Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
từ bỏ quá nhiều thứ
thay đổi quá nhiều
cố quá nhiều
ko còn là mình ...
còn 20 ngày chẳng biết có làm lại kịp ko
nhảm nhí !!!
 
:( Làm toán chán ko còn j` chán hơn :(
Con mọi người bảo là khó mình làm được :( Con ai cũng làm đúng mình làm sai một cách ngớ ngẩn :( Chán quá
 
Trời nắng wa',nóng quá,người cứ nhớp nhớp khó chịu quá,chẳng làm cái j` cho ra hồn cả...:((
 
HK 2 bị khắc ông Toán,ai dè đúng hôm nay ông ý vào trông:((
Chẳng có hứng đâu mà làm nữa:((
 
:( 2 tháng nữa ko bít kịp ko :) Tự nhiên thấy Toán có vấn đề ở Hình giải tích mặt phẳng :) Nguy hiểm quá :D Mai mà phát hiện ra sớm :) tối nay học nèo :D
 
Tự nhiên đang vui vẻ thì gặp mấy thằng dở hơi,ức chế ko chịu đc
Nhưng mà ko lo nữa nhé,nhớ đấy,cùng lắm là người ta biết chứ mấy,mình cũng chẳng làm j` quá mà phải lo cả...:))
 
Lol.... what did I do? Laughing at myself..... yeah.... an image of mine.... he's just like me..... but.... I can't tell him that I know how he feel.... that I sympathy with him...
But i'm no longer like him.... I have learned, yes.... I will be respected as my true self.....
...........
...........
...........But.... I will never forget...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
lúc nào cũng là cái bóng
lúc nào cũng thế này
mệt quá trời ơi :((
bức xúc, down, stress, khó chịu
làm thế nào để bỏ qua hết mọi chuyện hả trời, mệt quá :((
 
Nhắc toán thì vưa fa't hiện ra tính nhầm câu S hình giới hạn, đau thế... Cả bài tự lực bỏ mỗi câu mặt cầu nội tiếp mí cả chưa làm xong 1c thì bi h sai thêm thía này , mong bị trừ ko nhiều :((
 
Đek biết làm 1C.... định hôm nay hỏi ông thầy toán mà quên mất Y_Y
 
KO để trôi tuột nhưng cũng cố dìm nó đi mỗi lần nó nổi lên... KO bit có phải cứ luôn muốn có những cảm giác kia chỉ vì để cuộc sống ko nhàm chán ko nữa...Có phải chỉ vì những cảm giác đó là điều mình cảm thấy muốn nhất , thik nhất trong cuộc sống của mình nên mình luôn đi tìm , cố níu kéo để bản thân được thỏa mãn...hay mình cũng có cái gọi là tình cảm ...Đúng là dạo này ko nghĩ đau khổ mà chuyển sang cái cách nghĩ này thì cũng nực cười, cứng ngắc đến bó tay... Chỉ vì muốn dìm đi mà trong suy nghĩ cũng gạt phăng mọi thứ...Suy cho cùng cái nguyên nhân làm mọi chuyện , nghĩ mọi chuyện , hay đi đến...đều là những cái khiến mình thoải mái , mà những cái đó chính là do tình cảm ...suy đi nghĩ lại thì đúng là cái gọi tình cảm...mình có điên ko nhỉ? Hình như dù có suy nghĩ theo kiểu gì đi nữa , cứng ngắc hay buồn đau thì nó cũng đều là 1 thứ cả , ko thể phủ nhận nó được ... Hơn nhau ở 1 điều : 1 kiểu suy nghĩ thì hay đau , kiểu kia thì ko nhưng đau mà vẫn có lúc vui , có nhiều cảm nhận và thấy kỉ niệm còn ko đau cũng đồng nghĩa với việc ko có rì khác về cảm xúc...Chuyện này càng nghĩ càng thấy khác tất cả mọi chuyện nhỉ? Đúng là cái khiến người nào cũng phải suy nghĩ ít nhiều :D
 
Như thế thì người ta cũng có thể suy ra là cố tình làm mấy cái trò ... để trêu người ta rồi nhé...:))

----------
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ko hiểu sao hôm nay làm đề hóa cứ ngu ngu kiểu gì ấy:((
 
Ốm lâu thế :(( , đừng bảo bị xoang nhá :((
 
.... don't just..... out of the blue like that.... it's..... hurt......
 
Lại home alone...chán ...2 hôm vừa rùi xem film đến 3h sáng , ngày ngủ và ăn chả học hành rì ...thấy oải oải...dự định chưa dám làm...ko làm thì ko thể làm ...:((
 
Mẹ.... sáng ngày ra bê bao gạo nhẹ tênh mà ngã...
Lại còn cắm mặt vào tường nữa....
Xui đek tả đc >_<
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chả hiểu làm sao toàn là :) với :-/ sợ thế :-s Hi vọng là do chuyện hàng đào chứ ko phải do mình :-s Tự nhiên thấy ngại phết :( :(( biết thế ko ... :((
 
Back
Bên trên