Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Sao có thể nói với ba như vậy chứ? Dù sao cũng là bố của chị, công sinh thành chăm sóc, cho dù ba có vứt ra đấy bắt chị nhặt thì cũng chẳng có gì là quá đáng cả.... làm con có thể đối xử với bố mình như vậy sao? :-<
 
Tối hum qua ko tài nào ngủ được.........ăn 1 bát miến mà 5 tiếng vẫn như còn nghẹn ở trong cổ họng 8-} Thật là đáng sợ 8-}
6h ngủ..........7h20 nhận được điện thoại :(( Vừa nói chuyện vừa phải gồng mình để ko nhắm mắt lại và ngủ quên rùi thì lại nói lảm nhảm :-s
Ngủ thêm tí nữa thì lại điện thoại....thêm tí nữa lại tin nhắn.....thêm tí nữa lại điện thoại....... :| X(
Chẳng khác gì hôm qua cả X( Dậy thì cả người mệt đến muốn lăn ra nhưng mà lỡ hẹn rồi nên phải đi.............. :|
Xong rùi lại về trường chơi bóng.......mệt nhoài :| Đến bi h oải hết cả người :((
 
Bực cả mình với cái loại khốn nạn kia thành ra post cái bài dài đến đau hết cả tay X(
Chuyện hôm nay là 1 giọt nước làm tràn ly thôi......Con người chỉ có thể nhẫn nhịn đến 1 giới hạn nào đấy thôi X(
Mẹ nó chứ!!!!!!!!! X(

P/S: bài thứ 5900.......Chậm quá,bao h mới được 7000 để mình yên tâm đi về nơi xa đây :((
 
Ai dà,thêm nửa ngày nữa.Vẫn thấy không được khởi sắc cho lắm.Chắc tại mình ngủ quên trong đám bạn thân quá lâu rồi,đã nhìn người khác ở dưới mình quá lâu rồi nên bây giờ phải nhìn lên trong lòng thấy thật là ấm ức.Cả ngày cứ phải giữ mãi nụ cười giả tạo,gượng gạo.Mệt cũng không dám nói là mệt,chán cũng không thể nói là chán.Với một con tự do vô tổ chức thích gì làm nấy như mình thì thật là kinh khủng.Nhận ra là kĩ năng giao tiếp càng ngày càng kém đi.Thật đáng lo ngại.Càng ngày,những gì đã là tự hào của mình càng đi xuống,trở nên bình thường như bao người khác.Cái cảm giác bị hòa lẫn và nhận ánh nhìn thương hại/thông cảm thật là kinh khủng.Hầu như lúc nào cũng bị stress về năng lực của mình.Thật là.Vẫn biết cái gì cũng có những bước khởi đầu,và "vạn sự khởi đầu nan",nhưng chưa bao giờ cái ý thức trốn chạy của mình lại mạnh như lúc này.Nếu như chỗ đó không phải bắt buộc như thế thì có lẽ trưa hôm qua đã không dậy mà đi rồi.Thật là thất vọng về mình quá.Vậy thì sau này sẽ như thế nào nhỉ,lúc đã phải thực sự đi làm nghiêm chỉnh rồi ý.Đáng lo quá.Nói chung là mình vẫn nghĩ tập nhiều sẽ quen,nhưng dù sao thì vẫn hơi thất vọng về cái năng lực khởi sự của mình.Qua bao nhiêu hoạt động,giao tiếp,thế mà vẫn thế này.Hầu như có khác gì người chưa bao giờ làm gì không.Dạo này có lúc tự nghi ngờ về cái gọi là trí thông minh của mình...ngại quá...
 
Tình bạn phai nhạt dường như chẳng có cách nào níu kéo lại..... hình như chỉ có mình là người duy nhất muốn gắn bó lại thì phải...?
 
Hôm qua ngủ 1 tí mà cuối cùng từ 2h30-->6h chiều luôn , có lỗi với các bé vì ko đi tập :(, thế mà hôm trước còn hứa lên hứa xuống chứ !

Ts Bức thứ tình thứ 2 , đang nghe và cảm giác , vẫn như thế , cảm giác mà ko có tình cảm là thứ khốn nạn nhất trên đời . Hình như với mình luôn thế , cảm giác và kỉ niệm là những thứ khó mất đi nhất và có thể là ko bao h mất đi dù tất cả cái khác mất hết rùi

Sáng qua chuẩn bị xong hết từ 9h cãi nhau với mẹ 1 hồi cuối cùng ko cho xe ko cho tiền xe ôm --> phải đợi bà cô , đến 12h30 mới đến nhà sex được . Chiều thì PA và Chim chuẩn bị đến thì cả bọn về rùi . Ko bit đến 8-9/8 có đến nhà nó lần nữa được ko , được thì tốt , kỉ niệm 3 năm !

Mất công extract file thì làm mất 6 files , bi h ngồi mốc ra load lại :((. Lại còn đống nhạc trong Mp3 lại xóa đi dành chỗ xong cài lại mới mệt :((.

Mãi mẹ lười ko chịu đưa đến hàng đĩa , bố thì bảo tối xong lại mệt , ở nhà chán we' là chán :(

Cuối cùng khó chịu nhất là cái thứ chết tiệt ấy ...

.......ôi giời ơi ......

:((:((:((:((
 
Bùn quá, bị mắng cho té tát, ko chỗ mà chui lên nói thêm 1 câu nào, dù là 1 câu giải thik, vừa xin lỗi xong thì quay ngoắt 180 độ hắt hủi
tớ làm xấu mặt bạn đến thế cơ ah :((
 
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Hôm qua ngủ 1 tí mà cuối cùng từ 2h30-->6h chiều luôn , có lỗi với các bé vì ko đi tập :(, thế mà hôm trước còn hứa lên hứa xuống chứ !
[-( Bít ngay mà [-( Lần sau ko cho mày về nhà ngủ nữa [-x

Ốc đã viết:
Ko bit đến 8-9/8 có đến nhà nó lần nữa được ko , được thì tốt , kỉ niệm 3 năm !
Chẹp,khả năng đấy chắc là khó lém........có thể là ko có ý chứ :-s Chẳng bít được thía nào :-s
Mà lúc đấy Sex đã về chưa nhỉ??? 8-|

----------------
Ghét quá,tiền sắp hết roài :((
Đóng tiền điện 2 tháng xong thì mốc mồm :((
Lại còn chuẩn bị đi tham quan nữa :(( Kill me :((

Chưa tìm được lớp học :| Chờ con Đùi trả lời mãi mà chưa thấy gì :(( Ui ui,chết tôi rồi :((

Quên mất,khổ thân Long thú bị gãy tay :( Tội nó ghê :(
Khổ cả bé 7,trận dễ thì ko được ở nhà mà oánh :(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mẹ vừa đánh trùm xong thì có thằng buzz YM treo mẹ nó snes9x luôn! X( X(
Đé0 kịp save siếc gì cả! Ức chế đé0 tả đc X(
 
Mấy ngày nay toàn đấm gối bất cứ khi nào thấy bực/chán :(
 
:D Bắt đầu công việc Mr Phương Giao :)) Dự định lớn lao quá :)) Chả biết mình có kham nổi ko :((
 
Sao mình lại có thể dở hơi đến thế kia chứ ??? Tại sao lại cứ như thế???:(( Mãi đến tận hôm nay mới biết !!!!!!!! May mà còn biết trước khi kịp làm điều gì ngu ngốc !!:((
 
Back
Bên trên