Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
1 tối với quá nhiều dự định , ko làm cái nào cũng thấy tiếc cái đấy , phải bỏ 1 số nhưng mà chẳng muốn tẹo nào :((. Tổ sư bà cô onl mà ko thèm trả lời , chả hiểu đang làm cái rì :(
Tối hôm kia hoặc là nick tao bị treo hoặc bị đứa nào ăn cắp pass rùi vào nghịch con cháu ạ :D
Nhưng mà khả năng thứ nhất là cao hơn đấy :))

Ngồi mãi mà ko làm được cái việc cần làm ==>khó chịu quá :|
 
Sặc máy thì ngon mà mạng lởm vãi hàng... hôm nay đau đầu quá >_<
 
Mẹ...lên net 3 lần trong 1 ngày mà ko tài nào tìm được cái cần tìm ==>what the hell wrong X(.......Ko lẽ bắt mình phải bò ra mấy ngày mới tìm được à 8-}
 
Đùa.... đcm..... bắt đầu ức chế rồi đấy! Có cần phải ra vẻ thế ko? Đã ***** biết gì ng` ta giúp cho lại con sĩ diện.... đcm..... phí công.....
 
Hôm qua nhà mình bi ám ah :((. Tự nhiên hỏng điều khiển điều hòa --> bật bi h vẫn ko tắt được--> mẹ vẫn đang ức chế. Xong rùi 9h10 đang xem WC, tự nhiên khóa cửa phòng mẹ hỏng ko mở được , cả nhà mất 2 tiếng dùng búa , vít... đồ nghề phá cửa , chưa hết , quạt hỏng --> mẹ rét mà ko làm rì được vì 2 bố con đều nóng... Đến h điều hòa vẫn chưa tắt , cửa thì nhét chai lavie vào lỗ thấy khóa --> mẹ lố ko chịu được :)). Xem hôm nay nhà còn tai họa rì nữa ko :((
 
Ngắt điện điều hòa đi :-&
Không thì dùng nút tắt trực tiếp ở trên cái cục điều hòa á :-&
 
Làm thế được thì làm rùi :)) . Điều hòa nhà tôi dùng điều khiển hoàn toàn , trên điều hòa chỉ hiển thị tín hiệu thôi :((. Chỉ bùn cười lúc phá khóa cửa xong me bảo cắt bìa dán tạm vào lỗ khóa , ko tìm thấy bìa mà thấy chai lavie , thế là nhét chai vào lỗ. Mà cái chai thì to , lỗ khóa ko nhỏ nhưng cũng vẫn nhỏ hơn chai nhiều . Tôi phải mệt mỏi lắm mới nhét vào được , đúng là ngày xui xẻo :))
 
[-x Điều hòa nào cũng có nút power hết [-x
Mở nắp máy điều hòa (phần lọc bụi á) ra khắc thấy [-x
 
Có điều ko hiểu trèo lên kiểu rì h ! Lắp trên tường bên dưới là giường , ko kê thang được mà cao lắm :((. Tóm lại là về xem lại đúng như lời ông ko với cả mẹ cũng đang mang đi sửa lúc sáng rùi :D
 
ĐIều khiển thôi :))
 
Chát vừa chứ :D,bị lock rùi tính câu ở đâu :D

Mk,tự dưng tòi đâu ra con em "lên ôn thi Đh".Nhà thì chật như cái lỗ mũi.Người ta thi khối A mà bắt dẫn đi ôn khối D.Xe thì không có,bắt người ta chở đi,người ta cũng còn phải đi học chỗ người ta nữa chứ.Khăn mặt,bàn chải không mang,đến bộ quần áo ngủ cũng không mang nữa.Mẹ,ghét nhất là phải dùng chung đồ với người khác,dùng xong chắc phải cho luôn quá.Mà vừa cho một đống đồ cũ hôm kia,h còn toàn đồ yêu thích đang dùng,chẳng muốn cho.Chả lẽ lại phải bỏ tiền ra mua cho đồ mới à.Ức chế vl
 
Bon chen: sợ nhất là lên chức mẹ chứ cô thì lo gì? :) (Dạ cái này là em nói đùa ạ ko phải nói đểu đâu ạ :(( <---- đề phòng :-s)
Hà:.... xinh ko xinh ko? ;;)

-Xinh: Đùa mang tiếng có họ hàng cả đời người ta mới nhờ một lần, nói thật chứ nếu là tôi tôi dắt đi mua hộ luôn cả đống đồ cá nhân ấy chứ, họ hàng gì mà ky bo thế đấy [-(

-Xấu: Ờ công nhận! X( Vô duyên thế? Lên đã được người ta cho ở nhờ không mất tiền rồi mà còn không biết đường đem mấy cái đồ cá nhân cơ bản. Lớp 12 rồi chẳng nhẽ chưa ra khỏi nhà bao giờ à? Mà việc quái gì phải đèo nó? Bảo nó đi bus ý, 3K ko có chắc? [-x

65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
65.gif
 
tồi tệ nhất là ... sao ko có chứ :((
 
Back
Bên trên