Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ Đức : Uh ngoài ông với Long sex thì cũng có bọn lớp ông...nhưng chúng nó đọc bài mà cũng hiểu được cơ ah :D...Chả bù cho tôi , đến trường bị 1 số đứa hỏi vì ko hiểu , 1 số hiểu hiểu hỏi lại mình thì hóa ra chúng nó hiểu sai hết cả ...:)), ko rõ ai hiểu được hết ko==>bi h tôi nghĩ rì post đó được luôn ==>sung sướng>:D<

Lại cư xử ngu ngốc rùi...thật ra là có thể chào hỏi...chả hiểu nghĩ rì mà thế...tự mình làm trò lố... làm xong rùi thì mới hối hận...Được cái tội bi h chả làm theo những rì trong đầu suy nghĩ khi nhìn thấy nó cả...toàn làm trò lố + làm ngược...1 thời gian nữa xem...ko khéo lại ko kịp mất...
 
.... thật ra ko phải là hiểu hết nhưng mà có 1 số việc muốn nói ra nhưng vì có ng` vào nên ko nói ra đc >_<
...... đánh thua DOTA rồi :((
 
Thấy ông suốt ngày DOTA thì phải :D Tôi cũng dịnh đú thi ĐH xong rùi chơi :)) .

Nếu mà sợ ai hiểu thì nói cho mình hiểu thui, hay còn muốn cho người nào hiểu nữa ah :D . Đùa thui , viết thế nào cho mình thoải mái là được mà:D
 
Thì vẫn nói kiểu chỉ mình hiểu mà :)
à còn cái DOTA chơi là vì ngày xưa chơi RPG tốn time quá (1 trò đã gần 100h rồi) nên đổi sang DOTA đỡ tốn thời gian, chờ thi xong lại RPG tiếp ^^
 
Chả bit rì mấy cái này nhưng có 1 lần ngồi cạnh thằng bạn thấy cũng hay hay...để thi xong rùi đú ...có rì nhờ bạn Đức chỉ dạy cái nhở ;;)...hehe tôi bit mỗi bắn GB , lên được rìu vàng xong cũng nghỉ rùi :D

Định lên HAO xem có rì mới ko! Gặp bạn cái là lại ngồi rùi ...:))
 
nhận ra 1 điều mình chả là cái ji đối với nó :)) khựa khựa
 
hôm nay ko tệ lắm...
ngoài việc bỏ mất quá nhiều cơ hội và việc làm bài KT toán như cứt ... (mừng vì ấy là 1 trong những người làm đúng í lão thầy giáo ... :D )

đúng là ngày hôm nay khác ngày hôm qua và ngày mai chắc cũng sẽ khác ngày hôm nay ...
cứ phải đau khổ người ta mới hiểu ý nghĩa của nụ cười ... và hình như cứ phải va chạm đến nỗi nát toét tôi mới hiểu rằng tôi ko thể có u thì phải :))

but wtv ... tôi vẫn còn cảm giác kì quặc mỗi khi thấy u ... mà dù sao mai lại phải nhờ vả rồi đấy :))
 
Thảo: phí quá, bắt đầu từ bây giờ chỉ ol 15-30 min mỗi lần thồi (có thể là 1-2 lần/ngày).... ko chat đc rồi :))
btw.... tôi chỉ chơi RPG thôi, mấy cái này (mà nhất là loại strategy xịn) thì n00b lắm.... ko lên trình nổi :((
 
:(buồn....trong 1 ngày mà đáng lẽ phải vui...:(
@Đức:ghê thật 30' mà lên được 30 bài:))
Cái gì thếếếếếếếế:))
 
Off topic 1 tẹo :D: Thằng Sex để ava này xinh quá :x Để yên nhá, đừng có đổi biết chưa thằng điên >:-D<
----------
Ôi sao lại bị áp lực khiếp thế này... Thà cứ ngu như trc còn hơn, nói năng lố bịch cũng ko sợ... Bây h thì phải trả giá đây :((
 
Dạo này cứ thỉnh thoảng mới bắt gặp í ...khi mà bắt đầu í thức có sự tồn tại , bắt đầu ;;)...thì lại có chuyện để mà vừa bước đầu đã khó khăn...Cũng ko sao cả...cái rì đến sẽ đến thui...chỉ thấy hơi bực mình là ông trời cứ khốn nạn với mình í :((:))
 
À.... tớ..... tớ là chính nhân quân tử, con người lịch lãm, đàn ông đích thực ko xem những cái như thế bào giờ.
65.gif
:)
Thôi ko spam nữa... để bàn chuyện chính quan trọng :))
(P/S:...... lúc nào PM cho XD)

KO trả lời thì thật "áy náy" :)) mà đã bảo là ko spam ở đó rùi nên vào đấy tiếp vậy :))

2 cái dòng trên cùng có vẻ đúng đúng í nhỉ???:-s Nghe cứ hay hay í nhỉ;;) , tiếc là tôi chưa bit bao h đấy :-s

PM là rì toàn dùng mật mã thế này, thik chơi khó tôi đấy ah :-?

ĐỊnh nói mấy lần mà quên , bit tôi tên là Ốc rùi thì cứ gọi là thế đi;) . Cái tên mà ông đang gọi chỉ có gia đình + những chuyện official mới dùng và người ko quen bit mới gọi :D. Còn tôi với ông thì còn gì nữa đâu...;;)
 
hè hè
bạn với bè
sao cứ tưởng là quan trọng lắm hả mày
partial thoai /:)
 
Hình như một câu chuyện buồn sắp bắt đầu từ một chuyện vui của người khác :(
 
Cút đi !!!! Tao thấy ghê tởm mày !!! Cút đi !!!! Hãy biến mất khỏi cuộc sống của tao !!!! Tao căm ghét mày !!!!! Tao ko muốn dây dưa gì với mày nữa mày hiểu ko ?!? Tao đã nói là mãi mãi ko là gì cả, ko quen biết, nhưng mày đã ÉP tao phải theo ý mày !!!! Đồ hèn !!!! Tao ghê tởm mày !!!
 
Hehe bước đầu biểu hiện của mẹ cho những lời nói đã thành thật...hóa ra mẹ ko nói đùa....đứa đó sướng thật đấy :D ...nhưng mà như thế cũng đáng thui...hơi tiếc chứ cái rì giúp được mình chứ cái này thì lại ko...:((
 
:((Từ nay anh đành từ bỏ sự nghiệp Dota của mình.
Tạm biệt team 1:((
 
tối đi học về mưa ướt gần = bọn mice cống :((

ướt nhưng có u đi cùng cũng vui đấy chứ :))
But wtv ... có vẻ tôi và u share được nhiều thứ hơn trước nhỉ ? nhưng dù sao, nói chung là tôi mất hết niềm tin vào điều kì diệu rồi ... nhìn chung là sau khi hết 12 .... giả sử sau này có gặp lại chắc tôi và u cũng chỉ nhìn nhau 1 tí rồi đi chỗ khác thôi nhỉ ... ? cuộc sống mà ... giờ nghĩ thì thấy nó thật khốn nạn nhưng đến lúc đấy chắc phải thế thôi ...
mà này ... u là đứa đầu tiên biết 1 chút về những dự định của tôi đấy ... funny, rite ?
 
:((
Cả ngày mới đc ol :((
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
KO trả lời thì thật "áy náy" :)) mà đã bảo là ko spam ở đó rùi nên vào đấy tiếp vậy :))

2 cái dòng trên cùng có vẻ đúng đúng í nhỉ???:-s Nghe cứ hay hay í nhỉ;;) , tiếc là tôi chưa bit bao h đấy :-s

PM là rì toàn dùng mật mã thế này, thik chơi khó tôi đấy ah :-?

ĐỊnh nói mấy lần mà quên , bit tôi tên là Ốc rùi thì cứ gọi là thế đi;) . Cái tên mà ông đang gọi chỉ có gia đình + những chuyện official mới dùng và người ko quen bit mới gọi :D. Còn tôi với ông thì còn gì nữa đâu...;;)
PM = Private Message = tin nhắn :-&
Cái này tưởng ai cũng biết chứ? :-&
Chỉnh option của HAO sang english mà xem [-x
Mà 2 cái dòng trên đúng đúng nghĩa là sao? :)

btw..... mấy ngày nay chơi Maple Story... mới vào đầu toàn đi đập blue/green/red snail <==== cữ nghĩ đến chuyện gọi bà là Ốc là đã :))
 
Gặp phải cái thái độ khó chịu,:"uh,ích kỉ,uh ko biết nghĩ đến người khác,uh ko quan tâm đến u đang nghĩ gì..."
Dù mình có sai đi chăng nữa thì cũng đâu nhất thiết phải thế chứ.
Bây h hết bực rồi nên nếu đọc đc thì đừng để tâm nha:D
 
Back
Bên trên