Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
:-< Đen quá :)) Nhiều mồ hôi quá ... Lạnh quá ... Nóng quá ... Mâu thuẫn quá ..
Nhưng công nhận là nhiều mồ hôi thật :D
 
Khoa: chữ trắng ng` ta gọi là lịch sự [-x
Buồn quá... tự dưng buồn.... tự dưng muốn làm thế nào tập hợp đc nhóm bạn cấp 2 đi chơi... tự dưng nhớ hồi đi với thằng Huy sang nhà My Béo cả tối.... ko biết thi xong rủ nó còn đi ko nữa? :-<
 
...Có lẽ là cái dự định đó phải bỏ đi thật...hôm qua nói chuyện thì thấy cũng ko có rì ngạc nhiên lắm, với bi h thì sẽ là như vậy...Dù ko phải là bùn nữa vì đã ko còn nhưng tất nhiên vẫn là 1 mem của cái đống đấy thì vẫn thấy tiếc khi mọi thứ ngày càng far away ....

...Ko hiểu cái tôi của hiện tại khi mà bỗng dưng cứ suy nghĩ ngày càng nhiều và sâu về mỗi thứ có phải là tốt ko...nhiều khi muốn đơn giản và tự khiến mọi chuyện đơn giản cũng ko dễ...Dù rì ko làm trái với bất cứ những rì dự định đã là tốt lắm rùi...
 
Nóng quá mức cần thiết,mấy hum nay toàn 5h sáng mới đặt lưng nằm xuống nổi,dù bùn ngủ mấy nhưng mà cứ hễ nằm xuống là phát cuồng lên vì nóng,đúng là ở tầng 5 khổ thật :(( Giường với gối cứ nóng hầm hập như vừa hở trên bếp lò ý 8-} Phải mau chóng lăn xuống sàn nhà nằm thui ko thì chết mất :((

Cái điều hòa như điên ý,bật lên điện vẫn vào nhưng mà chờ mãi ko thấy mát gì cả :(( Huhu,cái vụ cháy đấy làm hỏng nó rùi,bác về biết ăn nói sao đây :(( Ko chỉ chảy cái vỏ mà là hỏng :(( Chết mất :|
 
Vài độ nữa lên 40+ độ ông tin ra đường mà ko bôi kem chống nắng là chết ko? [-x
 
Ôi sao mà nong' thế :((
Đang trong phòng điều hòa đi vệ sinh ma` gần chết 8-}
Thằng bạn mình dọa cứ như thế vô sinh :))
 
Tha hồ mà chửi nhau với cả cãi nhau :))
Dạo này mình thì thik nói chuyện bằng giọng khó chịu còn chúng nó thì thik chửi nhau :)) Đi topic nào cũng phải cãi cọ 1 bài cho nó xôm nhờ :))
Mệt thía (:| ........đúng là trời nóng có khác :)) Động vào đứa nào là đứa đấy biến thành tổ kiến lửa hết :)) Sợ dã man :))
Hộ cái!!!!!!! /:)
 
Học thi thấy người ta bảo trông gầy đi nhưng thực sự là ko hiểu tại sao...Ngủ nhiều lắm cơ mà! Tối qua 12h ngủ đến 12h trưa nay ,ko bit có phải là bù cho hôm xem đĩa từ 11h đêm--> 11h sáng ko ???
 
buồn thế......lên mạng hàng chục lần....ngồi chờ đợi....nhưng chắc ko onl được....ko được gặp ....nhớ thế :((
 
Hix!ho rồi,ốm mất rồi...:((
Chán quaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa'...!
 
Ốm rồi hả :))
Cái tội ra đường không đội mũ
Giống tao chờ tao mấy hôm nữa ốm theo mày cho xem ^^
 
Điều tồi tệ là ek tìm thấy cái topix điều hay ho đâu.

A disc of Floyd from US ^_^ I'll get it when I come out of the Rose Garden smiling triumphantly :>

"A Collection of GREATEST BAND" ever in my life :x
 
Chửi nhau ầm ầm với mod.
Tốn vài Kcal là ít:))
Ko sao,anh sẽ đòi được công lý:> :> :>
 
Tự dưng có cái con lợn chó chết nào đấy nhảy vào xỉa xói :)) Thế mới mừng!!!
Đíu có việc gì làm nữa à mà tự dưng nhảy vào thế :)) Nói người thì phải nhìn lại mình chứ :))
Bảo bố mày bon chen xong lại tự chen ngang vào chửi khi mọi chuyện đã xong....đíu hiểu mày là cái loại gì :)) Mừng :))
 
chán wa, bùn đeck chịu được
mạng ở nhà bị hỏng từ lúc sét đánh ầm ầm

ko được nói chuyện với.... nhớ thế... bùn wa
 
Back
Bên trên