Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cứ cái kiểu thế này khó chịu i',nhưng mà biết làm sao dc?:((
 
M,ngồi ngoài bao nhiêu ko sao,vừa bước vào thì phóng qua,đáng ra sẽ là kì diệu,thế nhưng lệch mấy giây thì là nuối tiếc và mất mát,chợt nhớ đến hôm trước ở Thanh Hóa với ngôi sao rơi.Đâu phải điều ước lúc sao rơi nào cũng thành hiện thực.Có lẽ anh Tùng nói đúng mà "...Rồi sẽ đi theo gió mà thôi,..."số phận mà :(.Ôi...tháng 8 có những ngày thật buồn 8/8 12/8 15/8 và một ngày mình không dám nhớ nữa.Sao tất cả những ngày đau lòng đều rơi vào tháng 8?Ghét tháng 8 ghê gớm.Làm việc như điên để níu kéo tháng 7 và qua mau tháng 8.Ôi...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình Trả lời rồi sao...
Mình ghét nước mắt, nhất là nước mắt của người khác trước mặt mình ...
 
............ ngu xuẩn. Ta không phải loại người đấy.
í. Con người thay đổi nhanh vậy sao? Tao nhổ vào.
 
:|
Chẳng hiểu có phải đi nắng nhiều quá ko ==>bi h cứ lừ đà lừ đừ như bị say ý 8-}
Mà hôm nay cái thằng số 14 của đội Thăng Long nó bị dở người à??? /:)
Nhảy vào họng mình ngồi mới sợ chứ (:|
Thằng ôn con tinh vi,mày khinh bà mày hử????Sáng mai tao đến trường oánh bóng rổ với mày cho mày sợ lun :))
 
>_< sáng ra đã bị làm phiền...
Sáng ra tự nhiên đi mua được mấy túi Ovaltine :(( Nhớ ngày mình còn bé :( Thời khắc huy hoàng :((
:) Nhưng ko sao :D Mình còn giỏi hơn tất cả các thế hệ đó :))
 
gọi suốt mà không ai nghe máy, có chuyện quái gì thế này, không tin được :(( :(( X( X( X( X(X(X(X(X(X(
Del gần 50 bài trong PC rồi, chắc bài nào vô phúc bị nghe lúc này thì ăn del là cái chắc :))
 
:(Ngày mát trời giữ mùa hè oi ả...:))
Nhớ lại thấy buồn cười i' ...:))
Cám ơn tất cả 1 lần nữa mặc dù mất tương đối nhiều time oi:)
 
Hôm qua lúc khó chịu lượn qua cái đường đấy như mọi khi nhưng mà chả hết cảm giác khó chịu ngược lại còn thấy cái rì mới lạ xuất hiện mà bản thân thấy ko muốn nó xuất hiện--> như lìn :((

Hôm nay con Chip rùi bọn ở lớp vừa khoe điểm xong, cũng ko có rì bất ngờ vì vẫn bit bọn lớp siêu rùi nhưng sắp tới, lúc mình bit điểm ko bit thế nào , mong là cách ko xa các bạn. RÌ mà toàn 25.5--> 27 , có e 9.75 Văn , vái luôn gòi :(
 
@Ốc :con nào được 9.75 văn thía 8-} Đừng bảo em Chip nhé 8-} Mẹ,cái đề khốn thía mà nó được từng đấy điểm thì đúng là vái nó 10 vái 8-}

-------------
Sáng ra 5h hơn mới ngủ thành ra ko thực hiện được dự định đến trường từ 6h để chơi.......7h30 mới đến (:| Bùn ngủ ko thể tả được mà vẫn phải bò đến (:|
Cũng may,thằng cu đội TL ko có ở đấy :)) Ko chứng tỏ cũng chẳng thiệt :))

Đi xin việc B-) Có đìu 30% tháng lương đầu là 1 con số quá khủng :)) Chỉ sợ chưa làm được hết tháng thì bị lôi sang bên kia lun thì mừng :)) Vả lại nếu chỉ làm được 1 tháng rồi nghỉ thì cũng chẳng bõ :| :-s

Vừa về đến nhà cái là trời mưa :)) Mưa cả ngày mới sợ :| Người oải ơi là oải nhưng mà cứ vừa ngủ cái là bị đánh thức!Bị thía vài lần rồi nhưng mà lần này thì vãi hàng mệt vì cứ đúng lúc bắt đầu ngủ ngon ngon hoặc sau 1 hồi nằm mãi mới thiu thiu ngủ thì bị gọi điện 8-} Chẳng biết phải nói sao :((

Chiều nay làm bé 7 bực mình :)) Cái tội thik đùa :p sorry :p
Xoay chưa đủ nổi 1/2 số tiền cần phải đóng.......lại còn 2 tháng tiền điện nữa chứ :|
Chỉ tại cái vụ cãi nhau mà mình ko gọi điện xin tiền được :|
 
đến TL fitness center gặp một lũ lâu xâu toàn làm trò quái thai mình ko bắt chước được :-w hết yoga lại đến aerobic :)) bọn điên :)) :x chơi trò dip it low thì thua đầu tiên :)) dù sao cũng tự hào là mình xuống được thấp thế rồi thì cũng giỏi phết đấy chứ nhỉ ;;) bị thằng dunk với con chika đánh cho bét tay nữa chứ :(
bị mẹ trấn tiền T.T làm sao để lấy lại một phần nhỉ T.T
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
RÌ mà toàn 25.5--> 27 , có e 9.75 Văn , vái luôn gòi :(
8-} Người à? 8-}
Mưa..... bực quá lại mưa >_<
Đã làm mình hỏng mất cái áo thì chớ lại còn.... >_<
 
Ghét trời mưa thế này X(
Làm hỏng hết chuyện của mình rồi!!! X(
Hỏng đến 3 việc quan trọng cùng lúc mới ghét X(
Lại còn khuyến mại thêm quả đau đầu và đau người nữa mới mừng X(
Mai mà mưa nữa thì...... 8-}
 
Mình cũng mai mà mưa nữa thì 8-}
Đúng là điều tồi tệ nhất hôm nay là mưa 8-}
Biết muộn quá 8-}
 
Chết,nghe thằng Thái nói mới sợ :-s
Trời ơi,mai chỉ cần trước giờ đấu đừng có mưa là được :(( Sân mà ướt hoặc mưa nhỏ là lại hoãn đấy :((
Càng lúc càng đau đầu 8-}
Chạy đi mua thẻ TS hộ thằng bạn đang ở Praha ==>phải vào hàng này ngồi để gửi mã cho nó......Ở đây toàn thằng hút thuốc X( Khó chịu quá đi 8-}
Sắp ngất đến nơi rồi 8-} Mày mà ko lên là tao chết ở đây mất :((

Mà rốt cuộc vẫn chẳng thể nào có đủ tiền :| Còn phải tiêu nữa mà :|
 
Back
Bên trên