Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
tồi tệ là ngủ nguyên cả ngày due to last sleepless night :)) chiều mai đi chơi nhảy nhót cho vui vậy :D hk quá hóa dồ mất thôi /:)
 
:(( Mưa mưa mưa,không đi bơi được :((
3 lần gòi,tại số không được đi bơi à :(( khổ thế :((
 
Mưa :|
Phá hỏng hết bao nhiu dự định của mình :| Thế có nhạt ko cơ chứ!!!! :((
Sáng ko đi xem cái 1,2,3 VN được,chẳng hỉu bọn nhóc có đến quay ko.......May cái là sân Sư Phạm là sân trong nhà nhưng chỉ sợ mưa thế chúng nó chẳng mún đi ý chứ :-s
Chiều cũng chẳng khai mạc được giải trẻ........Hoãn đến mai....... 8-| Mai mà cũng mưa cái thì mừng vãi cả ra :)) :|

Ốm rồi :( Chắc chắn 100% là ốm thật roài :| Đã hi vọng ko ốm mà :(( Tiêu em rồi :((

Hỏi mãi vẫn chưa được lớp trong khi tiền thì sắp hết......cứ bị thúc giục mãi... :| Khó chịu :|
 
Bạn Yến cũng ốm à? Tớ cũng ốm :(( từ tối hôm qua sốt hầm hập, đau họng đau đầu >_< sáng cố gắng nuốt mấy miếng con con mật gấu đỡ hơn chút xíu :( nhưng mà ghê quá :(( đã thế tự nhiên hôm nay lắm đt thế, chạy lên chạy xuống liên tục, lần nào cũng định cầm cái đt con mà toàn quên, mệt quá
...Vẫn chưa làm đc tí gì việc Mr.Phương giao :D
 
Bạn Yến cũng ốm à? Tớ cũng ốm :(( từ tối hôm qua sốt hầm hập, đau họng đau đầu >_< sáng cố gắng nuốt mấy miếng con con mật gấu đỡ hơn chút xíu :( nhưng mà ghê quá :(( đã thế tự nhiên hôm nay lắm đt thế, chạy lên chạy xuống liên tục, lần nào cũng định cầm cái đt con mà toàn quên, mệt quá
...Vẫn chưa làm đc tí gì việc Mr.Phương giao :D
 
Đào Đức Mạnh đã viết:
Bạn Yến cũng ốm à? Tớ cũng ốm :(( từ tối hôm qua sốt hầm hập, đau họng đau đầu >_< sáng cố gắng nuốt mấy miếng con con mật gấu đỡ hơn chút xíu :( nhưng mà ghê quá :(( đã thế tự nhiên hôm nay lắm đt thế, chạy lên chạy xuống liên tục, lần nào cũng định cầm cái đt con mà toàn quên, mệt quá
...Vẫn chưa làm đc tí gì việc Mr.Phương giao :D
Hình như đang có cái dịch gì đấy hay sao ý bạn Mạnh ạ :(( Tớ thì sợ nhất là sốt dịch :((
Nhưng cũng có thể bị ốm do thời tiết thôi,dạo này thời tiết thay đổi thía thì trâu bò cũng chẳng chịu được nữa là người :D Chắc sẽ ko sao :D
Nghe bạn Mạnh tả thì chắc chắn tớ bị nhẹ hơn rùi :-s Chúc bạn Mạnh mau khỏe nhé :D
Nhưng sao lại ăn mật gấu nhỉ??? 8-|

---------
Mẹ mấy thằng ôn con dê già mất dạy X( Mày cứ thử hành động đi hộ cái để xem mày có còn mạng để mà về nhà ko nhé /:) May cho mày là bà mày mới đẩy mày có 1 cái thôi đấy.....Mẹ,lúc đấy tao mà ko nhịn thì mày đã bị quai 1 phát vào mồm rồi X(
Mày có tin là bà mày bẻ được cái tay chó má của mày ko hả??? X(
Mày nên biết ơn bà mày vì đã tha cho mày đi,cũng may mày chưa làm gì tổn hại đến bà mày hay là sờ mó gì nên mày mới còn sống đấy /:) Con mẹ nhà nó chứ X(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
...Vẫn chưa làm đc tí gì việc Mr.Phương giao
:)) Tao sắp xin lên làm Mod TSVB rồi nè :D Nộp đơn rồi :"> Chắc chỉ chờ chút thời gian :)
May mà hôm qua có mưa... Ko thì ....
4 năm trước cũng 1 ngày mưa mình gặp thằng ôn quái đản đó... Và Cs mình thay đổi kinh khủng ... Tốt hơn, nhưng cũng gặp nhiều chuyện hơn :D Nhưng bây giờ mình có thể tự hào về mình một chút [-x Thằng ôn kia :D Chờ đấy xem tao làm được những j` :D

:D Mà đi mưa mãi sao chẳng ốm cho nhỉ :D
Đêm qua quá chén quá.... Nói năng linh tinh hết cả lên :((
 
Ài chị ngọc dạo này dùng xe lắm quá :(
Hè gì mà toàn ngồi nhà T_T
 
Ôi ôi vẫn chưa gặp + chưa liên lạc được với con cô để bit giải trẻ thế nào , nghe đến chữ sân Sư phạm mong là ở đấy nhờ , lại đi như năm kia thì vỡ mặt :))
 
Hôm nay nghĩ lại mới thấy ngày hôm đó quả thực tồi tệ thật.Chẳng có cái gì ra hồn cả.Tiền hết,tình tan,đời tàn,bạn ... ờ chưa phản nhưng như thế cũng là quá mức rồi.hic,thằng bạn cuối cùng,thằng bạn mà mình vẫn luôn tự hào là...thế rồi :(.Cái này là nó mắc bẫy mình hay tự mình đẩy mình vào bẫy nhỉ,thật đau đớn,thật trớ trêu.Vậy mà lúc nghe nó nói,đầu óc cứ để đi đâu.Ờ,đáng ra đã vào feeling rồi đấy.Gọi là quen chân à?Nhưng đi gần đến nơi chợt nhận ra,may mà đối diện có sago cũng tạm.hờ,cuối cùng lại được thằng bạn khen:"mày biết uống đấy",chả liên quan.Mà vì đối diện nhau nên lúc nào cũng ngước sang bên ấy,không hiểu sao lúc nào cũng mơ đến một thứ tình cờ kì diệu,sẽ gặp một ai đó chào hỏi mình trên đường đi,sẽ có một đứa bạn đứng trước cửa và nói,tự dưng tao thấy nhớ mày nên đến kéo mày đi chơi,và lúc đó...bắt gặp một ai đó.cùng với ai cũng được.cứ nghĩ quanh quẩn nếu nhìn thấy,hay nếu gặp thì sẽ như thế nào nhỉ,chắc buồn cười lắm.Nói ra hôm trước cũng thế,tự dưng hỏi hai đứa chúng nó một câu rất ư...Nhưng không hiểu sao lúc đấy cứ nghĩ,nếu gặp ở đấy sẽ kết thúc được rất nhanh chóng và rõ ràng.Sẽ không để tình trạng như bây giờ xảy ra,sẽ không lặp lại vết xe đổ ngày xưa...biết làm thế nào được,số mình chắc vậy.
ngày hôm đó kết quả là một xu cũng chẳng còn T-T,đến nỗi phải vay mẹ thêm 20k mới đủ tiền đóng tiền mobile.nhục thế :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hà ơi , e uống rì đấy , uống rượu đấy ah . Trẻ e dưới 18 tuổi mà uống thì ko có lợi cho sinh sản đâu , đừng uống nữa nhé :(:))

Ko đùa nữa , vẫn 1 người kia chưa xong hả mày , lại có chuyện rì hả mày?? :( Tí về trực ở cái điện thoại a iu gọi cho nhá ;)
 
a iu về rùi thì đợi thui,em ui đang lang chạ ở nhà thằng khác mất rùi,không đợi điện thoai a iu được :D.Anh iu hôm nào đi chơi đi :D,em iu ru nhiệt tình đấy ^___^
 
Ôi giời ơi , may cho tôi là ko về vội mà lang thang down nốt Hana Yori Dango ( 1gb vãi lìn ah :D). Hóa ra cô đang đi tìm khoái lạc ở nơi khác ,thui mặc xác cô nhá , tôi cũng đi tìm nguôn vui với đống manga + hentai của tôi :)).

Đùa , có rì tối tao gọi cho , tầm 11h đêm đấy , có khi h đấy mới về đến nhà :D
 
Thế tốt wa',tao đang bảo 12h goi cho mài,h đấy mẹ tao ngủ mới dễ buôn những chuyện "thầm kín" :D.......uhm,xét ra,tao với mày đang buôn xuyên topic đấy :D.Thôi.tao out đây.Tối goi ;)
 
Kế hoạch đang lũ lượt ập đến , có manga , chiều đến hàng đĩa , còn Naruto và Inu ở kênh Bibi .. Ôi giời ơi mong sao 1 ngày 48 tiếng :D
 
Back
Bên trên