bộ một kẻ tí hon, nhất là khi sự nhượng bộ này có thể ảnh hưởng nặng nề đến cái uy của người khổng lồ. Nếu TQ dễ dàng chấp nhận những yêu cầu từ phía VN thì TQ đâu còn là TQ…

Nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta không nên mạnh dạn tỏ thái độ cứng rắn. Ta đã mất đi tài sản vật chất. Ta đã mất đi sinh mạng con người. Ta đã bị tổn thương danh dự. Vậy ta còn gì hơn để mất? Vì lẽ gì ta không đấu tranh? Người VN trong nước không thể hành động mạnh mẽ vì chịu nhiều ràng buộc, nhưng người VN ở nước ngoài, nhất là các quốc gia dân chủ, được bảo vệ bởi pháp luật của nước sở tại, thì càng không có lý do gì để sợ hãi, dè dặt cả. Cho dù các yêu cầu của ta đối với các quan chức TQ không đem lại kết quả như mong đợi, thì ít nhất ta cũng trút được nỗi bực dọc trong người, vả lại biết đâu lại thu hút được sự quan tâm của dư luận nước ngoài…

Người TQ không gọi 'crisis' là 'khủng hoảng' mà gọi là 'nguy cơ'. Trong 'nguy hiểm' có cả 'cơ hội' nữa. Biết đâu đây lại chẳng phải là một cơ hội để ta khẳng định mình?


Em viết mỏi tay mỏi mắt rồi. Bác nào đi DC thì ới em một câu :D

HM

---
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: 1 minute thingking about Vietnam and China

hay quá,đọc xong thấy tràn trề khí thế. :x
em đi học để 5 năm nữa về xây dựng tổ quốc đây :D
10 năm nữa bác nào định mua chung cư cho người nghèo thì gọi em nhé :D (j/k)
 
Tạm thời chưa được post bài này ở HAO, chú đừng đá vỡ nồi cơm chung của anh em thế chứ ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Trung Quốc nói người Việt bị bắn là 'kẻ cướp'

Bộ ngoại giao Trung Quốc vừa có phản ứng chính thức về vụ các ngư dân Việt Nam bị bắn chết tại Vịnh Bắc bộ hôm 8/1.

Tân Hoa Xã đưa tin hôm thứ Bảy 15/1 tại một cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói lực lượng tuần duyên của Trung Quốc đã bắn chết 'vài kẻ cướp có vũ khí và bắt sống tám kẻ khác' vì những người này định cướp thuyền đánh cá của người Trung Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khổng Tuyền nói sáng ngày 8/1, một số tàu của Trung Quốc từ đảo Hải Nam đang đánh cá trong lãnh hải Trung Quốc ở Vịnh Bắc bộ thì bị ba tàu lạ có trang bị vũ khí kéo đến định bắn phá và cướp tàu Trung Quốc.

Ông Khổng Tuyền nói, sau khi nhận tin, tuần duyên TQ “đã đến giải cứu. Ba tàu vũ trang đã nổ súng trước vào tàu biên phòng và làm bị thương nhân viên công lực TQ.”

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc tuyên bố cảnh sát tuần duyên TQ buộc phải hành động và đã “bắn chết một số người có vũ trang, bắt một tàu và tám người khác cùng vũ khí, đạn dược và ngư cụ.”

Ông cũng gọi vụ này là trường hợp 'ăn cướp có vũ trang nghiêm trọng trên biển'.

Bản tin của Tân Hoa Xã hôm thứ Bảy thì nói những người này đã “thú nhận mình là người Việt Nam, đã thực hiện bốn vụ cướp có vũ trang đối với tàu Trung Quốc trên vịnh Bắc bộ trước đây.”

Báo cho phía Việt Nam

Ông Khổng Tuyền tuyên bố Trung Quốc đã thông báo cho Việt Nam biết chi tiết vụ việc và nói vụ việc sẽ được xử theo luật pháp TQ.

“Chúng tôi có đầy đủ nhân chứng, vật chứng và sẽ giải quyết vụ việc theo luật pháp Trung Quốc.”

Người phát ngôn Bộ ngoại giao TQ nói kể từ khi hiệp ước Việt – Trung phân định ranh giới và hợp tác đánh cá trên vịnh Bắc bộ có hiệu lực từ tháng Sáu năm ngoái, tình hình nói chung ổn định, nhưng các vụ đánh cướp tàu TQ là “mối đe dọa cho sinh mạng và tài sản của ngư dân Trung Quốc và Việt Nam.”

Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng tuyên bố vào hôm 13/1:

"Chúng tôi coi việc tàu Trung Quốc bắn chết 9 ngư dân Việt Nam và làm bị thương nhiều người khác, gây thiệt hại đến tài sản và ngư cụ của ngư dân Việt Nam là nghiêm trọng."

"Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp tích cực nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động sai trái trên, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ bắn chết người".


Nguồn: bbc.co.uk
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2005/01/050115_chinareaction.shtml#top.
 
Ui giời đấy, các bác vào mà đọc. Nó còn phát biểu thế nữa chứ. Nghe mà thấy chối không thể chịu được :)

:x
 
nếu quả thật đem xử những người còn sống "theo luật pháp TQ" như bài báo kia thì họ chết chắc rồi, giết người thi hành công vụ của TQ mà.. bọn này mất hết nhân tính rồi à!!!! Giết người, ko trả xác rồi đi xử nốt người còn sống, hết chỗ nói. X(
 
And now, what are we doing? Seeing our own people being slaughtered at our own sea, we can't say a single organized word. Remember the time when the US bombed the Chinese embassy few years ago, there was a wave of protest from Chinese all over the world. I can't help but thinking if we do anything like that now, whether we could in trouble by our own people first because we may damage the "friendship" with our "friend".

em mà ở Việt Nam thì em cũng đi biểu tình. Nhắn một loạt CNN, BBC broadcast khắp nơi, tồ chức HSSV VN các trường, thể nào cũng được, biểu tình trước lãnh sự quán Trung Quốc rồi tuyên truyền khắp nơi cho nó lên top news. Được cái gì hay cái đấy. Thấy vụ việc thế này mà ở ViệtNam mọi người cứ tỉnh queo... à chết có 9 mạng thôi mà...... nghe buồn nhở...

Lòng yêu nước của mọi người ở đâu nhỉ?


Còn cái này nữa... anh gì ấy viết cái letter dài ở trên kia, em nói thật chứ anh cứ ngồi so sánh đến năm sau cũng chả được gì! em chả biết anh ở TQ để làm gì, để mưu sinh kiếm sống, rồi lâu lâu nghĩ về cái nơi "sinh ra anh" mà anh chả làm được gì lại cho nó cả!!! Hay anh ngồi trách móc, so sánh để rồi anh đùn đẩy trách nhiệm cho lãnh đạo phải thế này thế kia... Bọn em đi học ở xa Tổ Quốc, cũng ngứa ngáy lắm, cũng nhiều khi nghĩ như anh lắm, nhưng chưa lo xong thân mình thì lo cho ai được hả anh? Nhưng mà em biết một điều là không nhiều thì em cũng muốn đánh chết cái bọn mất dạy khát máu ba Tàu đấy anh ạ...

Em nghe một cái tin như thế thì không phải em ngồi blame ông này bà nọ, hay ngồi lôi nước mình ra so sánh với cái thằng giết dân mình anh ạ... Thôi em nói thế anh nào viết cái thư đấy mà có đọc được thì mong rằng anh cũng có một ít tính dân tộc trong người!
 
Muộn, nhưng cũng hơn không.

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/01/3B9DACC6/

Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng các hiệp định với VN

Hôm qua, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, việc cảnh sát biển Trung Quốc sử dụng vũ khí giết hại những người dân vô tội là sự vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ, Hiệp định Hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc.
*Họ là những ngư dân vô tội.

210.jpg


Khi bị tấn công, các tàu đánh cá VN đang ở trong phần lãnh hải VN (18 độ 16 phút vĩ bắc, 107 độ 6 phút kinh đông), cách đường phân định đến 10 hải lý. Nguồn: Điều tra của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa

Hành động này cũng vi phạm các thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước, làm tổn hại tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Phát ngôn viên Lê Dũng nói: "Những ngư dân Việt Nam bị cảnh sát biển Trung Quốc tấn công, bắn chết, làm bị thương và bắt giữ vừa qua là những người lao động lương thiện, đang đánh cá bình thường ở phía Tây đường phân định Vịnh Bắc Bộ trong vùng đánh cá chung".

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu phía Trung Quốc có các biện pháp nhằm ngăn chặn và chấm dứt ngay những hành động sai trái tương tự, cho điều tra và xử lý nghiêm những kẻ đã bắn chết người, trả lại những người bị bắt và thi hài những người đã chết cũng như tàu thuyền, tài sản của họ; bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam. Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu bên Trung Quốc nhanh chóng thu xếp để các cơ quan đại diện Việt Nam thăm lãnh sự những người bị thương và bị Trung Quốc giữ, sớm họp Uỷ ban liên hiệp về hợp tác nghề cá trên Vịnh Bắc bộ để bàn luận các biện pháp ổn định tình hình.

Theo yêu cầu của phía Việt Nam, hôm nay, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu sẽ đến thăm những người bị giữ.
 
bọn khốn nạn x(
ko hiểu mình có thể làm gì bây giờ :(
mấy cái chữ ký trên mạng ký thì cứ ký mà ko hiểu có làm đuợc cái gì ko nữa :(
 
đọc xong trong Japan today thấy điên cả người x(
nhưng có làm cái nick lên nói lại thì cũng chả để làm gì , ko có tác dụng x( bọn ngu đần Chinese x(
tốt nhất là đi học bài sau này xây dựng đất nuớc cho chúng nó trố mắt ra x( hừ
mỗi ngày phải vào trang nay đọc lại một lần cho nó có tinh thần mà học x(
bọn thần kinh x(
 
Việc gì phải tức.
Bọn Trung Quốc giỏi thì giỏi thật, nhưng mà có cái dở là tham lam, thâm hiểm, cùng với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi.
 
Sao ko thấy mấy bác nhà mình mời AFP, CNN, các thứ họp báo liên tục, cho bọn nó quay phim mấy cái tàu bị dính đạn, chụp ảnh tùm lum đưa lên báo nhỉ? Từ hôm nọ đến giờ tìm mãi ko thấy được cái bản tin nó nằm ở đâu cả. Mình mà cãi nhau với TQ 1 mình thì ăn thua đex gì. Phải làm ầm ĩ lên, cho bọn Mỹ-Anh nó ngứa mũi nhảy vào cãi giùm với. Thời đại mass media mà chả thấy các bác làm gì cả. Cái này là học TQ, lợi dụng thằng này đánh thằng kia thôi. Còn yếu thì phải nhịn.
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên