.:.:.:.:03-06 Nhật kí trong ngày.:.:.:.:.

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Quay cuồng cả chiều:)| thấy ghét thằng bạn thế...chửi bậy với cả con gái 8-}
Chiều định đi ăn với con bạn nhưng mệt nên về:( xl mày:( để mai;))
Mẹ về:D nằm vuốt ve:)) thấy ghê hết cả ng`....:))
Tắm sớm:D mở nước nóng vãi...thấy khoái khoái:) vào khoe mẹ, mẹ bảo đáng ra phải tắm nước lạnh chứ:( chả hiểu...
Ko biết mai có nên đi xem ko:-s thấy chả có gì hấp dẫn cả:)|
Có vẻ...8-|nhưng mà cứ chán chán thế nào í:(
 
Chưa thấy thèng nào vừa tưởng bở vừa ngu như thèng Thụy :)):)):))
 
Ngồi ở nhà mát mẻ. :x Thích hơn đến lớp. Dù mấy đứa bảo đến lớp hôm nay vui, nhưng mà chả thấy tiếc gì. Suýt phá đc kỉ lục 4h :))
Nhận ra 1 điều là nó cũng giống mình. Thương ghê. :((
Onl. Thấy nick 1 người sáng. Nhưng mà chả thấy nó gọi. :| Tự nhiên lại thấy... Chả hiểu ra làm sao. Thấy hơi... 1 đứa nữa thì tâm trạng :|
Mai cố gắng xin đi chơi cả tối. Chả biết có đc ko. Đc thì vui :x bao nhiêu là dự định. :))
 
vừa đi ăn về,no quá,no quá...ko bit tiêu hóa thế nào cho hết cái chỗ mình vừa ăn xong hic...đúng là ăn xong cũng dễ tính hẳn đi,tự nhiên lại lò dò đi gọi điện cho bọn nó...đúng là ko thể hiểu được mình sớm nắng chiều mưa...dù thế nào cũng là phút chót rùi phải làm đến cùng ko được để rơi cái gì hết...có người đã nói đúng...
nói chuyện với anh trai...cũng lâu lắm rùi..tự nhiên lại thấy nhớ cái hồi mình trẻ con ngu ngốc...cảm giác tình bạn vẫn đẹp như thế...có lỗi nữa...ko thể ngờ rằng mình đã gây bao rắc rối cho bạn bè của mình như vậy...cảm ơn anh và những người bạn đã luôn ở bên em...
sôi máu căm thù cái thằng mất dạy đã phá hỏng cuộc sống của tao...
 
Hờ hờ,sáng hôm nay dậy sớm hơn 1 tí,thía mới phát hiện ra mấy con chuột khốn kiếp đã xực mất bánh mỳ của mình!!! /:) Lúc đấy mới hỉu tại sao tự dưng hôm qua mình mơ khiếp thía,chặt đầu chặt đuôi mấy con chuột :-& ...có khi lúc đấy mình tỉnh dậy thấy chuột đang gặm bánh mỳ nh mà bùn ngủ quá nên ngủ tiếp ==>hệ quả là mơ thấy mình giết chuột hàng loạt!!! :))

Lại đi học đúng h!!! :D Làm đúng theo kế hoạch là đến lớp nói chuyện ít!! :D
Được về sớm .....mừng vãi hàng,cuối cùng cũng có lúc được như các lớp bên cạnh!!! :D
Có chút ức chế do mệt và nóng lại còn phải chờ đợi lâu nên ném vỡ 1 cái bóng đèn...vật vã mãi mà ko khóc được cho thoải mái!!!:( May nó đến kịp...2 đứa nói chuyện rùi thì cãi nhau loạn xà ngầu...đạp nhau lung tung beng :)) ==>vui vãi hàng ==>quên hết ức chế!!! :D
Tối ngồi mãi mới thấy con cháu vào rủ đi chơi,khổ thân nó bị mất giọng ==>nghe buồn cười vãi hàng!!! :))

P/S:bài thứ...:( :(( 3738 ...ôi cái xe yêu quí của tôi,giờ này mày lưu lạc nơi chốn nao rồi??? :((
 
Ui giồi ôi, tởm quá, gọi điện cho con lợn đen. Đau hết cả tai, vái chị cả 2 tay
Oai`, sáng đi gặp ông thầy, tiếp tục bị dọa nhưng vẫn có phần khuyến khích nên vẫn khoái học. Xong 1 phát té ngay về gần nhạc viện hỏi. Ông chủ đi vắng nên lại hẹn đến chiều.
Chiều đến chả làm cái trò gì cả, chán quá rủ thằng bẹn đi lấy con đàn. Ngon thật, thấy ông kia đánh ngon sợ về tối nay hàng xóm không ngủ được. Nhưng cuối cùng thì nó cũng không khó đến mức không thể đánh nổi như mình tưởng. Nói chung khó thì có khó thật nhưng vẫn chiến được :))
 
Hôm qua đúng là 1 ngày dài. Sáng dậy đi bơi với con em rồi về đi họp FC :D. Vui phết, ăn ngon, ngồi trong cái quán xinh đẹp ấy mà buôn đủ mọi thứ trên trời dưới biển ;;)
Đi đến nhà con bạn. Nhà nó xa thế 8-} mất hơn 1 tiếng mới đến đc, 3 con bùng học ngồi nhà chơi, vui :) À mà nhà nó có con chó xinh dã man :x
Lúc chiều đúng là đc đi bộ đã đời 8-}, đến bờ hồ mỗi đứa 1 cốc FT, ngon :D. Khổ thân 2 con bạn, đến đc đấy lại phải về luôn, cũng tại mình còn ngồi nghịch mãi mới chịu đi :p
Lên Espace học, khà khà ko ngờ cái bài đấy thế mà :p
Tối đi tiễn anh đến 11h mới về, mệt, ông anh tình cảm phết :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tối qua đáng ra nằm ngủ đc ngay thì lại chưa đánh răng nên phải dậy:(( làm vào nằm mãi mới ngủ đc:((
Sáng ra thằng bạn đã gọi điện:D nói chuyện đc lâu phết:D ko đáng sợ như mình vẫn tưởng:)) thương hả ku? ;;)
Chiều chả biết thế nào:-s nửa muốn đi nửa ko:( chuyện cái a. :))
 
Giang đã viết:
Quay cuồng cả chiều thấy ghét thằng bạn thế...chửi bậy với cả con gái
:mrgreen: Bản chất rồi mày ạ :))

12h kém 20 lọ mọ đến lớp /:) cuối cùng chả để làm gì :(( té đi chơi 1 lúc :x thịt xiên nướng =P~
 
Buổi trưa ăn no nằm khoèo buôn chuyện với con bạn...biết thêm n` chuyện thế...bão hòa rồi:)) thối thế là cùng... nhục và hèn8-} hãm, hâm, đơ, dở hơi, điên,....8-} đúng là loài khó hiểu, loài thú mới 8-} hôm trc ko chịu đc còn sứng sổ với con bạn:)) xl mày:* hôm nay thấy thất vọng quá thể:)) đúng là thời thế đổi thay con ng` cũng thay đổi theo:)) ko có sự chăn dắt giáo dục là thế đấy[-(
Cái tốt thì tiêu biến mà cái xấu cứ hoành hành và lớn lên hàng ngày:)) vẫn ko chịu chấp nhận sự thật/:) sao phải thế8-} gáo nước thứ 3 rồi:)) lúc nghe câu đấy cũng sa sầm mặt mày, quá tam ba bận... :)>-
Bih thì ko bênh biếc gì nữa nhá:)) trên tiền8-} baoh biết quí hả 8-}
Chiều lại nằm bẹp trên giường :)|ngủ đến 4h mới lại dậy:( mơ sợ thế:)) định qua trg` xem có gì ko thì trên đg` gặp thằng bạn, vòng về:D
Qua ST:)) đắt quá thế ai dám mua [-x :))
Sắp khỏi rồi thì phải:)) ko thấy bị nặng thêm...ko uống thuốc có khác :)>- :))
Not the one...
 
:)):)) sặc cả nb với hai chị em DAO JUN AN và JANG JUN KIM :))
con bạn out bố nó rồi :( trống trải quá ta :)) nói chuyện với mày xong phởn lắm nhớ yêu mày rã man :* tình bạn chúng mình ngày càng khăng khít :kiss2: chị em nhà JUN DE :)) :roflmao:
ngủ từ sáng tới chiều, tỉnh giấc lúc ăn và lúc buôn điện thoại, thế mà thấy vui quá đi mất, chắc một phần là cái offline một phần là con bạn
mừng cái offline ko phải vì mong chờ j` mà vì nhận đc off làm tao sáng lắm mày ạ
tin buồn là tao vẫn muốn làm chóa :)| thôi, chung tình một lần trong đời :)) :))
chung tình với chồng và bồ
>:) :x đang phởn lắm mày ạ. cảm ơn mày nhiều :))
chất lượng cuộc sống được nâng cao. trình độ văn hóa đươc mở rộng, đời sống tinh thần lại phong phú >>>> I'M A HAPPY GAL :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cả buổi tối hay ho phết bị cái chuyện bỏ mẹ kia làm bực cả mình , nhìn ngứa hết cả mắt X(
Sáng ra ngủ dậy đã sớm hơn mọi hôm rồi mà ngồi cóp cho thằng TK mấy thứ mà cuối cùng 10h mới arrive :) Ngồi chơi một tí điện tử làm mấy việc linh tinh rồi tếk ra trường :D Đi ăn với công chúa xinh đẹp rồi đèo về nhà \:D/ Hehe... lên lớp một tí thì được nghỉ, xuống vật vờ rồi chờ NHAT, bùng luôn màn bao bố :p Báo hại em TP và Nam alẹc nhảy hộ :D Kéo co được đến vòng 2 rồi bật rễ :D Đi ăn sn em An cùng lớp, chọn được cái túi cho nó nó có vẻ thích :)>- Ăn no ra phết, xong rồi về nhà vội vội vàng vàng tắm rửa thay quần áo đến trường cho kịp hẹn với mấy đứa bạn :D Hehe, ngồi ăn mà chỉ toàn uống :p Thằng bạn tốt bụng thế vừa hứa giả mũ lại còn bảo sẽ tặng thêm một cái :)) Yêu mày vãi đái :)) ;;) Dù sao thì tao vẫn thik cái DC :D Ăn xong tăng 2 vào trường tan đàn sẻ nghé :D Đi với VL và Hùng sủi ngồi xem bình luận toán loạn vui phết :D Nhìn thằng bạn dắt gái mặc bộ comple trông siêu ngố :)) Có màn aerobic :)) Ra sân bóng rổ với bọn cùng lớp rồi lại quay lại xem tiếp :D Lúc sau chứng kiến mấy cảnh chả lấy gì làm hay ho /:) Nhìn ... hờ hờ ... /:) Bình thường thì đã kệ cha muốn ra sao thì ra nhưng chả hiểu sao tự nhiên thằng TK hôm nay hết việc làm hay sao mà join cái bọn kia ... :)| Hơi bực /:) Sorry vì dù sao lúc call tao cũng hơi nóng tính :D Lần sau tốt hơn là ko nên như thế :)>- Thats all I want to say :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sáng đi học :)), căng mắt ra dò nốt :)), cũng bõ công thật đấy :))...Chiều nằm nhà đợi xem Miss Ams :D, chạy long sòng sọc 8-}, bọn này khâu chuẩn bị kém ko tưởng 8-}, chỉ làm khổ lũ bầu sô :)), mà điển hình hôm nay là mình :)), mồ hôi vã ra như tắm :)), phi như bay về nhà burn disc :)), đường tắc, laptop điên, tự nhiên chuột ko dùng được :)), cũng may là đến kịp :D...Trời nóng điên 8-}, mốc mồm đợi Miss Ams :x, gào thét khản giọng :)), hehe, nói chung là thành công rồi :D, vui ghê :x...Nhưng vui nhất là lúc về :)), lâu lắm mới ngồi sau xe nó :p, đang đi lượn rất pro thì xe hết xăng :)), kéo được 1 đoạn tay đau ê ẩm lại còn suýt ngã mấy lần :))...Cell hết pin, pama gọi điện chắc tưởng mình tắt máy :)), tình ngay lý gian :))...Ngồi được 1 lúc thì may con :mad:) V tìm được cây xăng :)), nếu ko chắc chết dí ở đấy mất :)), nhưng cũng là 1 kỉ niệm đáng nhớ :p, hehe, lần nào đi chơi đêm với nó cũng có kỉ niệm nhớ đời ;;)....Chẳng biết còn được bao nhiêu lần nữa đây :D, cả ngày mệt mỏi hò hét chạy nhảy, chả còn hứng thú nói chuyện :D, nhưng vẫn kịp nói mấy câu :)), hỏi nó về cái quiz ;;), hehe, trả lời sai :D, ngượng chưa :p, chưa hiểu lắm đâu nhé ;;)
 
Hình như bị dị ứng. Chẹp, thía nên là tỉnh, không ngủ được đến sáng rồi.
Cám ơn con bạn đèo về nhà không đánh võng suốt dọc đường mất. May mà biết kiềm chế, vừa vừa thôi nên ông bà bô cũng không biết.
Tối qua phò mà cũng chả phò mấy. Chả biết bỉ lắm không nhưng mà kệ. Chả có gì buồn, chả có gì bức xúc, just 4 fun. Việc của mình, 0 cần người khác phải bức xúc.
Thôi, không nói nhiều, quên phéng đi. Mai lại là 1 ngày bt...
 
Tối qua chả biết lũ bạn ở đâu, ngồi 1 mình đến cuối CT mới biết bọn nó đang nhậu nhẹt:))
Đi ra ngắm từ xa xa thấy cái lũ cởi trần chả dám lên:mrgreen:
Xong ra lại tưởng bọn nó về rồi, hóa ra 1 lúc sau mới mò ra, trông cả lũ đi cứ nghiêng ngả:)) Nói nghe lè nhè, lại còn có mùi gì nữa>_<
Đèo thằng bạn về, đúng là say nên nói năng cũng buồn cười, 2 thằng say lại còn định bắt tay nhau trên xe:))cười hô hố nữa chứ... chỉ sợ ngã thôi>_< Ngồi trên xe trông dặt dẹo thế...chẹp
Nhưng mà nhìn thấy bọn nó thế cũng thấy hay hay:)) cứ buồn cười thế nào í:D
Nằm mãi chả ngủ đc chả hiểu tại sao...lo:)) mong thế kia:)) HQ:)) ác thế chứ nhỉ..đúng là...:))
Sáng ra phải dậy sớm đèo em đi học...thấy thật là sảng khoái:)) sướng ghê cơ...hình như ngủ càng ít càng tỉnh táo thì phải:D Ăn bát bún riêu có mắm tôm:)) mùi thơm thật dễ chịu:)) ngon^^
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên