Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ T Phương : Hôm qua ngủ ngon ko mày??:p Cái rì cũng qua thui , nhất là mình tốt thì ông trời cũng thương mình thui , mày đừng lo quá nhé ;)

...Hôm nay tôi lại bit thêm 1 số chuyện về u...có thể là số phận rùi... ông trời để tôi như thế 2 năm và bi h muốn tôi kết thúc...số phận cũng để người đó là u chứ ko phải là ai khác...và cũng chính số phận lại để điểm dừng của tôi là u...2 năm qua u cho tôi nhiều câu hỏi , cho tôi nhiều kỉ niệm ...để tôi có những biến chuyển trong cuộc sống bình lặng 18 năm qua của tôi...Và hình như khi tôi đã đổi thay thì số phận lại bắt tôi dừng lại...Tôi cũng ko thể ngờ 2 năm ko có 1 câu trả lời nhưng chỉ trong 2 tuần tôi lại biết câu trả lời cho tất cả... Tôi từng nghĩ thời điểm tôi dừng lại đó là khi tôi giải đáp được tất cả mọi thứ của tôi về u , có thể tôi kéo dài được 2 năm là do u gây cho tôi nhiều sự tò mò... Đến h , tôi kết thúc khi mở ra đuọc mọi thứ nhưng sự kết thúc này hoàn toàn ko phải vì tôi đã bit mà tôi kết thúc vì tôi thấy mình phải thế...Nếu như tôi còn...đến hết năm nay thì có lẽ chuyện về u sẽ ko thể kết thúc...TÔi đã nhận ra những hành động dại khờ của mình chỉ để u có thể bt với tôi thật vô ích...tôi đã nhận ra 1 điều trong cách sống của tôi mà tôi ko thể nghĩ đến trong bao năm qua...tôi đã nhận ra cái ranh giới của sự cố gắng dựa trên hi vọng... CHính là u.. u là người khiến tôi nhận ra những thứ đó, nói đúng hơn là do chuyện với u làm tôi nhận ra những điều đó...Đây có lẽ là sự kết thúc dang dở và đáng buồn nhất của tôi , đây là lần đầu tiên tôi có cái kết thúc này và đây cũng là lần đâu tôi kết thúc là do tôi nghĩ và bắt mình phải thế... Cái gì đã qua tôi cũng đã cho qua...tôi cũng đã ko còn ngày nào cũng đi đến nơi đó , đi qua nơi đó ...Tôi sẽ ko để mất đi những hình ảnh và kỉ niệm đẹp nhất tôi đã có hè 2 năm trước ...Và tôi hi vọng rằng tôi và u sẽ lại gặp nhau trên 1 con đường nào đó vào 1 ngày ko xa ...

Tôi lại vừa bit thêm 1 chuyện nữa...lại là do 1 người mà tôi ko ngờ tới nữa...Tôi ko muốn bit quá nhiều trong cùng 1 lúc thế này..tôi ko muốn bit thêm rì nữa...tôi ko muốn bit nhiều mà chẳng làm đưoc rì dù u chẳng cần + chẳng thik tôi làm cái rì...tôi ko muốn nghĩ nữa...Tôi từng ao ước bit những điều này trước đây bao nhiêu ...sao nó lại đến khi tôi thấy tôi nên dừng lại??..nó sẽ ko ảnh hưởng đến quyết định của tôi đâu...nó sẽ ko ảnh hưởng ..ko ảnh hưởng rì hết ...tôi ko muốn...Tôi sẽ ko làm 1 điều gì nữa...Tôi chịu đủ rùi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơi ngứa tay muốn câu bài tí , lâu rùi cũng chưa câu , dạo này tử tế we' nhưng có khi vừa post bài này xong thì lại có mod nào nhảy vào xóa ngay ấy chứ . Hồi trước 1 thời máu câu 1 ngày bỏ ra 2,5 tiếng lên HAO post bài , thế là mỗi ngày tầm 100 bài , TB bài viết 1 ngày hồi đó là 12 phẩy mấy í . Vừa vào trang cá nhân nhìn thấy bi h TB bài viết 1 ngày là 5,82===> ngất 8-} ...tụt nhiều thía nhỉ??Chưa được 1 nửa hồi trước là thế nào ko bit ?? Mà bi h muốn câu cũng ko bit vào đâu nói luyên thuyên được :D. Thế mà hồi đấy còn to mồm dự định , hết lớp 12 tổng bài viết sẽ là hơn 10 nghìn bài;;) . Đúng là cái rì cũng dễ thay đổi thật...:D
 
uh thế đấy... chả bao h nghĩ sẽ có ngày phải vào đây post bài... nhưng bây h thì chẳng còn cái gì là ổn nữa cả... ở nhà... ở trường... mọi thứ cứ rối tung cả lên... đầu óc lúc nào cũng ong ong... thật sự là chẳng biết mình đã làm gì nữa... chọn đúng thời điểm thật đấy...
 
hôm nay đến lớp như đứa dở hơi ...

tôi bỏ cuộc, tôi thua rồi, tôi ko vượt qua thực tế được ... cuộc sống này ko phải là những câu chuyện cổ tích ... hôm nay xe tôi hỏng và cuối cùng cũng lại là u ... tôi ko muốn vậy nhưng sao cứ đâm đầu vào nhỉ ?
tôi chẳng biết mình có làm được 1 cách thực sự ko, nhưng tôi biết mình đã bỏ cuộc ... từ lâu rồi nhưng hôm nay có lẽ tôi lại khẳng địng nó 1 lần nữa ...
tôi ko thể thay đổi gì, phải ko nào ? ít nhất là với thực tại
 
..... lo chết đc, cái đồ dở hơi! X(
45.gif


Thảo: nếu bà có ý định.... err..... "quay lại nghề cũ" thì xuống 04-07 rất nhiều hội (thực ra là cùng 1 hội XD) luôn luôn đón chào
71.gif


Nói ra mới nhờ đến cái vụ thầy Sử hông trước dạy Đảng ta tồn tại dưới đạng các hội như "hội ăn thịt lợn ngày tết, hội đọc truyện...", giờ nghĩ lại mới thấy mình đang sống lại cảm giác của cha ông ngày xưa
36.gif
 
Tệ nhất trong ngày ??? ko rõ nữa ... chỉ bít là ... nó ko đến .. nó ko đến ... thế thôi !
 
........................ giờ mới nhận ra mình toàn quan tâm nhầm người.... chán >_<
 
Chó cắn bất ngờ ko kịp phản ứng :D
Phán lệch >> tội lỗi
 
........ Bị warn mà ***** hạ điểm chất lượng..... mẹ mấy thằng làm ăn tắc trách thế? X( :((
 
@ Đức : Đọc mấy dòng đầu ông viết cho tôi tưởng mình bị phê bình vì tội câu bài , ai dè... lại còn bị rủ rê thêm nữa..:D. Mà thui tôi bi h ngoan rùi :)). Quên cái bài lần trước ông post có câu : I'm no( "not" mới đúng nhá :D) Mr know-it-all but I don't wanna be Mr know-it-all.Tôi chả bit mình có hiểu í nghĩa của nó có đúng như ông nghĩ ko..:D

Hôm qua ngồi nói chuyện với mẹ , ko nhớ tại sao tự nhiên mẹ nói đến u và ...1 đứa ... Mẹ khen nó nhiều lắm , bảo nó dễ thương, tính nó được... Mẹ còn bit chuyện bọn lớp u thế nào với nó...mẹ lại thấy nó chẳng bao h thèm nói rì nên mẹ bảo hết học kì này sẽ ...bất ngờ lắm.Buồn cười thật khi tôi thấy có chút buồn , tôi ko nghĩ là tôi ghen tị rì với nó đâu ...chắc là ko thể có chuyện đó (vì khi là chuyện quá khứ của u tôi cũng chưa bao h như thế cả )...Hôm nay đối diện với nó lần đầu tiên , giống hết lần đầu tiên bit sự tồn tại của nó...ko nhận thấy vẻ dễ thương rì,muốn xem lúc cười xem có dễ thương ko( vì có đứa bảo bạn í cười như mặt trời tỏa sáng==> nghe mà ngất vì ko thể tưởng tượng ) mà chưa có dịp...đợi 1 dịp nào đấy vậy ...nhưng cứ nói đến nhiều we' thành ra cứ muốn nhìn bạn í í...tôi lại điên rùi...
Hình như u ko thể thoát khỏi 1 chuyện rì đó dễ dàng được. Tôi ko can dự rì cả nhưng tôi thật sự muốn làm 1 điều rì đấy giúp u lắm...Vậy mà tôi cứ nghĩ u đã bắt đầu bước trên con đường đi đến hạnh phúc rùi...Hóa ra nó ko đơn giản như thế , có những lúc u vui lên được 1 chút nhưng cũng chỉ là tức thời mà thui. Chẳng hiểu đến lúc nào đấy mới có thể xuất hiện 1 người có khả năng giúp được u đây, u cứ thế này thì khổ lắm. Cái chuyện ko nghĩ nhiều quá cũng ko phải quá khó thực hiện đâu , u cứ giữ tình cảm của u , u chỉ cố gắng ko nghĩ nhiều theo chiều hướng tiêu cực nữa thì sẽ đỡ được phần nào đấy ! Tôi bit có nói nữa thì mọi chuyện vẫn vậy và có thể u cũng chẳng để tâm đến những lời nói của tôi. Ko sao hết , dù rì tôi cũng đã cho kết thúc 1 số cái cần nhất rùi , tôi đã ổn phần nào rùi...chỉ còn u nữa thui...
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
@ Đức : Đọc mấy dòng đầu ông viết cho tôi tưởng mình bị phê bình vì tội câu bài , ai dè... lại còn bị rủ rê thêm nữa..:D. Mà thui tôi bi h ngoan rùi :)). Quên cái bài lần trước ông post có câu : I'm no( "not" mới đúng nhá :D) Mr know-it-all but I don't wanna be Mr know-it-all.Tôi chả bit mình có hiểu í nghĩa của nó có đúng như ông nghĩ ko..:D
.... :)) Bà đang nói chuyện với 1 professional spammer :))

.... I'm no là đúng >_< đấy là Anh Mỹ >_< (mà hình như cho dù là Anh Anh thì I'm no cũng đúng [-x
.... còn................................ "I'm no Mr-know-it-all but I don't want to be Mr-don't-know-at-all"...... Tôi ko rõ bà có hiểu nó theo cách mà tôi hiểu ko :D




................................................................................................................................................................................................................................... I see..... a little lie, huh? Nice...............................................................
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chả lẽ từ h ko bao h ngủ nữa...Để ko bao h mơ những thứ như hôm nay??8-} Mở mắt ra 1 lúc mà vẫn chưa tỉnh được 8-}
Điên hết cỡ rồi đấy!!
 
tồi tệ thật
đã nghĩ mình sẽ ổn
nhưng cuối cùng chẳng có gì là ổn :))
chẳng hiểu nên cười hay nên khóc nữa
tsk ...

fuk that
tại sao tôi cứ nghe đến những bài hát đấy là mọi chuyện lại ko ổn nhỉ ???
chẳng lẽ thực sự cứ phải xóa hết tất cả mới vượt qua đựoc hay sao ???
tôi thực sự ko muốn quên nhưng cứ kiểu này thì cũng đến là sống dở chết dở thôi, mệt lắm rồi ...
đã bảo bỏ cuộc mà cuối cùng cũng chỉ lại là những suy nghĩ và những hình ảnh đó
... tsk ... có cái quái gì mà mình phải khổ sở thế nhỉ
 
........................................................................... :)) ................................................................................. :)) :)) :)) :)) :)) :)) :)) :))
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif
78.gif

............................................................................. stupid belief ...........................
 
Back
Bên trên