привет ребята!

tui đâu có chửi lén sau lưng tui chửi ngay trước mặt đó chứ voiws lại tui đâu có chửi bạn mà bạn lại chửi tui
 
@Linh: lên 2000 thì được 4* chị chỉ biết thế thôi, mà cũng ko care lắm
đã bảo đwungf đòi hỏi quá nhiều ở con trai lớp xã hội mà >_<
năm đầu chưa thấy j`
rồi đến nắm thứ 2 sẽ bắt đầu phát hiện ra khối cái hay ho ở tụi nó đấy
(mấy thằng con zai ko lên đây mà cảm ơn chị đi ah >_<䩼/div>

trời ơi chị nói sai rui
chẳng đến năm thứ hai mới sau một tuần tập quân sự bọn nó đã bộc lộ rõ chân tướng
 
sơn : tui thấy mai ngọc cũng xinh nhưng cái phượng lớp câu cũng xinh đó chws
hồi trước nó là hoa khôi trường tiểu học kim đồng đó
 
Có em nào cần gia sư tiếng nga không?Anh co thể dạy luyện thi tốt nghiệp, đại học, thành phố,để đi du học... và đặc biệt kể ca cho những ai học tiếng nga chỉ để đối phó hehe.Vì có rất nhiều người vào lớp nga là do ko vào được các lớp chuyên khác nên vào lớp nga ngồi tạm để thi các khối khác... Thế nên nếu tiếng nga đang là 1 vấn đề khó khăn chưa giai quyết được thì anh có thể giúp.Anh cũng học lớp nga nên biết rõ phương pháp dạy của các cô.Anh được hoc cả 3 cô (học cô Lan và cô Minh trong đội tuyển 2 năm) nên biết rất rõ cô nào hay ra bài dạng gì va lấy từ trong sách nào ra hehe(và đặc biệt có sẵn cả tài liệu của các cô).Mà đặc biệt em nào đang học cô Dương Thu Hương thì càng tốt vì anh học cô 3 năm liền.Em nào có nghi ngơ gì về trình độ của gia sư thì chỉ cần hỏi ngay các cô đang dạy em về anh là biết ngay hehe (trừ cô giáo trẻ mới vào dạy) Số mobile của anh: 0904347410, số nhà: 5633158.Anh là Việt đang học đại học Ngoại thương năm thứ 2.Em nào quan tâm thì liên lạc nhé!Thanks
 
sao tao bái fucj bọn mày luôn, có mỗi chuyện sinh và nga mà cũng cãi nhau loạn cả lên đc , bái fuc, bái fuc :| :| :| [-x [-x [-x
 
Ôi trời, đau đầu quá, chẳng hiểu cãi nhau chuyện gì nữa. Mấy nhóc không để ý bài quảng cáo của anh Việt hả? Trả lời mau cho anh ý hay kìa. Năm ngoái em là học trò của cô Hương, năm nay lại đi đầu quân cho cô Lan, còn cô Minh thì chưa được thọ giáo, em chưa nghe đến tên anh bao giờ, rất mong được chỉ dạy!
 
tui ko để bụng đau
tui cũng có nhiều bạn hoc lớp chuyên sinh mà
với lại bạn là hot boy ams tui để bụng thì chết
 
Đừng gọi mình như thế nữa đc ko Giang, mình xin bạn đấy, mình chịu khổ sở vì nó nhiều lắm rồi, bạn thấy còn chưa đủ sao...........
 
năm nay em Ngọc Anh lại học cô Lan à, cô Lan hiền hơn cô Hương nhưng cũng nghiêm lắm đấy. Cô Hương hơi nóng tính 1 chút nhưng cũng thoải mái, còn cô Minh thì cực kỳ dễ tính nhưng cô hơi thiếu nhiệt tình với học sinh.Khóa của bọn em năm 2007 là đi thi olimpic đấy,sau khóa của bọn anh 3 năm mà.không bít có em nào có ước muốn đi thi olimpic 0 nhỉ?Bọn em có được học cô Svetlana Victorovna 0?Anh thấy bảo khoa nga mới có thêm cô giáo viên trẻ à?
 
10 điểm cho em Sơn :D
anh VA nhận xét đúng quá, 10 điẻm luôn :D
 
hì, em đồng ý với ý kiến chị trâm, 10 điẻm cho cái cách cư xử của hotboy ;)) ;))
 
Hic, chả đáng đc điểm nào thì đúng hơn, 1 hot boy có bao h phải chịu cay đắng thay vì hào nhoáng của sự hoàn hảo đâu .............
 
thế ra em Sơn là hotboy ah?
sợ nhỉ -_-
Hic, chả đáng đc điểm nào thì đúng hơn, 1 hot boy có bao h phải chịu cay đắng thay vì hào nhoáng của sự hoàn hảo đâu .............
em đeo quả kính đen to thế kia thảo nào nhionf đời u tối mà già quá >_<
bỏ kính ra đi em :)
 
quả kính trông oách phết, giống hội người mù thành phố :d :d :-" :-"
 
hương đừung nói thế bạn ấy làm thế để nhìn mặt trời mà không chói lóa
....................là hội người mù việt nam
mà chị lê trấn nói đúng đó
bỏ kính ra đi sơn
 
Anh Việt : sao anh đủ trình độ đi nga sao không đi ở lại việt nam làm gì cho mòn đời hay kiến thức của anh non nớt mà cũng đòi dạy em
 
sơn:một con người đẹp trai không nên giấu bản thân qua một cặp kính to đùng
hẵy bộc lộ cho mọi người cùng chiêm ngưỡng "sự hào nhoáng của sự hoàn hảo"
 
Back
Bên trên