Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
Chết chắc rồi,bà chị hối chuyện hộ khẩu dữ quá......làm sao bi h :((
Nếu lật cái giường lên mà cũng ko tìm thấy nó đâu thì sao :(( Mà nếu nó bị rơi xuống gầm giường rùi bị chuột gặm thì bít làm thía nào :((
Trời ơi là trời :(( Làm sao đây :((

Thuê được Thủy Hử cho mà ko đưa được X( Ức chế :((
 
..................................................................................................
 
Rất nhiều người nói lẽ ra nên cúi đầu trước Tolland,cứng đầu chống đối là ngu nh mà cúi đầu trước cái loại như thía nhục bỏ mẹ đi được.........cho dù nó có trù tao đến thế nào thì cũng ko bao h tao cúi đầu trước nó đâu Ốc ạ
Thà chết còn hơn chịu nhục
Cháu phải nói với cô 1 câu thật lòng là càng nói chuyện cháu càng hiểu tại sao cô gặp nhiều đau khổ thế !Thật ra cô cho cúi đầu thế là nhục vì cô hiểu là cúi đầu chịu thua ( lúc nói chuyện cháu nói thành thế này để cô dễ hiểu hơn ko ngờ thành phản tác dụng ). Thật ra cũng ko phải là cúi đầu rì cả mà cứ cho là cúi đầu thì cũng có sao khi mình là hs còn người ta là gv. Ko làm được chuyện này thì còn nhiều chuyện khác lớn hơn sẽ còn nhiều khó khăn hơn cô ah ! Với cả chúng ta bị đuổi khỏi trường rùi :D,1 lần đến nhà TL cũng có chết đâu, đến lúc này thì mới càng có ý nghĩa :D.

QUan trọng hơn là học đi ! Vào được ít nhiều thì cũng nên lao đầu vào 1 tí ! Học cái giúp cho sau này sang bên kia í cô ah nếu cô thấy ĐH bi h cũng ko có ích nữa rùi! Chẳng bit thúc đít cô kiểu rì , mỗi cách đi nói chuyện nhưng như thế chắc ko đủ ! Thui đành chờ đến lúc cô tự làm được thui! :D

-------------------------

Reply xong bài nó quên viết chuyện mình luôn :D

@ Đức : Cái chữ kí mới là trong truyện rì ah??:D

Hôm qua đặt đồng hồ rùi mà 2h dậy tắt đồng hồ xong đi ngủ tiếp ko xen trận Anh --> tức we' :((. Ban nãy 1h30 thì cả 2 kênh đều chiếu lại trận Trinidad , sáng nay tỉnh lúc 5h cũng đang chiếu lại trận đấy--> tiên sư ĐTH đấy :((

----------

Vừa mới vào box TSVB , bi h chả bit post cái rì trong đó nữa trong khi cách đấy có 4 tuần thì cứ lên HAO là vào đó mà giãi bày đủ thứ chuyện. Tức anh ách , kể từ hồi mới vào HAO đã vào đó post bi h lại ko có rì để post trong đó nữa :((. Có khi lại phải đợi "TYMTSLTE" làm cảm hứng mới :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lê Đào Hương Thảo đã viết:
Cháu phải nói với cô 1 câu thật lòng là càng nói chuyện cháu càng hiểu tại sao cô gặp nhiều đau khổ thế !Thật ra cô cho cúi đầu thế là nhục vì cô hiểu là cúi đầu chịu thua ( lúc nói chuyện cháu nói thành thế này để cô dễ hiểu hơn ko ngờ thành phản tác dụng ). Thật ra cũng ko phải là cúi đầu rì cả mà cứ cho là cúi đầu thì cũng có sao khi mình là hs còn người ta là gv. Ko làm được chuyện này thì còn nhiều chuyện khác lớn hơn sẽ còn nhiều khó khăn hơn cô ah ! Với cả chúng ta bị đuổi khỏi trường rùi :D,1 lần đến nhà TL cũng có chết đâu, đến lúc này thì mới càng có ý nghĩa :D.

=)) Con này bị dở à :))
Hồi trong năm mày bảo tao đến nhà Tolland thì còn hiểu được vì đúng như mày nói :mình là hs còn người ta là gv!!
Nhưng bi h ra trường rồi tao đến làm ek gì ??? :)) Đến đốt nhà hay là giết người :)) (tao đã tha cho her rùi đấy nhé,mày mà xui dại tao đến là thể nào cũng có đứa ăn đòn đấy nhé :)) )


Tao chấp nhận chịu khổ vì Tolland chưa đáng để tao phải chịu nhục thía ;)
Sau này tao tin tao sẽ còn gặp những người khủng hơn Tolland theo 1 nghĩa nào đấy b-) vì đơn giản Tolland chỉ muốn chứng tỏ uy quyền,:> thể hiện ta đây là gvcn tốt trong mắt phhs :)>- và muốn tao phải cúi đầu (:| bằng những trò vớ vỉn mà thực ra với mấy đứa trơ lỳ sẽ chẳng có tác dụng gì!=;


Chẳng qua tao quá dễ bị tổn thương vì những chuyện đấy nên tao mới khổ
thôi ;) Mà chẳng qua Tolland còn có người đứng sau giật dây là bố t.M (mà ông này thì quá khủng và quá thủ đoạn 8-} :-&) nên mới có thể hành hạ được tao thế chứ tao thấy với những đứa khác chẳng xi-nhê :))

Đối với tao những kẻ mù quáng chỉ nghe 1 phía,/:) tỏ ra thương cảm cho 1 vài người nh với 1 số người khác thì lại dùng con mắt định kiến để nhìn nhận và đối xử [-( và dùng nhiều thủ đoạn như thế với 1 đứa con nít thì mà ko nhận ra mình đang bị giật dây bởi 1 kẻ bẩn thỉu khác thì thật sự quá đáng khinh và càng ko đáng để tao phải chịu nhục [-x ;)

Và cái khiến tao căm ghét nhất chính là thái độ khinh thường thậm chí miệt thị khi nói về bố mẹ mấy đứa trong lớp cũng như bố mẹ tao của her!X( Có những sự xúc phạm chấp nhận được và có những sự xúc phạm ko thể nào tha thứ!X( Tao ko bao h cúi đầu chịu thua trước kẻ dám tỏ ý coi thường bố mẹ tao /:) ;) (và bố mẹ của những đứa bạn tao rất yêu quí :) )

Nếu nói tao quá gay gắt khi nhìn nhận vấn đề này thì có thể đưa ra ví dụ thế này cho nó dễ hiểu :
-Trong năm học vừa rồi,tao nghỉ tổng cộng 7 hôm! :P Nhưng trong số đó chỉ có 3 hôm là nghỉ cả buổi học còn lại chỉ là nghỉ 1 tiết đầu nhưng mà tao vẫn bị coi như là nghỉ cả ngày!===> Cái này tao ko ý kiến vì đấy là qui định ;)
Cộng cả năm lớp 11 vào nữa thì tổng cộng 2 năm qua tao nghỉ 19 buổi học! :P (thực ra chủ yếu là nghỉ tiết :)) )

Nhưng vấn để là ở chỗ vì chuyện này tao bị lôi lên nào trước lớp nào ban giám hiệu này nọ chịu tổng xỉ vả rồi thì nghi ngờ đủ cái rồi thì qui kết thêm hàng đống tội khác (mà có rất nhiều cái tao thật sự ko làm và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ làm!):o 8-} /:) X(

-Trong khi đó,2 đứa bạn của tao hơn 1 tuần ko đến lớp mà chẳng có xin phép xin phiếc gì hết cả,mà đấy chỉ là 1 lần,việc này còn tiếp diễn 1 vài lần nữa và lần nào cũng ngót nghét cả tuần,có khi còn ko thèm đến lớp! :-s
Đến khi đi học chỉ bị hỏi vài câu,chửi vài câu rồi thôi!(cùng lắm viết thêm cái bản kiểm điểm hoặc bị gọi điện về nhà hỏi thăm thực hư)! ==>cũng nghiêm trọng nhưng mà vẫn chẳng sao mấy vì chưa thấy ai bị lôi lên chịu tổng xỉ vả trước rất đông những người chẳng-hề-liên-quan /:) với những chuyện cũng chẳng hề liên quan đến cái tội của tao đã gây ra như tao! :o 8-} (tội của 1 vài người khác nhưng mà cứ phải đổ lên đầu tao bằng được ý chứ :)) )
Kèm thêm đấy Tolland thể hiện 1 thái độ hết sức quan tâm đến bạn tao và hỏi han đủ thứ xem tại sao lại có hiện tượng đấy,vv...vv....(trên này nếu muốn viết hết thì quá dài,tao chỉ nói ngắn gọn thía,có gì gặp nhau sẽ kể chi tiết từng tí 1)

Chú thik:TAO VIẾT MẤY DÒNG NÀY KO CÓ Ý CHỈ TRÍCH GÌ ĐỨA BẠN TAO CẢ VÌ TAO CŨNG LÀ BẠN THÂN CỦA NÓ!VÀ CHẮC CHẮN BỌN MÀY SẼ NHẬN RA TAO ĐANG NÓI AI!TAO CHỈ MUỐN LẤY VÍ DỤ CHỨ HOÀN TOÀN KO CÓ Ý GÌ==>ĐỪNG HIỂU SAI,OKIE????)

===>Mày nói thử xem đâu gọi là thông cảm???Đâu là đã từng thương cho hoàn cảnh của cô nhưng mà cô cứ thế này thế kia???/:) :o 8-} 8-| :-? :))
Cách đối xử trong cùng 1 sự việc mà khác nhau quá rõ rệt như vậy đủ để thấy Tolland chưa bao h để tâm đến tao chứ đừng nói là thương cô này nọ.....;) đấy chỉ là những lời giả dối nói với mẹ mày để nâng giá trị của her lên và hạ tao xuống,thế thôi ;) =;

Nếu quả thực đã từng thương cho hoàn cảnh của tao thì ít nhất quãng thời gian đấy her đã tìm hiểu và đã tìm cách giúp hoặc tìm biện pháp khắc phục như đã làm với đứa bạn tao rồi!;) Nhưng Tolland chẳng hề làm gì cả,ko hề,mày hiểu chứ??? [-x Điều duy nhất Tolland làm cho tao đấy là kết hợp với Mật Vụ để biến cuộc sống của tao thành địa ngục,vậy thôi!:|


Tao nói thật là tao nhổ vào cái câu her đã từng thương tao,muốn giúp tao này nọ mà her nói với mẹ mày!/:) :-& Ko chỉ tao mà tất cả những đứa chứng kiến những điều her làm với tao (chứ ko chỉ là nghe tao kể lại) suốt thời gian qua đều chẳng ai có thể tin nổi vào câu nói đấy! :)) =; ;)
Cho dù dùng thái độ thiện chí nhất thì bản thân tao (và có thể bọn bạn tao) cũng chẳng thể nào ngửi nổi cái câu đấy và đương nhiên ko thể tin nổi vào điều đấy [-( [-x ====>Rất mong mày thông cảm vì sự cứng đầu của cô nhưng chẳng có gì là ko có lý do cả ;)

Và bản thân tao cũng tin là her chẳng thương cái đứa dek nào trong lớp tao cả :)) Vì chính cái giả tạo của her đã được bộc lộ vô cùng rõ ràng qua chuyện rắc rối mà đứa bạn tao ở trên gặp phải!:| Mồm thì Tolland nói rằng muốn giúp bạn tao nhưng mà chỉ đơn thuần là nói thôi!Mà kể có làm thì cũng chỉ là vì cái gọi là TRÁCH NHIỆM chứ ko phải vì thương yêu học sinh và thực tế là her đã chẳng làm gì hết lòng trong chuyện ấy,chỉ qua loa đại khái :))
Đến cả việc cần đến tiếng nói của gv bọn tao cũng chỉ có thể nhờ đến 1 gv thật lòng muốn giúp học sinh chứ ko nói những lời đầu môi chót lưỡi như her là đủ để hỉu phần nào rồi!:)>-

Có thể kể thêm việc cuối năm nay,Tolland nói trước lớp rằng lớp tao có vài đứa bị hạnh kiểm khá nhưng mà trong hồ sơ thi thì her đã cho tất cả hạnh kiểm tốt!Nhưng có vẻ như đấy là việc làm bị ép buộc hay sao ý nên là her cảm thấy rất ức chế vì rõ ràng ghét bọn tao bỏ xừ mà phải cho hk tốt :)) :))
====>xảy ra chuyện t.Vũ lớp tao đang ngồi yên lành trong lớp,ko đọc báo,ko làm việc riêng,ko nói chuyện tự dưng bị Tolland bắt đứng dậy và đuổi ra khỏi lớp!8-} :o /:) Nó bảo nó ko hề làm gì cả và nó ngồi xuống!Đúng là thái độ này của nó là ko nên nhưng thực tế đúng là nó ko hề làm gì sai cả!:-s Thế nhưng Tolland điên cuồng lên và quyết định sửa cho nó thành hạnh kiểm khá vào hồ sơ thi ngay sau khi vừa công bố là cả lớp được hk tốt được 5p!!! :)) ==>tự dưng cả lớp tốt chỉ mình nó khá! /:) (mà khẳng định lại là lúc đấy nó ko làm gì cả :| )
Mà phải nói lun là her rất căm t.Vũ nhưng chưa có dịp trả thù cụ thể vì nó khác tao,lỳ hơn nhiều nên mấy trò vớ vẩn của her dùng đối phó với tao ko hề xi-nhê!!! ;) ==>dịp này quả là quá tốt,her được thỏa lòng,được "cho thằng bé biết tay" :)) /:)
====>cái gì gọi là thương học sinh chứ :)) Rõ ràng tìm cớ để hạ hk của nó 1 cách công khai mà :)) Cãi thế ek nào được,quyền trong tay her mà :)) Tất nhiên đúng là bọn tao chỉ đáng hk khá thôi nh mà nếu đã chấp nhận nâng lên thì đừng ấm ức rồi làm trò kiểu đấy chứ :)) Nếu thế thì thà để yên từ đầu mẹ nó cho xong :))

Đây chỉ là 2 ví dụ rất điển hình và bé nhỏ để minh chứng về bộ mặt thật của her thui Ốc ạ!Tao còn có thể viết 10 bài thía này nữa để nói về những cái bất công vô lý mà her gây ra!
Tao đoán là mày nhìn cái là hết mún đọc bài này lun chứ đừng nói là dài hơn nữa :)) ==>tao sẽ dừng ở đây,có gì thắc mắc cứ hỏi :)) Sẽ trả lời nếu gặp còn vạn bất đắc dĩ thì sẽ lại post bài :))
Tự dưng mày đụng trúng mạch thành ra tao viết hăng dã man :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sao mình điên điên thế nhỉ :((
Khổ mày quá :( tao chẳng làm gì nên hồn 8-}
 
Oài.... tình hình là lần đầu tiên tớ thấy 1 bài dài ntn mà ko phải là mấy cái truyện rẻ tiền o_0
Bạn Yến văn vẻ kinh quá (chưa đọc vì lười nhưng mà chửi/buôn/nói/whatever mà đc dài ntn thì đáng nể 8-})
Ốc: Từ trong Tru Tiên đấy :x :x Hay lắm hay lắm :x yêu đương nhăng nhít vừa sến vừa chuối vừa chuối vừa sến :x :x :x
 
Tôn Hồng Đức đã viết:
Oài.... tình hình là lần đầu tiên tớ thấy 1 bài dài ntn mà ko phải là mấy cái truyện rẻ tiền o_0
Bạn Yến văn vẻ kinh quá (chưa đọc vì lười nhưng mà chửi/buôn/nói/whatever mà đc dài ntn thì đáng nể 8-})
Ốc: Từ trong Tru Tiên đấy :x :x Hay lắm hay lắm :x yêu đương nhăng nhít vừa sến vừa chuối vừa chuối vừa sến :x :x :x
óe 8-}
Thế những bài dài dài hồi trước bọn tôi viết đều là "truyện rẻ tiền" à?? 8-}
Ặc,nghe hơi shock :)) (j/k :D)

Mí lị tôi đâu có chửi hoặc buôn ;;) Đang nêu lên sự thật đấy chứ :D
Bài này quá ngắn so với những gì tôi mún viết :D Chẳng qua sợ con Ốc ko tài nào đọc nổi nên mới tạm dừng đấy chứ :))
 
Không phải con ếch nào khi được hôn cũng biến thành hoàng tử
Không phải con cóc già ngoài mưa nào khi được ngủ trên tấm đệm hạt đậu cũng thấy đau
Hoàng tử thì bản chất đã là hoàng tử.
Còn cóc già thì mãi cứ là cóc già mà thôi X-(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chờ mãi mà ko thấy 1 cú điện thoại nào là sao??? X(
Sao hum nay đầu cứ đau thía này nhỉ??? X(
Còn phải dọn nhà cho ông anh nữa 8-} Mệt vãi lìn :|
 
Yến: bài này vượt qua hết ngưỡng những bài dài từ trước đến nay, ko thấy sao? Chỗ đấy là gần 1,5 trang word o_0
Hà Ngố có gì bức xúc à? :-?
 
@ Bà cô : Tất cả những dẫn chứng cô đưa ra thì cháu đã từng đựoc nghe hết gòi( cô kể mừ:D) . Cháu đọc hết chứ cũng ko bỏ qua từ nào nhưng thấy trích dẫn xong viết thì chuyện nọ xọ chuyện kia thui. Hôm nào đi nói tiếp( mẹ ,nói xong lại xui cả tối hôm đấy luôn như 2 hôm trước í nhỉ :))) --> cái xe này cũng cảm xúc ko kém 29F4 3738 :))) nhưng cháu nghe từ cả cô và mẹ + những đứa khác & gv khác..:D thì í kiến của cháu là thế. Kể từ sau khi TL nói là : :"E thương nó mà nó..--> em phải thẳng tay" thì nói là TL ghét cô là đúng nhưng cháu nghĩ cái hồi đầu tiên thì TL ko ghét rì cô và có quan tâm nhưng biểu hiện ngu mà thui:D. THật ra cháu suy nghĩ và hỏi 1 số người thì họ đều nói nên chịu cúi đầu trước TL, ý cúi đầu tức có nghĩa là dịp này dịp kia rùi.. chứ ko phải cô lại hiểu cúi đầu là chịu thua??;). Nói chuyện này thì chắc ko có giới hạn, cãi nhau bằng mồm thui :D
 
Thế thì chết chắc rồi còn gì, thi cũng 3 tiếng thôi :D
Tao đùa đấy :P
 
:D
Ko sao :D Thế lại hay :D Mới hôm qua mình cứ tưởng mình đỉnh lắm :))
:-? Chiều nay học Hóa :D Tối nay học Lý, Toán :D Chăm chỉ :x
 
@Đức:chỉ có 1,5 trang thui à :)) Tôi tưởng dài hơn :D


Lê Đào Hương Thảo đã viết:
@ Bà cô : Tất cả những dẫn chứng cô đưa ra thì cháu đã từng đựoc nghe hết gòi( cô kể mừ:D) . Cháu đọc hết chứ cũng ko bỏ qua từ nào nhưng thấy trích dẫn xong viết thì chuyện nọ xọ chuyện kia thui. Hôm nào đi nói tiếp( mẹ ,nói xong lại xui cả tối hôm đấy luôn như 2 hôm trước í nhỉ :))) --> cái xe này cũng cảm xúc ko kém 29F4 3738 :))) nhưng cháu nghe từ cả cô và mẹ + những đứa khác & gv khác..:D thì í kiến của cháu là thế. Kể từ sau khi TL nói là : :"E thương nó mà nó..--> em phải thẳng tay" thì nói là TL ghét cô là đúng nhưng cháu nghĩ cái hồi đầu tiên thì TL ko ghét rì cô và có quan tâm nhưng biểu hiện ngu mà thui:D. THật ra cháu suy nghĩ và hỏi 1 số người thì họ đều nói nên chịu cúi đầu trước TL, ý cúi đầu tức có nghĩa là dịp này dịp kia rùi.. chứ ko phải cô lại hiểu cúi đầu là chịu thua??;). Nói chuyện này thì chắc ko có giới hạn, cãi nhau bằng mồm thui :D

:)) :)) :))
Trời đất,tao biết cúi đầu tức là đến nhà đưa quà đút lót vào dịp này dịp kia chứ tao đã ngu đến mức nghĩ cúi đầu là chịu thua đâu :))
Sao nói mãi với mày mà mày vẫn ko hỉu được cái này thía :))

Chẹp,có đìu tiền ăn tao còn ko có lấy đíu đâu ra tiền mà cho her :))
CÒn nói như mày bảo là đến tay ko thể hiện tấm lòng chân thành thì nói thật nghe hơi bị ngu tí ;) (nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn chẳng thể nào làm thế ;))
Đã xác định đến nhà thì ko thể đến tay ko,đặc biệt là trong các dịp lễ,cái này là luật bất thành văn mà =)) :))

Lại nói về cái gọi là thời gian đầu của TL thì nói luôn nhé ;) Ngay từ khi vào tập quân sự thì tao đã bị her chú ý và cà đủ thứ chuyện(cái này tao khẳng định là có,cần người làm chứng sẽ có ngay,và cũng ko chỉ 1 người,cứ yên tâm là thế) nhưng dù sao cũng là mới vào lớp,tao vẫn chưa có biểu hiện gì để her có thể làm quá!Mọi chuyện chỉ bắt đầu khủng khiếp từ sau ngày hội hóa học,tức là sau khi bác tao vào SG,để lại tao 1 mình ở cái đất HN này thôi ;) Vậy nên her có nói là thời gian đầu her "thương" tao (Buồn nôn :-& ) thì cũng chẳng cãi được :))

Chỉ 1 câu biểu hiện ngu là có thể cho qua mọi chuyện ý hả???:)
Rất xin lỗi,cô tính khí hẹp hòi lém,ko đủ rộng lượng hay quảng đại để chấp nhận câu nói đấy ;) :D Và nghĩ kiểu gì thì cũng chẳng ai có thể suy luận nổi những cái biểu hiện (mà theo lời mày nói là "ngu") ý có quan hệ dây mơ rễ má hoặc họ hàng tang tộc gì với cái gọi là "thương" cả :-s
Nếu là thương thì ít nhất người ta vẫn phải cảm nhận thấy 1 tí chứ :-s Mà nếu tao vì mù mắt mà ko nhận ra thì người khác cũng phải nhìn thấy chứ :-s Sao ko ai thấy nổi nhỉ :)) (hỏi thật,bản thân mày có hiểu được,có thấy được tí gì ko hay chỉ đơn giản nghe mẹ mày nói :)) )

Chỉ có các gv đáng kính hàng ngày nghe her kể lể là "nhận ra" thôi :)) Mà thế này thì tao chịu rồi,đã bảo tầm nhìn hạn hẹp mà,biểu hiện của her nó cứ cao siêu và phi hiện thực quá nên tao cũng chẳng thể nào hiểu nổi dù chỉ 1 hành động 8-} :)) Vậy thì tao lại đành làm đứa đầu óc ngu si vậy :-s :))

Và tiếp theo cho cô hỏi cái,"mấy đứa khác" mà mày nói là đứa nào thế?Sao khi đi cùng nhau cô ko thấy mày nhắc đến???? ;)
Có đứa nào bạn mày mà lại biết rõ về chuyện của tao với her ngoài nhóm mình nhỉ :)) Mà nếu là nhóm mình thì cũng chỉ có 3 đứa cùng lớp tao là được chứng kiến rõ nhất thôi.......vậy là ai trong số đấy ;;) :)) Tao đoán là ko phải đứa nào trong số mấy đứa đấy cả,right? ;)

Còn những gv khác thì tao chẳng biết được :)) Có gặp tao,có nhìn thấy chuyện gì trong lớp đâu mà bảo biết :)) Tất cả cũng chỉ-là-nghe-từ-miệng-Tolland thôi,right? ;) Đúng thì cũng có nhiều cái đúng vì biểu hiện của tao đúng là có nhiều cái đập vào mắt người ta thật :) Còn cái sai thì có chúa mới biết được là nhiều cỡ nào :)) Cả những lời giả tạo và giả dối của her thì cũng chẳng ai biết được nó nhiều thía nào vì đâu ai nói chuyện với người khác mà lại nói mình tệ bao h :)) (chắc mày cũng biết her là chuyên gia buôn chuyện với các gv khác rồi chứ nhỉ :)) )

Lại 1 bài dài rồi :D
Có những cái khi đi thì khó nói vì cứ đang nói cái này tao với mày lại nhảy lun sang vấn đề khác nên câu chuyện nó ko mạch lạc và cũng chẳng đầu cuối gì :)) Với cả cứ tranh cãi chuyện her là xe tao giở chứng (nó bức xúc thay chủ,thông cảm :)) ) Vả lại mày ko thấy cứ lần nào nói về chuyện này là đau hết cả họng à???Nói 2,3 tiếng chứ có ít đâu 8-}


P/S:sao bth ko thấy mày gọi her là cô còn lên đây thì lịch sự thía :)) Sợ mẹ đọc được hả :))
Tao thì chuẩn bị tâm lý sẵn rồi,ai đọc được cũng thía cả thôi ;) Có điều cũng ko muốn xúc phạm gì quá nên ko dùng từ gì vô lễ cả,thay hết bằng her,vậy là giữ lời hứa với Quân và mày là sẽ hạn chế gọi her là "it" rùi nhỉ :D ;)
 
:-?? Thật khó hiểu :-??
Tại sao mình phải hỏi thằng Tonnie cái dở hơi ấy nhỉ :-??
MK, ko ổn định lại thì vớ vẩn trượt :(
Hôm nay là một hôm ko ổn định kinh khủng :((
 
;;) thèng a thì hum nào cũng k ổn định hết... :"> có hum nào là ổn định đâu :-" (e chen tí thui, e ra ngay :p)
 
Back
Bên trên