Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Cái GoldWave chết tiệt âm bị vang quá làm sao bây giờ :((
 
Mất mũ X( X( X( Dễ là điều tồi tệ nhất trong năm ý chứ X( X( X(
 
vẫn buồn wa, thật tồi tệ
ko thể viết bài nộp được
đầu óc quay quay và ám ảnh bởi cái gọi là điểm thi = niềm tin = Nhục wa :(
 
say cafe :-&
Điều tồi tệ hôm nay đem ra so với điều tồi tệ hôm qua và những ngày trước thì quả thật tầm thường.Có lẽ mọi thứ đang khá dần lên.
Đi chơi xa,bao giờ cũng bị ám ảnh bởi đường đi hơn là đường về.Có lẽ bởi đường đi đoạn cuối là rừng là biển,là xa lạ,còn đường về kết thúc là nhịp hối hả của cuộc sống thành thị.Cuối cùng thì,dù gì,mình cũng phải chuyển động thôi.Không thể để trôi theo buồn rầu mãi được.Aja,aja,cố lên
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ..... >_<
Kiếm đc 1 đống virus giả danh bios, may mà anh ý pờ rồ :>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:D Mấy thằng bạn thân đỗ hết rồi :D
=(( Mình vẫn chưa có điểm là thế nào :D Lo vl :D
Lo j` chứ :D Đỗ mà :x
 
Như dở hơi , 3 người nhắn tin + gọi điện hỏi điểm bảo trường báo rùi cuối cùng lên vẫn chưa thấy , chắc mấy người kia quen bit nên bit sớm, hết hồn :(
 
Chưa có hôm nào chán như hôm nay! huhuhuhuh......
Sao nó lại trượt QG chứ????????
Đành trông chờ vào khối kia vậy
 
Đùa.... tức quá tức quá tức quá!!!!! X( X( X( X( X(
Sao tao muốn đi kiếm hòn gạch nện vào đầu con lợn đấy thế cơ chứ!!!!! X( X( X( X(
Mình đã vốn ko phải là ng` coi trọng mấy cái này rồi, thế mà......
Bình thường chỉ việc vượt nó trong thời gian ngắn nhất là xong, nhưng đây lại là việc chỉ 1 lần trong đời.... ức quá!!!!!!!!! X( X( X( :(( :(( :((
 
Đợi mãi mà chẳng thấy điểm thi gì cả!!!!!!!!!ôi trời!
sốt ruột quá!Điểm thi công bố nhanh nhanh cho con nhờ.
 
:))
Bạn Phạm Hà (để ko lẫn với Nguyễn Thu Hà :D) thi trường gì mà giờ chưa biết điểm vậy? ;;)
 
X( Cáu lắm rồi đấy :( Bạn bè có điểm hết rồi mình vẫn chờ và chờ X( Ăn cơm mất cả ngon :D
:)) Đêm qua nằm mơ thế nào điểm khối D cũng ko tệ :D Thừa có 2 điểm thôi :X Thế là tốt roài :D
b-) Đỗ thôi mà ... Xuôi nào xuôi nào :D
 
Mẹ,sáng sớm đã bực mình X(
Mẹ thằng Long đúng là ko chấp nhận nổi X(
Lúc đíu nào cũng dek cho gặp X( Dek thông báo được cho nó chuyện lớp đi chơi X( Mẹ X(
Mà có bịa lý do thì cũng bịa hợp lý tí chứ X( "Ôi,hôm nay người ta bảo điểm chuẩn năm nay tăng lên đến 3,4 điểm nên bạn Long bạn ý đang lo lắng lắm,phải ra net để xem điểm.........Năm nay có khi trường bạn ý lấy 30 điểm đấy nên ko đi đâu được đâu cháu ạ" X(
Mẹ,cái lý do đíu đỡ nổi X( Bịa nó cũng phả bịa cho nó lọt tai chứ X(
 
chán waaaaaaaaaaaa
tuần sau sẽ phải bình phục lại tinh thần
trở lại là 1 người vui vẻ

Bình ơi, chúc mày thi đỗ
cả lớp còn có mày chưa biết điểm
 
Ờ.......dạo này chẳng được cái việc gì cả nhỉ :|
Ngày hum nay có những khoảng lặng rất đáng buồn :|
Nhìn đôi nào đôi nấy sweet vãi cả ra,nhìn lại mình thấy mừng quá thể đáng :))
Cố tìm sự vui vẻ nhưng vẫn thấy rất trống rỗng :|
Hay mình trở lại điểm xuất phát nhỉ? :))
 
Back
Bên trên