Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Có khi nào ông lại giống 1 đứa bạn của tôi ... Tôi chơi với nó nhưng cũng bit chưa được 1/100 con người nó... Bi h nhiều người khó hiểu thật...nhưng bit đâu lại thành quyến rũ ==> mình nói bắt đầu buồn ị rùi :D
 
...Hôm qua bắt đầu cảm thấy muốn sống lại cuộc sống trước đây...Tối qua vô tình thấy quyển sổ lưu bút ...đọc lại nghĩ đến ngày chia tay...Mọi chuyện rùi sẽ thế nào khi ko còn gặp nữa...Nhưng điều đáng buồn nhất là ko rơi 1 giọt nước mắt nào...Nếu là hồi trước chỉ cần cảm xúc 1 chút là khóc được ngay...Bi h đã thay đổi trong suy nghĩ + con người nhiều đến thế này rùi...Đã từ bao h chẳng còn khóc nữa...đã từ bao h cứ dùng cách tạm gác mọi chuyện để ko buồn đau...để bi h xúc cảm thế này đây...

Đọc 1 số thứ ko thấy buồn hay hụt hẫng nữa nhưng nhìn nick tắt đi thì vẫn có cảm giác gì đó mất mát, vẫn chưa hết điên trong truyện này...Vẫn cứ đi quan tâm 1 cách bó tay, bit để làm rì khi ko làm rì và cũng chả làm rì được ...Gọi là khác đi, khác rì đây nhỉ??...Khác trong cái cách biểu hiện ra bên ngoài ah, khác trong cách sống ah, khác trong cách suy nghĩ ah...càng ngày càng ko hiểu nhiều thứ của chính bản thân...hay
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhà với chả cửa....... ép người quá đáng............... X(

Khó hiểu đôi khi lại là 1 kiểu thu hút đấy..... nói ra thì buồn cười chứ hầu hết những đứa chơi với tôi đều nói mới đầu vì thấy tôi mysterious nên mới lân la làm quen :-&
 
Bị làm phiền vì những đứa trên trời rơi xuống (:| bắt đầu thấy mệt rồi đấy (:|
 
:((,Ốc ơi,mày đừng nói nữa,chưa được nhìn thấy mà sao tao thấy tiếc cái váy đấy thế :((,đừng nói nữa :((

Hờ,thay đổi.Tập làm chó con ngoan ngoãn?Tu tỉnh à?Hay đó là chạy trốn?
 
>_>....................... tại sao mình lại có thể sơ suất đến mức quên ko đánh thêm 1 cái chìa khóa nữa đc nhỉ? :((
 
thật tồi tệ khi ngoảnh đi ngoảnh lại đã hết mùa đông ...
lại cái cảm giác này ...
sợ quá :((
 
Đọc đc 1 số thứ làm mình đau lòng !Hi vọng chẳng phải là sự thật
Ko biết cái đấy có từ bao h nữa!
 
................. Liên tiếp hết thiên đường này đến thiên đường khác sụp đổ..... tuy vẫn biết nó quan trọng, nhưng đúng là mất đi rồi mới thật sự thấy hết nó quan trọng đến mức nào....
 
................. Liên tiếp hết thiên đường này đến thiên đường khác sụp đổ..... tuy vẫn biết nó quan trọng, nhưng đúng là mất đi rồi mới thật sự thấy hết nó quan trọng đến mức nào....
Đọc cái này ông viết tôi thực sự thấy mình hồi cách đây ko lâu...nhưng mọi chuyện cũng đã qua cả rồi...:(
Khó hiểu đôi khi lại là 1 kiểu thu hút đấy..... nói ra thì buồn cười chứ hầu hết những đứa chơi với tôi đều nói mới đầu vì thấy tôi mysterious nên mới lân la làm quen
Thực ra tự mình bit là được...chứ nói ra thì hơi bị...buồn ị...:))==> hình như tôi nói hơi thô rùi ..:))
@ Hà : Ah , thế thì để tao tả cho mày tiếc ...mà tao tả cũng ko giỏi lắm đâu. 1 đứa nữa lớp mày cũng từng nhìn thấy rùi đấy , nếu nó nhớ thì bảo nó tả lại cho:D

Cả ngày chỉ nghĩ về mỗi cái kết thúc của hôm nay...liệu đến ngày mai khi mình cầm quả bóng lên...cảm xúc của mình sẽ thế nào??? Kỉ niệm về nó , về chúng nó có ùa về ko ..và liệu mình có thể đừng cry khi như thế ko???...

Nhớ hồi chập chững với quả bóng đầu năm lớp 9...chiều chiều đến trường 1 mình lên rổ và dẫn bóng...:)

NHớ những ngày lớp 10 với những trận đấu đỉnh cao nhất của mình ...và những trận đấu vui với đứa mình thik...:)

NHớ hè lớp 10 , 2 tháng hè tập tối và đi về cùng , ngồi bàn luận về quả bóng và tương lai 1 cách hồn nhiên...rồi những ngày ở Huế đấu giải HKPD, lần đầu tiên biết cảm giác chơi tồi tệ là thế nào..?:) Và cũng thời gian này...đứa của bi h xuất hiện...cũng ko thể quên những trận đấu có nó...ko thể quên trận đấu nó nói là thik nhất hay nhất ( 1 hôm trong phòng tập ) mà chả bit bi h nó còn nhớ ko...?:)

NHớ hồi đầu lớp 11 , My group thỉnh thoảng hay ra Vạn Phúc chơi , có 1 đống ảnh ...suốt ngày đến trường buổi chiều để chơi với chúng nó..:)

Và...nhớ trận cuối cùng của mình vào ngày hôm qua...:(
 
dcm...... 1 lũ a dua...... chúng mày nghĩ chúng mày là ai chứ? Ăn nói như kiểu mình là chính nhân quân tử còn người khác là dạng tiểu nhân hết không bằng. Đời ko chỉ có 2 màu trắng và đen đâu con ạ!

Thảo:...... thực ra tôi nghĩ bà hiểu nhầm về ý cái câu nói về thiên đường rồi :)
 
Cả ngày buồn ngủ ngáp sái quai hàm 8-} Chả muốn làm gì trong khi có rất nhiều việc phải làm :))
Nick onl nhưng để busy :| Cả năm cả tháng mới onl được 1 lần thì lại chơi game X(
Nick onl nhưng cũng để busy :)) Đang thấy rất confused về cái case này :))
 
Nguyễn Hòa Bình đã viết:
:(( Lại xem lại Peter PAN :((
Oh, My Neverland :((
Nhìn thấy Peter Pan mà lại giật mình :-s Có phải cái phim mà diễn viên chính là Jeremy Sumpter ko hả bạn Bình :D
(cái bạn đóng Peter Pan mà đẹp 1 cách khó tả ý :x)
Niềm đam mê của mình 1 thời :x (ở nhà tớ có đĩa này bản tiếng Anh :D)
Mà thôi,ko nhoi nữa :)) Chẳng qua thấy bạn Bình nói đến làm ko kìm nổi nên phải nhảy vào nói vài câu :D

@Con cháu : đọc bài mày với bạn Tôn Hồng Đức trả lời nhau tao thấy chẳng thể nào hiểu nổi nó là cái kiểu gì :)) Chỉ thấy đấy là 1 hình thức câu bài chẳng thú vị gì lắm :))

@Long : đôi khi tôi cảm thấy bản thân bất lực khi hiểu ông mà lại chẳng thể giúp gì cho ông cả!!! :( Nhưng điều này ko do tôi lựa chọn,right? Vậy điều duy nhất tôi có thể làm cho ông là động viên ông khi ông down,an ủi ông khi ông cần,nói những điều đại loại như kiểu "cái bà nghĩ,cái tôi hiểu",chẳng có gì là rõ ràng.....nhưng cũng đủ để hiểu nhau!Tự trong thâm tâm tôi cầu chúc ông có thể mạnh mẽ hơn để lấy lại niềm vui sống!Con người ko có ai là ko xứng đáng để có hạnh phúc cả,ông hiểu điều đấy ko? Mình có quyền làm người mà ;) tội gì phải gạt bỏ nó đi như thế! :D
Tôi cứ nói dành thời gian nói chuyện với ông nhưng mà vẫn chưa làm được...tệ thật!!! :-s Từ nay chắc tôi sẽ chăm lên net 1 tí chứ cứ thế này thì càng ngày càng xa nhau,tôi cũng chẳng biết được chuyện gì của nhóm nữa cả! Đừng tan rã sớm thế này chứ!!! :| :(

----
Nói 1 hồi thì quên mất hôm nay định vào nói cái gì ở đây :-s [-(
Sắp đến sn rùi mà tiền thì còn có 1 tẹo :(( Năm nay mún làm cái gì đấy hay ho cơ mà :(( Từng này thì làm sao làm được gì :((
À quên mất,bi h đi trên đường Trần Phú nếu để ý 1 tí thì sẽ thấy người ta treo đầy băng rôn chào mừng ngày sinh của tôi đấy :)) Tôi nói có sai đâu :))
"Bệnh lao đang quay trở lại cùng HIV và AIDS" =)) :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.......... Lại thêm 1 điều tồi tệ nữa..... ¬.¬
Chán thật.... sao cứ dần dần vuột mất nhỉ? Nếu chửi thẳng thì thành ra bất lịch sự....
Yến: câu gì? :)
Tôi nghĩ là cả 2 vẫn hiểu nhau đang nói gì [-x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Đức : Uh , ban nãy tôi cũng vừa đọc lại bài đó , đúng là ko phải như ông rùi :D . Tại bởi vì nhìn thấy chữ thiên đường rùi 1 số chữ nữa nên mới nhớ đến hồi đấy ngay mà chưa đọc kĩ rì cả :D

Cả ngày vui vẻ lắm...chỉ có đúng 1 lúc "xui xẻo" cách đây 5' là nhặt được đồng 5K ở sảnh :D
 
@Yến : ko sao
năm nay cũng ko giống hồi trước
dù ko gặp nhau nhưng tôi chưa có cảm giác là đã quên bất kì cái gì :))
nhìn chung là mọi thứ vẫn ok
chỉ là chưa có dịp để đàn đúm với nhau thôi ;)
ko sao, tôi đã từng nghĩ là mình xứng đáng có hạnh phúc nhưng giờ tôi nghĩ khác ... dù có hay ko cái thứ mơ hồ đấy thì cho dù thế nào thì tôi cũng phải cố gắng ... tôi chẳng thể cứ chạy mãi chạy mãi được, làm gì có sức phải ko ;)
nhưng tôi vẫn vui vì hiện tại ... người ta cứ bảo sống cho tương lai nhưng tôi chưa quan tâm đến đó vì biết là tôi ko thể có câu trả lời rõ ràng cho tương lai của mình như những người khác ... vậy tốt nhất là chấp nhận hiện tại và cố tìm niềm vui trong nó đã :)


----------------------------------------

hôm nay cũng ko tồi tệ lắm để phải phàn nàn
chỉ hơi sợ
đúng cái lúc mình bỏ cuộc thì 1 lần nữa lại có chút níu kéo ... damn it !!!
 
........................ E rằng là mai phải bùng học tiếp >_<
........................ Mới nhận đc tin "vui" từ mẹ mình là "hình như mày bị thấp khớp rồi." >_<
Tưởng tượng đến trường hợp xấu nhất là 2 năm sau gặp lại mình với Long Sex mỗi thằng 1 cái xe lăn ra bắt tay nhau :((

Thảo: 1 trong nhưng thiên đường đấy là chỗ này.... càng ngày càng có nhiều người vào..... cảm giác như từ 1 chỗ kín đáo thành ra 1 cái chợ.... chán...
 
Back
Bên trên