03-06 chọn trường đi!!!

Con Hồ Tràng vãi thế, quả này tha hồ tí tởn cùng anh yêu còn gì :)):)):)) Chúc mưng nhá ;;);;);;)
 
Con Hồ Tràng vãi thế, quả này tha hồ tí tởn cùng anh yêu còn gì :)):)):)) Chúc mưng nhá ;;);;);;)
 
Ý tao là tao tưởng mày quyết tâm vào Columbia thay vì St.John. THôi, ấm chỗ là tốt rồi :)) Like I said before, pray for me hun!
 
các cô các chú giờ nói chuyện vào Columbia cứ như là rủ nhau đi uống cà phê ý nhỉ... thời bọn anh nhìn lên Columbia cứ như là dân Mễ đứng biên giới nhìn sang Texas ý.
 
Cuối cùng thì anh cũng đã vượt biên đấy thôi.. mà vượt biên cả từ north west sang north east. Vấn đề không phải là cao hay thấp mà là nhanh hay chậm phải không anh? ;;);) ngưỡng mộ..
 
ặc ặc ai bảo thế đâu anh??? 8-} bọn em còn fải gọi là như nhìn từ trái đất lên sao hoả ấy chứ 8-}
nguyệt ơi mày biết là luôn được cầu chúc và động viên của tao và cả CE mà;)
cố lên mày nhá!!
 
đọc trên collegeconfidential thấy bọn nó kháo nhau là năm nay Colum acceptance rate la 7.6% 8-} chả hiểu tin vịt hay gì nữa ặc ặc
lại còn nói thêm câu : nếu mày đc accept hay reject cũng lấy con số đấy mà lấy làm vui vẻ 8-} 8-} :(:)((



Decision: Accepted

Stats:
SAT: 2200 or so
SAT IIs: 770 (math 1) 730 (french)
GPA: 4.6some
Rank: 30some/500...

Other stats:
Essays: mmm probably what got me in... on experiences when travelling alone in sketchy places where you don't know the language.
Teacher Recs: good I think? How should I know??? how should anyone know this???
Counselor Rec: again, you're not supposed to read these...!
Hook (if any): nonprofit africa stuff
Location/Person: West! (fulfilling their "geographic diversity" aims)
School Type: public

blah blah blah. Good luck to all the regular decision people... apparently this years acceptance rate is around 7.6% so whatever your decision is, you can use that number to make you feel better! and have fun until then...it's now second semester, anything you do isn't going to hurt/help you application now!

<post by hedwig - collegeconfidential.com>
 
all rumours, dont worry. It is very unpredictable, neu là 7, 6 thì chẳng lẽ còn thấp hơn harvard, columbia vào khoảng hơn 20. gần 30
 
Hixx... năm nay tình hình chiến sự khó khăn quá, mới 3 hôm mà biết thêm được 3 người rớt Lawrence,1 người Colgate,1 người Hamilton.... 1 tháng nữa là biết hết kết quả rồi:D Hy vọng ai cũng có nơi có chốn!
 
Ai bị trượt thì đừng buồn nhé!!!! Rồi mọi chuyện sẽ qua mà :x:x:x Đừng lo lắng :*:*:* chụt chụt!
 
3 Tuần nữa thôi, chẳng phải một thagns T__T cứ mong nó đến giờ thì chỉ sợ thôi. :-ss

Nhưng rốt cuộc mày có app Columbia nữa không vậy Hồ? @__@ không hiểu nổi.

Không còn ai có tin tức gì nữa à :(( Cứ khổ ý... T__T
 
Ơ sao colgate có kết quả sớm thế?? Sao mình chưa có gì???
 
tao có app columbia mày:D [-o< thử vận may mà:((
hic, những người bi cho de lawrence là bị straight reject hay là bị nó đòi thêm tiền? nó bảo với ht là phải thêm contribution $$. T_T. chắc là cũng đi rồi.
bọn mình chung con đường nên hiểu tâm trạng nhau nhỉ:(( chắc ai bâyh cũng đang hồi hộp vừa mong muốn biết sớm vừa lo sợ kết quả = sự thật phũ phàng:((
ht mong là dù hay ko thì mình vẫn vui vẻ và lạc quan:D. xấu nhất thì take gap year năm sau app lại vậy:(
cheers!!
 
bon chen tí: hnay sn chú VA này! Chúc ku SN vui vẻ.......................và đến 1/4 có tin mừng để celebrate 1 thể :D
 
đề nghị birthday boy hát tặng mọi người bài Sơn tinh Thủy TInh cái nhỉ :D
 
Đất nước xa xưa, đất nước Âu Lạc thanh bình thanh thanh bình.... ôi giọng hát vịt đực của mình :D
 
Back
Bên trên