Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cả 1 buổi trưa phải ngồi 1 mình,chán quáaaaaaa!
Hôm nay gặp toàn chuyện ức chế....
 
:) Chiều nay phải đi học Hóa :)
Dạo này quá mệt mỏi :D Nhìn đâu cũng là bài tập và bài tập :D Ko làm cứ thấy day dứt thế nào ấy :D Nhưng rồi sẽ ổn, phải ko.. Chỉ cần mình cố gắng mình sẽ làm được :D 1 năm nữa mình phải là số 1 cơ mà :D
 
:( Thề đấy, hôm nay là lần cuối :(
Từ giờ ko Games giếc gì nữa :(
Ko bóng bánh gì nữa :(
Đang mệt mỏi, có cơ hội giải tỏa lại ko muốn cơ :(
Về nhà thì lười nhác :( Suốt ngày games :(
Thử hỏi mày hời hợt như thế này thì làm được cái quái j` :(
Kế hoạch của mày là của 1 năm sau cơ mà :(
Rồi còn 10 năm sau cơ mà :(
Ko thể để thế này nữa :) Hứa đây :) Ko thể như thế này :) Chắc chắn ko thể bê bối như thế này ... Rồi mọi việc sẽ vào khuôn phép :D Thành công sẽ tưởng thưởng xứng đáng cho mình :)
Giờ thì hiểu vì sao mấy ông anh mình thi DH toàn 28-29 :D
Cố lên, phải chấn chỉnh :D 2 tháng rưỡi nữa mình cũng phải như thế :D Cố lên :D Và ... Đừng là một thằng tồi như thế này nữa :D :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hình như hôm nay nhiều thứ tồi tệ we'...Mệt mỏi ko chịu được ...Chỉ tại hôm qua bị điên bất chợt...ko điên thế nữa

Hình như bi h ko thể điều khiển cơ thể này nữa...Bi h nó vừa teo tóp vừa lắm bệnh...cách đây 1 thời gian ngắn có thế đâu..Hình như từ ngày ko đi nhiều thì nó trở nên bệnh tật thế này...Thế này ko phải mình...17 năm chưa bao h thế này cả , năm nay làm sao thế ko bit... Hôm 1/1/2006 là ngày khởi đầu cho cái cơ thể chết tiệt này thì phải...Thề là hôm 10/7 sẽ đi chơi từ chiều cho đến 12h đêm ( hoặc hơn) để trả thù cho những ngày hiện tại...

Hôm nay mới bit thằng Đức ko nói đùa mình.:D Sáng nay slap nó 1 cái cực nhẹ , mà chỉ bằng tờ giấy thui mà h đau tay ê ẩm....Thế mà nếu lúc đấy slap bằng tay 1 cái giống hôm làm với con Hà thì ko bit bi h ốm ko lết được nữa...Thằng này ám ghê we' :)) ==>thế này cho polite:D

Tao ghen tị với mày...:((:D:)) nhưng mày ko được đâu vì ko có sự ủng hộ của quần chúng .Tao khác mày ở cái này đấy :))
 
>:)
Nếu slap bằng tay thì hậu quả sẽ ko chỉ dừng lại ở mức bà nghĩ đâu >:)

Bình ơi tao xin lỗi.... tao biết là tao chẳng có lỗi gì những cũng xin lỗi mày... tao là thằng bạn tồi.... lôi kéo bạn bè :(( Xin lỗi mày :((
 
đầm đầu như 1 đứa thần kinh
làm việc mà chưa từng nghĩ mình sẽ làm zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
vừa vui vừa chán

thỉnh thoảng cũng có những việc vừa tuyệt vời vừa tồi tệ ...

dù sao thì điều này cũng tốt ở 1 chỗ là nó làm mình vui khi biết rằng đã cố hết sức ... từ bỏ thôi :((
 
lâu lắm mới có 1 ngày chập cheng và đầy xui xẻo

cả tối hôm qua thức đến tận 12h dù mắt díp lại và các cụ mắng bắt đi ngủ chỉ để làm hộ 1 việc ngu xuẩn cho 1 đứa để cảm ơn ... thế mà cuối cùng những cái đó chỉ làm mình thêm đau :-s

tại sao đã biết mình làm hộ mà còn tự làm ... tại sao mình cứ phải đâm đầu vào những thứ mà vốn dĩ ko phải là mình chứ ... cũng may là trên lớp vẫn kiềm chế được ... nếu có 1 thứ gì kích động xảy ra chắc là có mưa trên lớp mất thôi ... cũng may là những thứ mình làm cũng có tác dụng ... ko phải cho nó mà cho 1 đứa bạn khác cũng cần ... tuy chẳng vui vẻ gì nhưng còn hơn là xé tan mấy thứ đó và vứt vào xọt rác ... thật tồi tệ

rõ ràng mọi thứ đã cụ thể rồi , nó ko phải người trong giấc mơ của mình ... 1 ngày nào đó sẽ tìm ra thôi , chờ chờ chờ ... giá mà từ bây giờ đến lúc đó ko phải suy sụp bất kì lần nào nữa về những chuyện thế này .... 3 năm cấp 3 ... thất bại rồi :((
 
Điều tồi tệ duy nhất cảm thấy trong mấy ngày gần đây là sức khỏe...trời ơi , tệ hại...như của 1 đứa con gái ...thấy bố mẹ chăm sóc cho như thế vui lắm , thấy mình trở lại như thằng Trung bi h í ,nó đâm còn ghen tị với mình...Mình cũng thành nũng nịu==>bó tay thật dù thấy cũng hay hay thế là còn chọc cho nó tức điên lên luôn :))...Dù rì cũng ko thik thú ốm đâu như thế này 1 chút nào dù được săn sóc như thế,quen 1 mình chịu đủ thứ 17 năm gòi :D
 
:( Ngủ trưa dậy, ngủ sáng dậy, ko thấy mình đỡ mệt mà đầu đau khủng khiếp :( Ko thể tập trung được :( Khốn nạn :( tại sao lại phát đúng lúc này :) Kệ, chết cũng được :) Nhưng trước khi chết phải sống cho ra sống :)
 
...again...
... could it really be??? But.... she can't possibly...



At least give me an answer, a reason?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tính cẩn thận được chút thì tốt ..:((.

Thứ 5 này...h thấy yêu mấy đứa liên quan đến Hóa thế :(
 
You should have read it.... but you show no change of emotion.... could it really be my imagination afterall? But.... twice?
 
Nói chuyện xong,thấy còn 3 tuần nữa là chia tay bạn bè,thấy buồn quá,mong là mãi mãi là bạn của mọi người,lớp mình ai cũng đáng iu cả,mỗi người 1 vẻ...
 
.... the feeling of guilt.....
.... I'm either an idiot, or too caustious....
 
Nói chuyện xong,thấy còn 3 tuần nữa là chia tay bạn bè,thấy buồn quá,mong là mãi mãi là bạn của mọi người,lớp mình ai cũng đáng iu cả,mỗi người 1 vẻ...

Đúng là cái cảm giác rời trường cô đơn thật:(Phải chia tay với bao nhiêu người mình yêu quý:((Hic từ 1 tháng nay mình đã thấy sợ chia tay rồi:(
 
2 hôm rùi bị đè ra bơm nước muối vào mũi , hít lại xì , đau + ù hết tai...:(( Được lắm , cứ trước lúc cần cái họng thì ko họng đau thì mũi tịt ảnh hưởng , lần thứ 3 rùi , đến lúc cần thật mà thế thì đến tự sát , ts ông trời :((
 
Ôi giời ơi,còn 2 ngày nữa là thi hóa rồi,làm sao bây h?:((
 
Back
Bên trên