Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Thế đấy , lại đang nghe cái bài hay bị nghe ... Hôm kia thấy khó chịu khi nhìn thấy ...lại giống ... Hình như muốn quên cũng chả được . HÔm qua đi nói chuyện từ 8h--> 12h đêm mới về ... cũng đúng là số phận khi nhắc đến nhiều chuyện...Ko thể có duyên với nhau , hồi đầu khi có thể thân thân thì tôi là người làm xa nhau ra...để đến bi h thì tôi có muốn thì cũng ko thể được nữa. NGhe nói : "Nếu chúng mày thân nhau đựoc từ hồi đấy thì mọi chuyện đã ko bị đến như bi h"... Là số phận cả rùi, số phận dẫn tôi trên con đường quen u , ko ưa u lần đầu tiên bit...dần dần để tôi chơi với u...làm những điều...và thik u...Và cũng số phận để mỗi lần tôi nguôi ngoai rùi thì lại kéo tôi lại gần u ...
Và bi h thì để tôi xa u thế này và sẽ ko thể tiến đến gần u 1 lần nào nữa...Đó là số phận phải ko? ...số phận hay là do chính bản thân tôi??...Từ lúc nào tôi đã ko còn nhỏ những giọt nước mắt vì nuối tiếc nhưng từ lúc nào tôi đã ko thể để nước mắt ngừng chảy vì cái khoảng cách này ...Cuộc đời tôi đã từng trải qua những điều này nhưng chỉ mình u khiến tôi...Tôi bit đã đến lúc mình phải bắt đầu cho 1 cuộc sống mới , quên hết những cảm giác , những hình ảnh ...quên tất cả...vì rằng chỉ 1 thời gian ngắn nữa thui tôi và u sẽ ko còn gặp nhau, vì rằng mọi thứ sẽ mãi chỉ là kí ức... Ước gì tôi gặp lại u 1 lần , gặp lại u đang đi cùng tôi trên con đừong đó mỗi chiều... ước gì tôi ko đánh mất nhiều thứ đến thế , ước gì tôi ko đánh mất 1 phần con người tôi, ước gì tôi lại là tôi và u lại là u...Nhưng dù thế nào tôi và u sẽ ko thể cùng đi trên cùng 1 con đường...chỉ có 1 điều rằng : Tôi và u sẽ vẫn ở cạnh nhau...
 
Đau bụng,lại đang ngồi ở một chỗ xa xôi,đáng ra giờ này đang ...:(,nghĩ đến thi cử học hành,không thể không lo lắng được.Nhìn thấy người khác cố gắng trong khi mình cứ bình chân như vại...ai cũng bảo sao mà trượt được,vậy chứ trượt thì sẽ thay đổi cách nhìn về mình ghê lắm nhỉ,vì vẫn nhìn mình với cái ảo tưởng bên ngoài mà,chẳng nhẽ lại chọn một cái thật dễ để thi,sẽ không phải lo lắng quá nhiều,nhưng làm thế có đúng với chính bản thân mình không.

Nếu chỉ có mình mình thì thật dễ,trượt năm nay thì năm sau thi tiếp,lo gì.Nhưng tất cả những người còn lại thì không đông ý như thế,cứ bị hai cai chữ ĐH át đi tất cả.Có phải những người thi đỗ đều thành công đâu,có phải những người trượt năm đầu thì suốt đời đều không thể ngóc đầu dậy đâu.Mình có đủ dũng khí để theo đuổi trường mình muốn,chấp nhận cả đỗ và trượt,vậy mà tại sao lại ngăn cản?Hay tại mình "trẻ người non dạ" " ngựa non háu đá" thật?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ù cả tai rùi mà vẫn cứ nghe, mình vẫn đúng là 1 con cứng đầu thật :)
 
mọi thứ cứ rắc rối í zzzzzzz
1 tuần, 2 tuần
á á 2 tháng rồi
........................................................................
năm ngoái là cái first love hời hợt
năm nay là 1 cái possible a life time love ...
bwt zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
nếu ước nguyện giao thừa thành hiện thực [-o<

-----------------------------------------------------------------

dạo này học nhiều mà chơi cũng nhiều
chắc phải cân bằng lại thôi
ko thì đầu nào chịu nổi :((

----------------------------------------------------------------

hôm nay thật tệ ....

nhưng thành công
ko ngồi gần u nữa .... mọi thứ tĩnh lặng hơn :P
 
Chiều CN đẹp trời vật vã mà tự nhiên thấy chán quá...
Chẳng biết sẽ lại cố gắng như thế nào nữa...:((
 
Ôiii, sao lại có cái môn Hóa chết dẫm trên đời nhỉ , dek có cái logic nào ở mấy cái pư kiểu thế, học thuộc thì vô số...Lớp 9 khác lớp 12 nhiều thế , hồi lớp 9 mà được 10 thi TN thì 12 chắc được 5 là giỏi :((...Cố học hết Sử Địa... để dành cả 1 tuần để học Hóa thi HK dek bit có kịp ko nữa :((
 
:)
Mình hoảng loạn quá :)) Quá hoảng loạn :))
Cái hoảng loạn ngu si cướp đi 12 tiếng quí giá để học hành của tuần trước :D
Chẳng có j` đáng phải thế cả :)) Mình ngu độn thật :))
 
đi khám bệnh và biết mình bị cái gì
nhiều lúc thấy cuộc sống đúng là bất công ..... nhưng giờ mới hiểu chẳng có gì là toàn vẹn, ông trời cho mình quá nhiều và cũng lấy đi của mình quá nhiều
chẳng biết cái nào hơn cái nào nữa ....

nhưng sự thật là nhiều khi chỉ ước được sống giản đơn như những người khác ...
 
Ốm....
Mệt....
Quá sức....
Cứ tự đặt chỉ tiêu cao quá rồi lại ko làm đc...... tự đánh giá bản thân cao quá ư? Nhưng ng` ta nói nếu đặt mục tiêu cao thì các mục tiêu thấp sẽ dễ dàng đạt đc.... mình cũng thấy thế là đúng... nhưng mà giữ ntn đc đến bao giờ đây...?
 
dạo này có chuyện đẻ vui :D
nhưng rồi
ngay sau đấy
lại loạn cào cào lên 8-} ^: )^
mẹ ơi :((
hix cố gắng cố gắng cố gắng... ko biết bao h mới hết 8-|
cứ cố thêm 1 chút
1 chút
lại 1 chút nữa 8-}
mk worn-out quá 8-|
as usual, hold on :)
 
Ko nghĩ là câu nói như vậy...Ko hiểu sao suy nghĩ của mình lại như vậy...trả lời thế cũng đúng thui..."Chẳng có con nào như mày?" --> đúng là chẳng có đứa nào như mình...kể cả lúc trước đã từng có í nghĩ như vậy rùi chứ ko phải bi h mới thế...Mình là như thế mà ,mình là đứa ích kỉ (mày cũng bit thế mà) nhưng chỉ ko hiểu nổi chính mình khi dù đã nghĩ thế mà vẫn cứ... Nếu nghĩ thế kia thì phải...lâu rùi thế mà vẫn...đến tận bi h... Hồi trước còn cảm thấy...thế mà bi h ko cảm thấy... thế mà vẫn... Đây gọi là gì ? Cảm giác này gọi là gì? Hành động này gọi là gì? Câu nói đó là gì? Càng ngày càng khó ưa , khó hiểu ,khó chịu chính mình...Giá như ... là...ngừng lại...KO hi vọng gặp như thế này 1 lần nào nữa...quên đi...
 
They're all gone.... finally....
I really am alone now.... good for me.... good for them too.... Their lives would only be better had we not met.... if I'm the darkness that bound your lives, then I'll release you... off you go.... as far as you want.... I will stay here.... I will never change... never.... I am darkness.... I don't need any light to light up my life.... all I ask for.... is someone.... who is not afraid of the dark.....
 
Trời ơi là trời cái môn hóa chết dẫm mình đã lãng quên từ năm lớp 11 h làm khổ mình :((
Cứ nghĩ đến thi TN lại thấy áp lực chẳng kém thi DH
 
Chí ít cũng để cho tôi vui được trọn vẹn chứ , ts ông trời đấy :((... đang cười phờ lớ , bao nhiêu thứ vui thế mà chỉ nhìn thấy...là mặt biến dạng luôn mới sợ, đang nhe răng ra cười mặt lạnh băng luôn mới sợ...tầm ảnh hưởng như sóng điện từ í :((
 
Tình trạng này cứ kéo dài mãi thì mệt thật... đáng nhẽ phải vui chứ nhỉ?
 
Mày ah , tao mong cái tao với mày và Ly đang nói ko phải sự thật...Kể cả đang nói trực tiếp tao cũng ko bit làm thế nào cho mày hiểu và đỡ đau buồn...Cố lên nhá mày, cũng vì điều này mà tao nghĩ mày nên nhanh chấm dứt đi...mày làm được mà :((..Cố lên mày...:(

Tại sao mọi thứ cứ như vậy ...có lẽ đó là cuộc sống nhỉ??
 
Tao cũng ko biết nữa... Cái tao thực sự cảm thấy bây h là đau đớn... nhiều lắm mày ah... Tao khóc như 1 con điên... Tay tao run bần bật lên... Tao vội vàng đi tìm những thứ liên quan đến nó... xé... tan tành... rồi vứt đi... Tao ko muốn tin... nhưng lại là sự thật... sự thật khốn nạn thế đấy mày ah....
...
Tao ko thể blame ai vào đây... Tao chỉ nghĩ... ngày xưa khi kon N gặp chuyện... tao đã từng ôm nó... khóc với nó... tức những đứa đã làm nó khổ cùng nó... thế mà bây h... tao chẳng muốn nghĩ... nó lại là đứa làm tao thế này... N ko thể ko hiểu... Nó chỉ cần nhớ lại nó đã đau đến thế nào khi ngày xưa nó đã từng bị cướp mất... thì bây h tao đau 10... nó là bạn tao...

Khốn nạn thế đấy... tao có cảm giác tât cả quay lưng lại với tao... Hôm trc lúc chat với N nó có nói sao mọi người cứ làm thế với nó, nó có làm j sai đâu... Thì bây h tao cũng muốn hỏi thế... Tao có làm j sai??

Nhưng tao ko biết... Tao cũng chẳng giận nó... Maybe this's the way things mean to be... Tao chỉ khó xử... Tao nghĩ đến 2 tháng tới... Tao sợ mọi người, nhất là bọn nó feel sorry cho tao... Tao ko cần... Tao ko muốn là 1 kon pathetic... Tao giận T lắm... Sao nó ko chịu hiểu tao đã thế nào, để rồi bây h nó đối xử với tao như thế

Tao thay ví rồi... Cất kỹ cái ví kia trong tủ... có thể mai kia tao sẽ vứt nó đi... chắc thế... tao xé hết các thứ đi rồi... tao delete hết các thứ trong máy rồi...

Rồi mọi chuyện sẽ qua..
 
Cam và MS như củ khỉ !!! Copy mãi ko được !!!! đúng là hiện đại - hại điện 8-}
 
Mày chẳng phải vứt hay delete cái rì hết...Mày bit rùi mà...mày làm thế là mày công nhận nó đáng thế...mày công nhận thằng T là 1 cái rì đó...Nó đã từng thế chứ bi h ko phải...mày cứ để mọi chuyện như thế...Mày cũng vẫn sẽ vượt qua được...

Cũng đừng nghĩ về cái N, tao và mày đều hiểu tính nó cả...Nếu thật sự nó có nghĩ được "Tại sao lại đối xử với tao như thế" thì nó đã ko phải chịu chính hoàn cảnh ấy...Hãy cứ gác cái suy nghĩ ấy lại thế..CHuyện quan trọng mày sẽ nói với T thế nào ? Mày đã mess rùi , mày nghĩ mày sẽ nên nói với nó cái gì khi chat chưa?? Chưa phải ko , thế bi h mày nên nghĩ chuyện này trước đấy...Cũng ko thể trốn tránh được ...dù gì nói chuyện với T cũng dễ hơn với N vì T ko còn là bạn với mày kiểu như N...mày nên nói 1 cái rì đó...thực sự tao cũng ko bit mày nên nói cái rì nhưng...ko thể ko nói mày ah... Tao ko bit nhưng tao tin cái lúc mày gặp T rùi thì mày sẽ bit phải làm rì...

Cuối cùng là mọi chuyện đã như vậy rùi...hãy cứ để nó như vậy và tìm cách quên nó đi...Đừng suy nghĩ quá nhiều để nó làm mày đau...Mày cũng đừng mất tin tưởng vào chuyện này...Thằng T chỉ là 1 thui mà, nó ko phải là tất cả...nó ko đáng , thực sự ko đáng...Hãy cố để 2 năm trước là 1 kỉ niệm đẹp ...quên hiện tại đi...đừng để hiện tại xốa mất những cái đẹp đẽ mày từng có...
 
Back
Bên trên