Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Bé Tịnh dễ xương thi tốt ko :)
Trước khi tỉ đi thì phải rủ muội đi chơi nhỉ :x

Hix,đến phải đi khám xem có bị thoái hóa or vôi hóa hay gai gì gì đấy ở cái đốt sống cổ thôi :(( Đau quá :((
Với cả bụng nữa :((
Sao mình lắm bệnh thía :((

Tìm lớp học tiếng Trung mãi chưa thấy :|
 
kakaka suốt ngày khóc thôi... mệt phờ.... thôi phải đi làm ngay cho quên hết thôi :(( :((
 
Cái cốc Lipton sữa này uống thấy cứ là lạ :-s
Chắc chắn vừa phí tiền vừa đau bụng 8-} Bà chị này hổng bít pha nước rùi 8-}
 
Oài kiếm đc mấy cái truyện rẻ tiền mà đọc ko dứt ra đc :x
 
Đọc lại cái đống chat chit ngày xưa....cái thời khủng hoảng......Ko thể nào nhịn được :((
Cảm giác vẫn đau y như lúc đấy :(
Thật là kỉ niệm buồn ko dễ quên thật!!!!!!
Tệ hại X(
 
Mẹ.... đời.... càng lúc càng chán.... xem ra đã hết thời kỳ dota rồi..... bắt đầu đi săn đĩa trở lại thôi...
 
Dạo này cái thằng Hùng như bị dở ý /:)
Tối hôm kia tự dưng 12h rưỡi đêm gọi rủ "đi chơi với em đi,em nằm nhà chán quá" :-s

Sáng nay thì 3h30 sáng gọi đến hỏi rất ngây thơ : "Ơ,Yến đang ngủ à??Dậy đi chơi với em đi" 8-}
Gào rú 1 hồi thì chú bảo "Thôi,đi chơi với em đi,đằng nào cũng ko ngủ lại được đâu" 8-}
Có ai đời 3h rưỡi sáng gọi điện rủ người ta đi chơi bao h ko 8-} Điên mẹ nó rồi 8-}

Đau đầu rồi :( Thể nào tối cũng mưa nữa cho mà xem :(
Chán quá :(
 
Hix!đc ngày đi chơi cùng mọi người thế mà lại đau chân,chán i'...
 
@ Tịnh : Gặp thằng cũ nào hả mày??:D

Mấy hôm cứ nghĩ chuyện thi , đúng là dở rùi , tại cứ nghĩ đến kq là lại lộn ruột ! :((
 
Đcm.... như cái l*n..... thề lần sau ***** đánh với người lạ nữa....
 
Vẫn hổng hỉu sao tất cả mọi người bị trừ các bài đánh giá tốt và lần đánh giá tốt cả :)) Mà cho dù trừ những bài linh tinh thì cũng phải để lại bài được đánh giá tốt thật chứ /:)
Hay là nó chỉ để lại cái bài nào được mod oánh giá thui??? :-s
Nhìn lên mới thấy còn mỗi bạn Đức là vẫn còn nguyên các chỉ số :))

Vừa đi chơi được tí thì gặp mưa /:) Tại con Ốc quay về mà ko có áo mưa mặc /:) Ướt lướt thướt /:)
Đến nhà thằng anh cũng chẳng có gì làm :(( 2 đứa ngồi xem phim,Se7en thì ngồi nghịch net :|
May mà cuối cùng cũng có việc làm :D (Nói về anh Hoon dễ xương nên là hứng thú lém >_< :x :* )

Mệt với cái thời tiết này quá :|
 
@ Yến : May mà hôm qua bay về nhanh tránh được mưa ! Tại đang đi thì nhớ trên Bibi chiếu Naruto với cả thấy mưa lất phất rùi nên chuồn sớm :))

Ôi hôm qua là ngày thần kinh , chán ốm, sao mà cứ phải đợi đỗ mới cho lắp nhờ , bi h load được manga rùi nhưng ko tải về máy đựoc , đợi đi LS mua usb mới có chỗ đưa về . Suốt ngày ngồi ôm đống truyện , đĩa thì chưa tìm được hàng -->aaaa chán quá :((

Hôm nay ko đi với lớp , khốn nạn we' :(. Tại cứ chán chán vì ít người với cả vì cái địa điểm í . Cả Đảng có mỗi thằng Đức đi , cả 4 con rủ nhau ở nhà rùi --> lớp vắng teo :(
 
phỏng vấn xong hì hụi nấu cơm cho bà chị sắp bay, thế mà cuối cùng chả ai ăn, cả nhà đi hết X( nhai cũng không nổi, thôi không ăn nữa :|
 
Back
Bên trên