привет ребята!

@Sơn & Quỳnh: "bọn bây" cãi cọ cái chi rứa?????????????? Cãi nhau về môn Nga hay môn sinh quan trọng hơn ah???????? Cái chi cũng quan trọng hết ráo. Đứa nào chẳng muốn môn mình chuyên là quan trọng hơn cả (--> mình cũng quan trọng). Tốt nhứt là thôi không bàn cãi vì bất phân thắng bại+ mệt--> thù ghét nhau. Thế là không tốt. E...hèm... chúng ta đang sống trong hòa bình chính vì thế mà không nên gây chiến (tổn thất nặng nề lắm..hix hix) Đứa nào gây chiến là bị "oánh hội đồng" đó hehee........
@ Các em lớp Nga thân mến: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc của năm châu hay không" phụ thuộc vào việc các em có mau trả tiền sách cho chị Ngọc Anh hay không (chị ấy đang kêu cháy tùi rầm trời điếc hết lỗ tai chị đây niè) nhớ đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
10 điểm cho tinh thần ham học =D>
Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc của năm châu hay không" phụ thuộc vào việc các em có mau trả tiền sách cho chị Ngọc Anh hay không
nhắn cho chị câu này tới NA: VN là một trong những nghèo nhất thế giới đấy em :D
 
Chị này tên gần giống mình ;))
Khác mỗi chữ Tr & V :D
 
@ Các em lớp Nga thân mến: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc của năm châu hay không" phụ thuộc vào việc các em có mau trả tiền sách cho chị Ngọc Anh hay không (chị ấy đang kêu cháy tùi rầm trời điếc hết lỗ tai chị đây niè) nhớ đó!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!
chị ngọc anh thân mến :D
lớp trg lớp em vi thg chi mà dá thu tiên sách tăng thêm 200 đồng ;)) (ko hỉu là để cho chị hay giữ ruêng cho nó )
@sơn : :D tao dang cố thứ 2 mang đc cái máy ảnh đi :( , mấy hôm nay mama tao đi chơi , cầm theo máy ảnh suốt làm cho mình có rục rịch kế hoạch lăng xê lớp nga cũng ko đc :(
 
@ e Vân: ờ nói thế là đẹp lòng cả 2 đấy :D
nga 0508 có vẻ vui nhỉ :D
 
cảm ơn tình cảm nồng nàn của chị ngọc anh dã mua sách cho bon em sao chị kô trả tiền sách luôn
chứ để ông lớp trưởng phát xit lớp thì thu thêm mỗi người 200 đ
xot hết cả ruột :-?
[-( 8-}
 
quỳnh yêu quý
tớ ngờ răng bạn sơn lớp sinh có thù oán gì với lớp mình
nên nó mới coi thường lớp mình như vậy
đưng áy náy cứ tiếp tục công kích đi cả lớp mình dằng sau ủng hộ cậu b-) b-) b-) b-) b-)
 
a thưa bạn bè gần xa bà con lối xóm lớp 10 nga
hôm nay 10-9 là sinh nhạt bạn ngọc anh lớp minh
hi vọng bà con cùng đến chung vui với gia đinh
sinh nhật bối rôi có gì sơ suất xin bà con lượng thứ
đặc biệt bạn nguyễn anh quân xin đc mời nước tất cả các bạn lớp sau một tuần học tập quân sự vất vả
;)
 
Nguyễn Lê Trân đã viết:
10 điểm cho tinh thần ham học =D>

nhắn cho chị câu này tới NA: VN là một trong những nghèo nhất thế giới đấy em :D
Nè, sao lại có chuyện nói xấu nhau như thế chứ! Pit ơi, nghèo thì nghèo nhưng tiền sách cho em ko trả ko được đâu! Hic hic, đang đói meo đấy!
 
@ Hương Giang : sao mày bỉ ổi thế, hết trò rồi hay sao mà bôi nhọ tao trước mặt mọi người, ai thù ai óan lớp mày, tranh luận tí cũng ko đc à, công kích cái đầu mày ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, người ta lại nghĩ tao thích đi gây chuyên!!!!!!!!!!
 
thể theo nguyện vọng của Giang, mình (à ko lớp 10 nga chúng mình ) phải tranh cãi cho ra ngô ra khoai với Sơn nói riêng và lớp sinh nói chung chứ. Ko thể để chúng nó bắt nạt mình mãi thế được. Chúng mình nhất định phải tác chiến
 
Trần Vũ Hoàng Sơn đã viết:
@ Hương Giang : sao mày bỉ ổi thế, hết trò rồi hay sao mà bôi nhọ tao trước mặt mọi người, ai thù ai óan lớp mày, tranh luận tí cũng ko đc à, công kích cái đầu mày ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, người ta lại nghĩ tao thích đi gây chuyên!!!!!!!!!!
mình nghĩ Giang nói cũng có vẻ đúng đấy chứ. bạn Sơn này có vẻ hay đi gây chuyện ghê==> chắc là tụi con trai lớp Sinh cũng vậy thôi
 
Thích tranh cãi thì cứ tranh cãi, nhưng đây ko có ác ý gì đâu nhé, đừng có gặp nhau mà chửi lén sau lưng ;)
 
có tật giật mình hay sao mà phản bác kinh vậy. Người ta đâu có chửi mà đòi lại công bằng cho lớp nga đấy chứ
 
ơ kìa, nói cứ như tớ làm lớp NGA mất công bằng ấy, tranh luận thì cứ tranh luận, đâu có ảnh hưởng gì nhỉ :)
 
son: tui ăn nói tử tế vậy mà dám bảo bản cô nương bỉ ổi
thật quá đáng
@ Hương Giang : sao mày bỉ ổi thế, hết trò rồi hay sao mà bôi nhọ tao trước mặt mọi người, ai thù ai óan lớp mày, tranh luận tí cũng ko đc à, công kích cái đầu mày ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, người ta lại nghĩ tao thích đi gây chuyên!!!!!!!!!!
 
Back
Bên trên