03-06 chọn trường đi!!!

Sau 1 hồi đau khổ về người bạn HQ và được mọi người dọa cho lên bờ xuống ruộng, hóa ra thằng này chỗ em cũng talented phết. Nó biết Spanish, Italian, French, Bulgarian, Korean, English all of them fluent or close:| :(( :(( :(( . Trong khi ta có mỗi Vnmese và English thật là ngượng ngùng. Ngoài ra chú còn là Korean tennis semifinalist:| . Càng ngày càng thấy mình thuộc loại đáy ở Dartmouth. Con người ý đối diện phòng thì là Italian national debate champion:| . Thôi thì kệ, ta sang ta cũng hô ta từng được bầu là Hotboy HHT cho nó sợ:)) :)) :)) :)) :)) . Không thì lép vế quá:)) :))
 
:)) Hot boy HHT mới bó tay chứ :)) Trường tao thì ít dân Asian mà bọn nó thì thích Asian study :D Nguyệt làm từ điển sống cho chúng nó. Chưa vào học nên chưa biết nhưng mà bọn con gái ở trường như đúc từ một khuôn ra, flat tummy, highlighted hair, express jeans, American Eagle Tank, Abercrombie polo, aldo flip flops :)) nhìn buồn cười cực, đứa nào đứa nấy như cái manequinne quảng cáo cho Abercrombie ấy 8-} một mình bạn Đùi bé người bé họng mặc quần đùi dép le tí tởn trong trường đứa nào đứa nấy cho mình vái cái dirty look. :))

Not a student yet, and yet I'm wasted on the first day. Damn, I'm bad. T_T
 
Hồ Lê Việt Long đã viết:
Ở giữa NYC có cái chợ hôm lụp sụp :D Ở đây kênh Adult phải trả tiền nữa chứ :( Sướng mỗi thằng + :D
này ở đây làm gì có free porn :)) thằng Vlong cứ phao tin đồn làm tao hí hửng :))

các bạn đã đi lao động công ích (community service) chưa :D tớ vừa đi clean a public swimming pool hôm qua,chiều nay thì đi sơn sửa 1 cái cầu :D
 
Lê Bá Nam Anh đã viết:
Sau 1 hồi đau khổ về người bạn HQ và được mọi người dọa cho lên bờ xuống ruộng, hóa ra thằng này chỗ em cũng talented phết. Nó biết Spanish, Italian, French, Bulgarian, Korean, English all of them fluent or close:| :(( :(( :(( . Trong khi ta có mỗi Vnmese và English thật là ngượng ngùng. Ngoài ra chú còn là Korean tennis semifinalist:| . Càng ngày càng thấy mình thuộc loại đáy ở Dartmouth. Con người ý đối diện phòng thì là Italian national debate champion:| . Thôi thì kệ, ta sang ta cũng hô ta từng được bầu là Hotboy HHT cho nó sợ:)) :)) :)) :)) :)) . Không thì lép vế quá:)) :))
roomates của tao 2 thằng tuyển bơi lội,tao biết mỗi thế :))
 
đọc Review của các chị đi trước mà :D ai cũng bảo là no social life, rất ít party, chỉ cắm cổ vào học... và chúng nó lấy đấy làm phiền. còn mình thì lại nghĩ mình thích xung quanh mình như thế :) I'm by no mean a nerd, nhưng học với các chị ngoan ngoãn chăm học không ầm ĩ ồn ào là mình thích :">:x

PS với TV là entertainment của người ta, với mình thì nó noisy quá, phiền nhiễu quá. bản thân mình không dùng những cái đó làm entertainment (entertainment của tớ là ballroomdancing cơ bạn Khánh râu nhỉ ;;)), nên không thích cũng phải thôi :D nên ở cùng với những người cũng không dùng những thứ đó như mình :)

roommate năm trước của em thì hay bật mấy cái hiphop, R&B to ầm ĩ, lắc lắc mông, rất là khó chịu. sau một ngày học căng thẳng, về dorm mà còn bị hành hạ như thế, thì mệt mỏi lắm :( thế nên em mới ở trên lib suốt, yên tĩnh hơn nhiều. tuy nhiên, cũng phải ghi nhận là hình như nàng roommate cũng rất ghét nhạc oldies của mình :))

à, thêm nữa, học với các chị tanh tưởi thì mình cũng còn có động lực cố gắng :D bản thân em RẤT LƯỜI, nên... :"> :D
 
hehe roomates của anh thik chơi cái trò guitar hero trên PS2 hay phết :)) lúc nào cũng "i love rock'n'roll..." :))
 
Ôi em Nga khổ thế :)) khổ thân roommate của mình, cả đời chưa làm con gái được phút nào lại phải rơi vào phòng với một con roommate tóc vàng boops to thích máu hồng và một con roommate thích nhạc hiphop lắc mông như em Nga nói :)) Just kidding.

Rốt cuộc mọi người sang tình hình thế nào, thông báo coi, với cả post số điện thoai lên nữa nhá :D
 
:)) Nhưng tiếng như !&^@~ ý!!! Mày phải nói thật chậm tao mới hiểu được! >_< nghe cứ rè rè.

Anyways, sex ed của tao vui cực!!! :D kiểu tên là "Drunk Sex or Date Rape?
" của một ông lawyer đỉnh dã man ^^ rồi chuyện bao cao su :)) buồn cười cực, bọn RA còn nói "Tường dorm của mày bằng giấy nên có gì thì cố đừng gây tiếng động :))"
 
hôm tao vào Mỹ là ngay hôm sau ngày EU bị khủng bố mà chỉ bị tháo mỗi đôi dép lê , chắc tụi nó lười :D

ko biết đi nội địa có gian truân ko :((
 
tưởng gọi Skype trong Mỹ vẫn mất tiền chứ?
 
Trường em long distance phone call free, các bác cứ cho số điện thoại em gọi cho, cho bọn Dartmouth biết thế nào là nồi cháo điện thoại của người VN ta:)) :)) :))
 
Nguyệt hôm qua bị ngã từ trên cây xuống à,get drunk à :))
2 hôm nay tao uống hơi nhiều,tối nào về cũng ngủ như trĩ :))
 
CỘNG ƠI LÀ CỘNG!!!! MÀY.... MÀY CÓ CẦN NHƯ THẾ KHÔNG!!! X(

:)) Đùa, bắt đền anh Hiếu đấy, anh làm thế này thì em ế chồng mất thôi!!! Em chẳng dám xuống Wabash với mấy người đâu :D chưa gì thằng Cộng nó nói em như alcoholic rồi :p party thêm nó tưởng em không đoan chính thì chết ;;)

@ Cộng: Hahah mày bị đuổi về uống nhiều cái con khỉ! :)) Đùa Cộng ơi, mua điện thoại đi :D

----------

Quên, mày viết thiếu rồi Cộng ạ, ngã từ tần ba xuống trên đường tuột xuống cây :))
 
đến chết với bác Cộng :))
(giờ đọc kỹ mới hiểu hóa ra là chị Đùi 8-| ối giời ơi 8-|)

Bờm anh :x thế bao giờ exam em nhờ Bờm anh gọi điện đến trường em, rồi giải bài tập, giảng bài và sửa essay ON PHONE cho em nhé :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Diệu Linh của các em lên báo nhé xịn nhé :D chúc mừng chúc mừng :D
 
wow báo gì thế ạ? Hôm nọ em chỉ thấy Thơ với Thu Phương lên VNEXPRESS, mục "hình minh họa" cho bài gian lận thi tốt nghiệp thôi :))
 
Back
Bên trên