Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ Cô & ĐỨc : Ko phải Chip , Chip 9 thui :)),mấy con nữa 8.5 và 8.75, con Luy lớp cháu 9.75 Văn , tổng điểm là 27 :((. 1 con nữa thi khối A Ngoại Thương 28.5, các e khác đa số là 25.5 & 26 , mới bit 1 con 24.5, 1 con 25 và 1 con 22.5--> nghe như quảng cáo í nhờ :D

ui giời , cứ sợ sợ các bạn í , trường mình lâu vãi ah , chả bit đến lúc bit rùi có nhìn được mặt các bạn í ko??:((
 
Kinh Tế 10 điểm 10 văn kìa :|

Mẹ... được ngày ko mưa thì sáng cãi nhau với chị vân, chị Ngọc thì bạn ốm di thăm nên mình ko có xe. Vui thật T_T
 
Oài,đỗ là được roài,nhìn mặt với chả ko nhìn mặt,lém nhọt B-)

Được ngày ko mưa thì CDunk ko đánh,mất công phi lên Y :( Đã thía qua hàng đĩa thì nó đóng cửa nữa chứ :| Nhạt toẹt :|
Cái sân Y có 1 chỗ ai đi qua cũng bị vấp,mình vấp 1 lần,lúc đi ngược lại đã cố tránh rồi mà vẫn vấp :| Siêu nhạt nhòa :|

Rất khó chịu với cái kiểu cùn cùn của 7 X( Ko biết chữ "tiếp thu" nó viết thế nào à??Có biết câu "đã ngu,ko biết tiếp thu lại còn hay bảo thủ" ko???Y như thía đấy :|
 
Í ko nhìn mặt tức là fail í chứ ko phải thấp hay cao :((
 
Đau quá >_< May mà chưa bị mảnh nào cắm vào tay, ko hiểu ai vứt cái vỏ cam ở đấy thế >_< (hình như là mình :|)
If I have anything to say? What do you want me to say then?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@Ốc :ra thía :D Tại cô tưởng mày cũng giống bọn kia,suốt ngày kêu kêu nhìn mặt với chả ko nhìn mặt :D

Hum nay cái thằng chết tiệt ở đội TL đấy thể hiện rõ bản chất là 1 thằng thần kinh nhá X(
Lại còn phá xe mình nữa chứ :((
Thật là đau lòng :(
Ngồi nhìn nó chơi mà thấy khó chịu dã man (:|
Mẹ,lần sau bắt chết hết đồng đội để xem mình nó làm được gì X(
 
Trí nhớ của phụ nữ là cái gì nhỉ :))
Mừng cho cái trí nhớ ấy :))
3 năm
...
Ko biết có là mãi mãi ko
Căm thù 1 người X( Thế mà đã cố gắng nghĩ rằng rồi qua thời gian, rồi qua việc này việc khác mọi chuyện có thể cho qua đi :))

Thêm 1 ngày chờ đợi ko có kết quả :|
Thế nào gọi là stress :))
Can đảm :) Uh can đảm lắm :)) Nhưng mà chưa đủ :)) Và cũng ko bao h đủ :))
>< 1 ngày đầy nắng và tiếng cười :))

Thấy khó chịu với tất cả mọi người :)) là tốt hay xấu :))
 
:)) ngu xuẩn :))
Đến đọc cũng không chịu đọc cho kỹ.... :))
Có gì mà phải.... :))
Điên.....
...........
...........
...........
...........
...........
Đồ điên!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
.................................... Is it just me................................??
 
:-/ Thằng Đức thi cử thế nào rồi :) nghe bọn lớp mình nói mà tao thấy bất ngờ quá :D
Bao giờ Báo chí báo điểm đây :((
 
The wind that cover my body.... the wind that cover my life.... isolating me from the outside world.... on the dark sky.... the moon shines brilliantly..... ceasing the stars's pathetic light..... all I can do is to look into the light..... charmed...........
 
Mãi mà chưa có điêm thi ĐH...lo wa à...Sợ lúc nhìn điểm chắc ngất luôn!
 
Như dở hơi , sau bao hôm ko onl , vừa onl cái thì mất hết mess ! :((. Mưa ko đấu CK được , đang nằm ngủ bị dựng dậy nữa chứ :((
 
Back
Bên trên