.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Kinh. Ghê thật. Sợ thế nhỉ. Tro cơ đấy. Vật vã nhỉ. Vỡ hết rồi cơ đấy. Vỡ đc mới sợ chứ.



Give him time ? fuk

Give me heart and give me soul.
Give me one cauz one is best ...
:)) damn :))
 
hôm qua bất ngờ thế, ngày vui :), chả nghĩ lại có một buổt tối như thế ==> cảm ơn :D
về nhà nghe mẹ bảo điện thoại hỏi tưng bừng :D tự nhiên hy vọng, luôn luôn như thế thực ra có í nghĩa j`, thực ra hy vọng cái j`
tự nhiên đêm về ngóng một tiếng chuông reo :)) :))
đã 4, 5 tháng rồi ...
nhận đc điện thoại lần trứoc, đã nghĩ có thể bắt đầu lại, đã hy vọng, đã quyết tâm, đã tự dặn mình, luôn luôn như thế.. luôn luôn thất vọng... ko có trách nhiệm, ko tôn trọng... từng ấy thứ có đủ để thay đổi ??? mà vẫn tin vào một điều... mù quáng????
hôm qua ;)) lố quá, nhưng cũng vì thế, nhận ra, chưa ai thay thế đc, và chẳng baoh muốn có người thay thế
gửi cái này cho người đc nói tới, chắc chắn ko hiểu, và chắc cũng chẳng biết hôm qua là ngày j`, làm nhiều việc mà chắc chắn người ta không hiểu, nghĩ nhiều cái mà chắc chắn người ta chẳng quan tâm, muốn nói nhiều cái mà chắc chắn người ta chẳng cần nghe >>>
>:) thế này cho tới bao h :-s
 
hôm nay nhạt nhào mệt mỏi :)) ngồi trong lớp bị nêu tên top 7 những thành phần bất hảo của lớp :)) ặc ặc phải viêt lại tự kiểm điểm nữa chứ :(( ông Hiệp lắm chòe :((
hôm qua vui vẻ hehe chỉ tội về nhà bị chửi như đúng rồi :))
 
ây dà......sao mà thời tiết nóng bức thế nhỉ :(( :(( :(( được bữa đến trường thì nóng chảy mỡ ra.... Nhưng được cái vui ra phết :)) :)) chả bít mai có nên đến típ ko nhỉ? :D

Linh tinh đi mua quà sn cho con em gái, trong lúc nó còn đang phân vân chọn quà thì mình ....lỡ tay tiêu hết sạch $ lun----> đến lúc nó chọn được đồ ưng ý thì dek còn xiền để mua :)) :)) ngại wé......

chiều nay con gà híp của mình đi tổng duyệt....chẹp....mún đi cổ vũ cho chị em lắm..... nhưng nhìn ra cái trời nắng chang chang thế nè.....ngại :D :D :D..... thôi, nói chung là chị em có đọc được mấy dòng này thì bỏ wa cho tao nhé. Tao là tao cũng có lòng nghĩ đến bọn mày rồi đấy :x :x :x Nhưng bi giờ phải đi ngủ phát đã :)) lát tính tiếp :D :D :D

à....sáng nay được bọn nó khen là đầu mới + mặt dày + trông có tướng bị chất độc màu da cam----> phải đi vác hòm lao động khổ sai....damn...... :( :(( :(( vào xin toàn được 200đ :)) :)) :)) chết cười.....

béo ui....nhớ béo quá.......béo mau mau bay ra đi nhé....tớ ko đi ăn dâu tây nữa đâu :p
 
Ngày hôm nay nắng
... Mình phải đợi rất lâu
.... mình đã đợi rất nhiều:)
nhưng không thấy buồn
.. chỉ thấy thêm nhớ người ấy:)..... :x

người ấy đang oánh nhau để chat cùng với mình....
mình im lặng
... không chỉ để bớt lo...:)
.. còn để nghe thấy một cái gì đó...

ui...
 
Có offline, chả thấy đỡ hơn đc mấy tí. :(( Nghe 1 đứa nói mà tức. Chả có gì nhưng mà X(
Về nhà ức chế cả nhà. Sao mà bực thế ko biết. Phải làm n~ gì nữa cơ chứ.
Cút đi, tức lắm rồi đấy. :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sáng đến trường tự nhiên bị cn giao việc bit thế cứ ở nhà cho khỏe...hehe thế là lại có tiền rùi kể ra mà sáng nay ko đi học thì cũng ko được bit cái tin hay ho này đâu...sướng về nhà ngồi ăn cháo,bó tay...
tối đưa con bạn đi chọn trang phục,mình công nhận có dáng manager ,mới có 2 tiếng mà đã giải quyết xong phần trang phục hehe,đợi nó thi xong phải tính toán chiến dịch lancer mới được...đúng là xứng danh bà bầu
chẹp,sáng mai lò dò đến lớp xem tình hình thế nào rùi chuồn thôi...bao nhiêu thứ đang chờ...
 
Tối hôm qua đúng là....8-} đi học thêm tim còn thình thịch thế mà...8-} dù sao cũng ko thể thế kia mãi đc...bao nhiêu chuyện thế mà vẫn còn dịu dàng vãi thế là ko thể đcB-) nhưng mà quả thực là rất khó làm # :)| phải học cách giận dữ rồi truyền cho đứa bạn cũng đang rất cần thôi:))

Chiều ngồi nói chuyện với thằng bạn:)) Đúng là ai ngồi nói chuyện với mình cũng đều thấy chán đời hơn thì phải:)) đi tự tử hết đi cho sướng>:)
Nghe đc 1 câu nói đúng:D đúng là có n` điểm tốt mà:D ko như thằng bạn nói đâu/:) nhưng mà vì khen nên lại đâm ra muốn chê:)) "nhưng mà cũng có n` cái xấu lắm.....n` lắm" :)) >>>qui luật bù trừ:))
Ko ngờ tối hôm qua mới hơi hơi ngứa họng mà hôm nay đã ho đc:-s khó chịu, chả hét với hát đc:)) Trong lớp thấy hơi nhức đầu...đúng là nhìn thấy càng nhức đầu hơn:)) chuyển chỗ sang ngồi hóng chuyện bọn kia mà chả hóng đc gì.
Học xong đi mua Feeling về uống, thấy càng ngày càng chán:(hay hôm nay ngứa họng nên thấy thế nhờ:-s Xong rồi 2 con lại đấu tranh xem có nên đi học ko....thấy cũng thương, nhưng mà chả muốn vào cái lò đấy thành ra lại đại diện cho bên hư hỏng...cuối cùng thì con bạn cũng quyết đi học:D đc cái ngồi mát:D mà cũng nói chuyện đc như hồ mày nhỉ:)) Mỗi tội nửa tiếng cuối thấy nhức đầu thế chứ lị:( cứ đau đau ở trên đỉnh đầu với cả cổ, lại cả bắp tay, cả lưng nữa:((
Nghe đc chuyện Ku kia cười mình chuyện chờ 10 năm:)) đúng là thô bỉ mà....khinh mà:)) nhưng mà cũng đáng cười thật:)) lố...chưa đc nửa tháng kìa Kim;;) :))
Học xong lại cuốc bộ ra hồ ngồi:D mát phết...nhưng mà quên hết là nói ~ chuyện gì rồi:)) bão hòa mà...nhưng mà kể lại vài chuyện mà con bạn đã nghe đến thối cả tai rồi:)) cảm ơn mày lúc nào cũng nghe tao nói:x :*
À....nghe con bạn bảo là 1 hôm mình đã làm trò lố 8-} buồn thế chứ lị:(( từ sau ko thế nữa...chắc tại hôm đấy đang...:(
Lúc đi bộ đi lấy xe thấy mấy thằng trông ghê ghê...lại có 1 thằng ở gần nhà mình:)) đúng là bó tay...tự hỏi tại sao lại có 1 ng` ở gần ổ tệ nạn thế mà vẫn ngoan hiền thế này nhỉ>:)
Tiếp tục giọng đều đều:)) thầm cảm ơn bố mẹ đã ban cho mình cả cái chất giọng tuyệt hảo ráo hoảnh thế đc>:)

1 cốc FT đang chờ:> cảm ơn bố:x mà hôm nay đạt kì tích ăn đc 2 bát cơm:> lâu rồi...lại còn trong mỗi 15':)) chuẩn bị thành.....:))
 
Tối qua .. hehe ... vui phết .. sweet night :D
Về nhà mệt phờ chả muốn post bài chi cả :D
Dạo này máu chơi Toki toki boom với thằng bạn quên hết gái gú chat chit :))
Ơ thế mà vui phết :D Nhưng toàn thua #-o :(
Hôm nay sáng ra đi học Mạnh muộn, đứng từ ngoài cửa đã nghe tiếng chửi đổng, vào thấy cả lớp đang chịu trận lôi đình :)) May thế đến muộn ko dính dáng chi :D
Học xong về nhà gặp một bộ đồ lòng bày giữa bàn thật là thơm ngon :)) Nhảy vào chén luôn :( Mà chả no lắm :D 12h30 mới thèm ra khỏi nhà :D
Đến lớp chơi bét nhè hai tiết cuối phải học CP với cả Thị Nở ( CP là Châu Phương :)))
Học xong đi ra Hotgame với mấy đứa bạn tậu cái vòng cổ Naruto đẹp phết :D Thêm cái móc khóa sasuke cũng ưng ghê ;;) Xong đi sn thằng nhóc Ngọc Anh vui phết :D Chân gà nuớng ngon vãi ạ :(
Về nhà buồn ngủ mà chờ một nguời lên mạng nên chả ngủ được :p
 
Ặc,sáng ngủ tít mù..căn bản hôm qua đi nhiều quá...12h đã mệt nhoài rùi!!! :-s
Đi học đúng h (hơi muộn so với dự kiến)...lúc chào cờ xong có hơi bùn vì thái độ của nó /:)
Ngồi trên lớp chán chê,chạy xuống mua túi nước..thấy con bạn đứng đấy thế là mở miệng chào...==>thành ra bị con TL bắt gặp...lại lải nhải...ngứa vật!!! /:)
Chán chê...mệt mỏi...:(
Tiết Văn ngồi viết cả 1 tờ dài ngoằng...:-s Tối đang vui tự dưng lại....:(....sao cứ phải lằng nhằng thía nhỉ???/:) Lại còn biết thêm được vài suy nghĩ khác của nó...Muốn T_T quá!!! :((
 
Sáng dậy đi bơi với con em rồi đi ăn sáng , vui phết.
Chiều đến lớp ngồi 3 tiết nhạt nhòa, thế là đi 3 Đảo hả, thôi cũng đc, quan trọng là đc đi cũng cả lớp, nhưng cái resort thấy chúng nó bảo hay lắm :x :((
2 tiết còn lại bùng đi lượn mấy quầy hàng với 2 con bạn, cũng hay hay ;;)
Xong quay về trg` đi SN Ngọc Anh, sướng thế đấy, cả ngày chỉ có ăn với chơi :D
Nhìn mấy đứa đeo con rối may mắn như đồng phục tự dưng thấy vui vui >:-D<
Mai đến nhà con bạn chơi, hứa hẹn 1 ngày phè phỡn ;) Đấy còn chưa thèm làm exposé nữa :((
 
Chết chết, bạn Thắng mention gì đến tớ ở phía trên thế kia :)), học tập gì tớ thế ;;), đã đăng kí bản quyền chưa mà bon chen xí xớn ;;)...
Hehe, hôm nay vui vẻ :x, đến lớp thực hiện thành công plan :p, vui lắm :x. bõ công bỏ ngủ trưa chịu nắng nóng :))...Hóa ra là lại hiểu lầm :)), khổ ghê cơ :)), trêu nhau cho lắm vào rồi...:)), tối talk on phone với đứa bạn :D, lâu lắm rồi 2 lãnh tụ mới ngồi bàn việc nước với nhau :>, đợt vừa rồi bị chuyện riêng chi phối nhiều quá :D...Nghĩ đến viễn cảnh tương lai gần lẫn tương lai xa :D, thấy buồn :D, thấy lo cho mấy đứa :D...Hehe, đang nghe Mong ước kỉ niệm xưa nên lại càng emotional :D...Thằng bạn đi rồi :D, em yêu khóc sướt mướt :D, thương thế :D, lần đầu tiên thấy thằng kia đối xử tử tế với 1 đứa con gái như thế :D, cũng worthy đấy chứ :p, mình cũng thích có 1 đứa bạn như thế :p, đi rồi nhưng nó vẫn khóc vì nhớ mình :p...Evil rite ? :p
Tối qua đi Made in 12 :D, tiếc quá, năm sau giờ này ko ở đây để join khóa mình làm :D, ko khí phết :D, cũng bon chen xúc động :D...Phòng tập nóng quá :D, ra sân bóng rổ ngồi với đứa bạn :D, ôn lại kỉ niệm xưa :D, hehe, cứ như kiểu chia tay nhau đến nơi :p
 
hum nay thằng việt dũng sang đây rồi!vui quá
dân anh 2 từ này lên 04 rồi!
 
Đi thi chán òm :( trình còi biết làm sao 8-|
Hôm qua đi thay kính :)) quyết tâm thi xong mới đi thay với lí do đồ mới xui xẻo đã thành công :)) đi với bố có khác :)) xông xênh $-)
Danh sách bơ tăng thêm 2 đứa [-( mệt [-( ko dính dáng [-( đã chẳng làm gì thì thôi, cứ động vào mình thì... [-( xí xớn [-( bây h mới biết hồi trước mình suy nghĩ ngô nghê quá :| mọi chuyện ko đơn giản như mình nghĩ :| rẻ rách [-(
 
Hẹ hẹ, sáng suốt tối hôm qua đặt đồng hồ không thì hôm nay lại đẹp:))
Phóng đến đứng 1 lúc. Ông này đúng giờ phết. 2 Thày trò nhìn nhau trông rất ngu:)) Mình lại còn bơ bờ nữa chứ:)) Hehe, cuối cùng thì cũng em là Dũng à :)) Bảo chờ 1 tí, tưởng ông ý đi đâu hóa ra gọi mình ra hàng nước ngồi. Quê vãi, trà đá:))
Chiều đi chiến ngay con đàn, kệ nó:))
 
hum nay lại nghỉ ở nhà :D :D :D có tí ăn năn.... nhưng đến chiều nghe con em bảo là hum nay chỉ có 2 mống ngồi trên lớp :)) :))....hạnh phúc tràn trề.....
ui...nhưng mai có tiết chủ nhiệm, phải đi thoai, hik hik...... :( :( :((

chiều nay zui lém :x :x :x ..........
 
nó sang nhật trước
mấy tuần nữa mới sang
:((
mình bị lừa mới đau :(:)((
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên