Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Tôn Hồng Đức đã viết:
[-x Điều hòa nào cũng có nút power hết [-x
Mở nắp máy điều hòa (phần lọc bụi á) ra khắc thấy [-x
Chính xác,hồi điều khiển điều hòa nhà cô hỏng thì cô cũng phải trèo lên mở nắp ra để bật đấy Ốc ạ :D
Mày cứ kê cái ghế,rồi đứng dưới giữ cho bố hoặc mẹ mày trèo lên,tháo nhẹ cái là nó mở ra ý mà :D

@Bạn Hồng Đức :thế khi mà tôi bật điều hòa lên,điện vẫn vào,đèn trên thân điều hòa vẫn sáng nhưng mà mãi ko thấy mát thì phải làm thía nào bi h :)) (Căn bản hồi nhà tôi cháy,cái nắp điều hòa nóng quá nên bị chảy ra==>tôi quẳng xừ nó đi roài,còn cái phần bên trong thì tôi cũng chẳng rõ có làm sao ko nữa :)) )
 
@ Hồng Đức:mấy dòng này là ông viết ra trước khi đến nhà tôi lúc nãy đúng không :)),trông thấy rồi thì kết quả thế nào :D ?Xa gia đình lên Điện Biên học để lấy 1,5 đ cộng từ hồi lớp 10 đấy,chả biết nói sao.Lúc nãy đòi onl,tôi dẫn ra,cuối cùng bắt tôi trả tiền luôn.Không có j nhiều cả,có điều cứ thấy khó chịu ...
 
Đã bảo bỏ cái gạch đầu dòng thứ nhất đi rồi =))
Yến: Cái đấy thì em chịu :-&
Chắc là do
-Dây dẫn khí bị xì
-Điều hòa lởm

Còn lại ko biết :)
 
Mẹ.... 2 chị em tranh nhau 1 cái xe.... ko biết bao giờ mới có xe riêng đây? >_<
 
:D
Ko thật lòng thì đúng là ko làm gì được ...
Chia tay được 1 tuần chưa nhỉ ... Ko biết ...
Thời gian ngừng trôi lâu rồi ...
 
cho em chơi với, th đức và cả th toàn nữa, ăn nói như đấm vào mặt nhau, 2 ông gây rối với nhau giây dưa dính thêm cả những đứa khác, ức chế vãi lúa
 
đồ bệnh...đùa ác lắm...lần nào cũng thế...ko bít có bao h đặt vào hoàn cảnh người bị đùa ko...buồn thật...đùa thế rồi người bị mắng là ai thì bít rồi đấy...bít thừa người ta sẽ lo...đùa thật chẳng buồn cười và đúng lúc tẹo nào...ko bít có nhớ câu chuyện đứa bé chăn cừu và đàn cừu ko nữa???ức chế:(
 
Ôi chắc anh Paolo Wanchop chắc sau 45' nữa là vĩnh biệt WC 06 rùi :((.Làm sao mà thắng được đây??:((
 
Ốc ơi ức quá, đau đớn quá :(( :(( :((
Điểm thi... điểm thi của tôi.... :-s :-s :(( :(( :(( :((
 
đồ bệnh...đùa ác lắm...lần nào cũng thế...ko bít có bao h đặt vào hoàn cảnh người bị đùa ko...buồn thật...đùa thế rồi người bị mắng là ai thì bít rồi đấy...bít thừa người ta sẽ lo...đùa thật chẳng buồn cười và đúng lúc tẹo nào...ko bít có nhớ câu chuyện đứa bé chăn cừu và đàn cừu ko nữa???ức chế

:( không cố ý mà :*
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Đã bảo bỏ cái gạch đầu dòng thứ nhất đi rồi =))
Yến: Cái đấy thì em chịu :-&
Chắc là do
-Dây dẫn khí bị xì
-Điều hòa lởm

Còn lại ko biết :)
Hehe,khả năng điều hòa lởm thì ko đúng rùi vì mua gần chục triệu :D
Nhưng có thể trước đấy thì nó tốt chứ sau khi nhà tôi cháy thì nó lởm thật :))
Còn cái mà dây dẫn khí thì hoàn toàn ko biết gì hết nên có nói cũng bằng ko :D
Thôi khi nào có tiền sẽ nhờ thợ đến xem :D
Dù sao cũng cảm ơn ông đã giải đáp thắc mắc ;) :D
 
Nếu bật lên ko nghe tiếng gió thổi thì là điều hòa hỏng, nếu nghe tiếng gió mà nó cứ khác khác với lúc trước thì chắc chắn là do dây dẫn ^^
 
@ Đức : Hôm nay đi với con Hà nó nói điểm của ông rùi , cái điểm tồi tệ với cả điểm tổng , còn thành phần thì tôi ko bit . Nhưng thành phần vẫn được thế thì ngoài điểm Văn ra thì mấy môn còn lại chắc là cao ngất ngưởng :D
Bị mẹ bỏ bom , tức lộn ruột :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên