.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua đi thay kính, ko ưng = cái cũ, nhưng thôi còn hơn là bị dị ứng :((
Chiều đến trg xem NHAT. Năm nay chúng nó tổ chức kém thế, nhạt nhòa :|
Đc cái lớp mình chơi cũng hết mình thật, hehe con bạn hay quá, nhảy bao bố thế chứ lại ;;) . Kéo co 8-} đau hết cả tay, càng về sau càng gay cấn, thế mà cũng vào đc CK, vui thật :D
Rồng rắn nhau lên Thu trang, ngồi buôn đến tối, nghe con chau tả lại lúc nó gọi cho mình buồn cười vãi :)). Xong vào trg chiếm đc chỗ đẹp. Các bạn hôm nay xinh quá, ai cũng long lanh nhất là Minh Trang, sang thật :x. Thấy Mai Anh giỏi quá, đúng là phong cách, phục lắm :). Thấy ko phí vì đã ở lại đến phút cuối :)
 
Dị ứng :((, lại còn sốt nữa 8-}, sốt dịch cha nó rồi 8-}, bó tay :((, cuối năm rồi mà còn thế này :((...Damn damn damn :((
 
khổ thân bộ trưởng! có lẽ là dị ứng do ngủ nhiều đó ;)
 
Thông tin mới nhất nhận được là sốt dịch chứ ko phải dị ứng 8-}, ngạc nhiên chưa 8-}, grrr...8-}, tao mà biết đứa nào lây cho tao tao giết :madflame:...Kinh dị quá :(( :(( :((
 
khôgn sao đâu! mấy ngày là nó sẽ bay hết thôi bộ trưởng ạ! chịu khó ở nhà tĩnh dưỡng, bồi bổ, nhớ tránh gió tránh nước ... nhá! hehe! thương bộ trưởng ghê cơ :*
 
Khứa khứa... can cái tội sinh hoạt bửn thỉu kém lành mạnh lại thêm cái thú đi đêm bù khú đú đởn cho lắm vào kia nữa... j mà chả đến cái n'c hoa dâm lâm thâm đua nở trên mẹt ???
 
Đảm bảo kô phải sốt dịk... tao đang sốt dịk mà trông sạk sẽ thế nài cơ mà... dễ mà jang mai lắm... :-?
 
Mặt có tí mụn :"> nhưng vẫn còn (XINH) hơn ối cái tên AISD SIDA jai đoạn cuối !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:D :)) :))
 
Damn 8-}, mình bị thế này ko thèm thương xót thì thôi 8-}, lại còn thừa nước đục thả câu sỉ nhục bạn 8-}...Tao mà giai đoạn cuối thì mày cũng chẳng thoát được đâu >:), cứ đợi đi em yêu ạ >:)...Amen [-o<, nhức đầu quá :((, sao ko đợi hết tuần này hẵng sốt :((, lại ốm đúng vào thời điểm nhạy cảm này :((, ko đi đâu chơi được :((
 
sáng dậy chỉ muốn nằm lỳ ở nhà dek muốn đến lớp...lê lết được đến nơi bác hiền bắt mở vở ra học tiếp sau đó bác mới phát hiện ra bài này học rùi...hic,mất công mình đến...
về nhà dek làm được trò gì ra hồn,gọi thằng bạn đến làm giúp nó vụ hạc giấy,chiều đưa nó đi mua lọ...hehe công nhận trình độ mặc cả của mình ngày càng okie...hi vọng thằng bẹn cưa được con bé đấy để bõ công mình và nó lặn lội...
ở nhà giữ giọng mai đi hát...
hôm nay...nhớ...
 
Hôm qua với hôm nay uống phải mơ muối ở hai chỗ # nhau mà đều mặn chát tởm thế:(( thích là thế mà bih thì chắc là sợ mất rồi
Nhạt nhạt nhòa nhòa, tưởng hôm qua thế là xong chuyện thế mà...:)) đúng là bệnh mãn tính rồi....thế mà tao còn khích lệ động viên mày con bạn nhờ:)) mày làm đc mà tao thì....:)) nhưng mà cũng đang có 1 cái gì le lói:))
Sắp đc đi tham quan với các bạn rồi^^ chả biết có vui ko nữa...chắc là có:D
Đúng đợt muỗi hoành hành:(( khổ thế chứ lị...ngại chết:((
 
hehe.... hum wa đi xem Miss vui vãi....tiếc 1 tẹo, nhưng thui, thấy xứng đáng :D :D :D

cả ngày nằm nhà.....

mai đi học....ko thì lại HK khá mất :))
 
Sáng đi học Mạnh đều đặn 46/50 :mrgreen: trưa ghé qua nhà em H đi ăn :x nói được mấy chuyện 8-| băn khoăn :(
Chiều bài bạc bét nhè rồi tổng kết :) xong đi ăn bét nhè tập 2 :)) kết quả tối về đau bụng 8-} lần sau... :mrgreen:

đừng buồn nữa nhớ :-s sẽ cố thay đổi 0:) cũng biết thế là ko tốt mà 8-| nhg phải có thời gian chứ 0:) mà nghĩ thoáng thoáng ra :* ngủ 1 giấc là đỡ ngay >:-D<
 
Sáng ra mê ăn mê ngủ mê mơ ( giấc mơ vẫn đẹp đến khi bị cá mập đuổi giữa bãi biển thần tiên :))) quên luôn đi học Mạnh :( Chiều đến RG nói mới phát hiện hóa ra sáng nay mình nghỉ :)) Rõ nhắng :p Dậy xong lên mạng chơi một tí , xuống nhà chơi một tí rồi đi ăn cơm với mama :)) Đi vắng xong cứ làm như mình tipsy ko bằng :D Bó tay :D Đi học vui vẻ, lúc đầu vật vờ xem cá ngựa rồi xuống bê đồ tổng kết lên lớp ăn uống bét nhè ngồi với thằng bạn nói chuyện với chơi bài vui phết :D Được nhận $$$ ngoài dự định :p Suớng thế chứ nị :p Tưởng ko được gì :D Xong đi lên shop Dunk với mấy đứa bạn định xem có gì hay ho thì đóng cửa :)) Lại vòng về chơi bóng với nói chuyện bét nhè rồi đi ăn chè :D Vui vãi :D
Tối về bố mẹ đi vắng, cuộc đời mình sang một trang mới :)) Lên mạng miệt mài, gặp được thằng bạn mấy hôm mất mặt nói chuyện cũng vui :D Gặp được bà lớn nói chuyện cũng nhắng :)) 700 bài tha hồ nhé hết cằn nhằn :D
Chat với thằng TK bị lây chứ :( May mà tình trạng này ko kéo dài :D Mày cũng nên như tao, đời còn lắm điều hay ho mà :)>- Cũng nên tự hào là mày hơn Britney 1 level nhé :)) :p
cuối cùng thì cũng nói được điều cần nói, thấy thật thoải mái và cũng thật sweet : P Anh phải công nhận là em rất thông minh : D Đúng như những gì anh vẫn luôn nghĩ về em : ) Bây giờ anh cũng biết được anh phải làm gì rồi : ) Hehe vui thật khi nghe câu trả lời của em : - $ Cứ thế nhé ; )
 
Ngày dog gì mà đen ko tả 8-}...Sáng ngủ dậy thấy mặt nổi đầy những cái :(|) :(|) gì, cứ tưởng vì ngủ nên bị lằn :)), ai ngờ đến chiều sau khi ăn chơi đú đởn ở trường về :)), mặt trông còn kinh dị hơn :)), nhức đầu 8-}, sốt 8-}, uống đến mấy cốc C sủi 8-}, mà xin thề là đời này ghét uống C dã man :((...Mẹ về nhà phán cho 1 câu là sốt phát ban 8-}, sướng chưa 8-}, cầu gì được nấy :)), bây giờ thì tha hồ kiêng gió kiêng nước :)), trời mùa hè mà kiêng những thứ đấy thì sống thế deck nào được :))...Đêm qua thức đến hơn 4h sáng :)), msk :)), khéo chọn ngày hành mình vãi :)), bao nhiêu cái xui xeo dog die dồn hết vào hôm qua :)), buổi đêm đau đầu ngạt mũi deck ngủ được :)), nằm điều hòa lạnh nhưng kiêng gió ko được nằm quạt nên cứ thế mà co ro thở = mouth :))...Đau đầu chán chê thì nhà mất điện :)), bóng sáng chưa :)), chắc bọn công ty điện lực nghĩ là 2h sáng mọi người đi ngủ hết rồi nên cắt điện lừa tình :)), biết đâu được vẫn còn 1 đứa sốt spot nổi đầy người đang nằm trằn trọc :))....Msk, vừa mới lạnh cóng người xong mồ hôi đã toát ra như tắm :)), tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa :))...Mãi về sau có điện mới ngủ được 1 ít :)), msk, đang ngủ ghét nhất bị disturb..:)), lúc đầu thì mẹ vào dặn dò uống thuốc :)), hờ, biết là lo nhưng cũng là 1 hình thức phá ngang giấc ngủ :))...Lúc sau thì freaked out thật sự :)), chuông nhà reo ầm lên X(, msk, chả hiểu đi đâu hết rồi deck có ai ra mở cửa X(, làm mình lại phải vác xác xuống X(, msk, bố để quên cell ở nhà sai người về lấy :)), sướng ghê nhỉ :))...Nhìn đồng hồ mới có 8h30 :)), mới ngủ được 3h30 :)), msk, giấc ngủ của người ốm xem ra còn tiết kiệm hơn người khỏe :)), thế này cứ chịu khó ốm dài dài cho có nhiều thời gian làm việc khác :))...Định cố lên ngủ tiếp thì thấy cốc sữa ở đầu giường :)), bó tay, lại phải đi đánh răng rửa mặt để uống :)), chứ nếu nó nguội ngắt ra thì chỉ có nước đổ đi :))...Chán..:)|
 
:))chữ trắng ngọt ngào ;;)
chiều định nghỉ tiết 1 nghĩ thế nào mà lại vác mặt đi, đến lớp nghỉ mất 3/4 8-} chán...chụp ảnh đc vài cái trông toét xì toe:)) sao cái miệng...:)) có khi phải phẫu thuật:))
Tí về xem phim^^ Trả xong phim này sẽ tấn công sang phim kia>:) háo hức:))
 
Ngày gì mà chán thế ko bít!!! Hôm nay quyết định bùng học ở nhà ngủ cho nó đã đời. Ai dè ngủ dậy vẫn thấy còn sớm --> chẳng có việc gì để làm!!!
Học hành thì từ đợt thi học kì xong là mất hứng học luôn.
Ngày gì mà chán thế suốt ngày ăn chơi huchuc:((
 
hôm nay đi hoạt động văn hóa văn nghệ 1 tí hehe,nhưng chẳng làm được gì ra hồn cả,thu được mỗi 1 bài,giọng thì khê như cơm nát huhu...
ngồi ở nhà bạn hoạch định 1 số thứ...thấy hay hay...
mưa gió chán quá chẳng đi được đâu...
sáng nay nhận được tin nhắn bất ngờ...vui vui...
 
bùng học từ sáng tới chiều, mà chắc tới tr` cũng chẳng có quái j` làm, ở nhà "làm việc"với con bạn :)) cảm ơn mày nhiều ạ :*
đã 6 năm rồi mới đc trở lại VM ạ :)) cứ gọi là lên voi xuống chó :D
dạo này đúng là đời sống nâng cao, sống cứ sướng sướng, thành ra không màng tới mấy chuyện phàm phu tục tử :))
tự nhiên thấy nhớ nhớ :embarasse thật là... [-( cũng mong mong [-( nhưng chắc chỉ là gió thoảng mây bay thôi :)) không thể
con bạn, tao hơi bị lý trí :)>- xong rồi đấy :) xong thật rồi, chắc chắn xong :>
thay đổi một lý tưởng một niềmtin, một hình ảnh :( nếu cái lí tưởng cái niềm tin ấy ko còn phù hợp với thời đại và quan niệm
11 tháng >> the end :-s :|
 
hôm nay trời mưa mình bị cấm về ,ko được để bị ướt ,ko thì ốm :| ,nhưng cuối cùng trên lớp lại có thủy chiến thác loạn ,ném nước loạn hết cả lên ,thế là vẫn ướt nhẹp như tắm mưa :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên