Điều tồi tệ trong ngày x( x( x(

  • Bắt đầu Bắt đầu xuong xau
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
s..........................h...............................i........................t
chó chết
 
thật vui khi ngườu ta bảo cũng có cảm tình với "con bé" nào đấy....:o :)) :(( thế nên mới bảo không bao h nên tin bọn con trai hứa j mà8-}
 
Hix!thấy cái kiểu ko học mà cũng thi đc thế này thì ...quá tốn tiền của của XH!
 
hoho
mún choảng 1 thằng "nào đấy" wa
lần sau mà gọi nữa thì mình đập chết lun
 
Tận hưởng ngày được thả phanh bằng cách ở nhà :D
:) Ko sao, giở sách vở ra học cũng có cái vui riêng :D
 
Hic ngồi nhà 1 mình lại nhớ về mấy hôm thi vừa rôi vui vẻ sôi động:(
Buồn quá:(
 
Hôm nay mưa to quá lai. đúng lúc đi ăn :((
Sáng ra đã mệt bị đi bơi rồi đi bi-a 8-}
Chiều về mệt quá ngủ đếch đi học nữa :D
 
Lại thế ...
Chẹp ... Vừa vừa phải phải thôi chứ ..
Thi xong rồi chết cũng còn kịp mà ... :D
 
bittersweet memories ...
that is all I'm taking with me ... so goodbye please don't cry ...
we both know, I'm not what you, you need ...

and I will always love you ...
 
"Miss me?"
"Yes, a lot."
"Are you using my cup for your coffee?"
"Yes, I am, it feel so warm, and nice."
.... the neverending exchange that can never be called flirt, or chat, or love.... but it still go on..... when will it end? How will it end? Lying is so easy.... and what do I think I am... to have the right to toy other's feeling?
 
Đau đầu quá :|
Cô đơn nữa.............. :|
Nhìn 2 đứa bạn mà thấy chán kinh khủng,sao mình ko thể nào công khai thoải mái thía nhỉ :((
:(( Chán ơi là chán :((

Xem cái phim Hoàng cung,ức chế vãi ra X( Các nhân vật trong truyện thì vẽ đẹp thế mà chuyển thành phim thì lại chọn diễn viên xấu bỏ xừ ra được X( Cái con diễn viên chính giống được mỗi điểm là ngủ dậy và sau khi khóc thì mắt sưng húp thật :))
Nhưng mà Shin và Jul thì xấu quá đi :(( Chỉ là dễ nhìn thôi chứ đâu có đẹp trai :(( Cứ như kiểu Hàn Quốc hết diễn viên đẹp rùi ý.........Chán quá đi :((
 
Chẳng biết j` hết,bao nhiêu là hiểu lầm,có những cái rõ ràng đã bị người ta cố gắng bóp méo nó đi,đầu có chỉ có chừng ấy thôi thì thật là lạ...Bị loạn trí thật rồi ah?Vừa vừa phai phải thôi chứ.F U!
 
hờ hờ
ở nhà bùn wa
vừa lắp nét ở nhà
nhưng mãi mới được
chán phớ lớ
 
Nhưng, có một điều chắc chắn rằng: ánh sáng ở đâu thì vẫn là ánh sáng, dù nó ở sâu thẳm nhất trong những hố đen...
btw... bây giờ mới nhận ra câu này của Bình đã đi ngược lại quan niệm của mình (và hình như cả Hà Ngố nữa) về ánh sáng, có lẽ đây là 1 trong các lý do mình ko bao giờ hiểu cái truyện này :-?
..... hôm nay ko nt..... chắc do sáng gặp rồi.... mệt mỏi quá rồi......
 
mốt chữ trắng à
bọn đua đòi
ngồi nhà xem tivi vl
nhớ lớp
nhớ dota:((
 
...Hichic , dạo này xem film hơi 1 tí là khóc...nhưng cũng được cái là với mỗi câu nói đều hiểu theo rất nhiều nghĩa và cố tìm tòi xem có thể hiểu được đến đâu..Có lẽ việc xem film và cảm nhận như thế cũng là 1 cách để làm chuyện hiện thực bớt đau buồn...Mà thui dạo này cũng chả còn rì roài, mừng cho mình...

...ôi nhìn anh í trong film nghe Journey ,nghĩ đến người iu đã mất mà khóc trông đẹp đến thế, hình như mình thấy thik ko phải chỉ vì anh í khóc trông đẹp mà bởi vì cảm nhận đươc 1 cái rì đó gọi là đau khổ xen lẫn vui mừng thực sự??:)...
 
gặp lại mọi cảm giác vẫn thế
thôi ... bỏ cuộc với việc cố gắng để bỏ cuộc rồi ... :D
đến đâu thì đến, ta lại cố bình thường ...
tất nhiên phép màu ko xảy ra được nhưng mà kệ, những khoảnh khắc vi vu ngoài đường giữa phố hà nội buổi tối trên cái 82 cùi bắp đấy cũng làm cảm thấy nhẹ nhõm lắm ... r sẽ luôn là 1 người quan trọng với mình ... dù ko thực sự trọn vẹn nhưng lần đầu tiên hiểu thế nào là thực tế, hiểu tương lai, hiểu về quá khứ và một chút nữa về bản thân mình ... đúng là first love thì bao giờ cũng bồng bột, bốc đồng, còn cái luv sau đó thì luôn luôn chín chắn hơn ... có lẽ là đẹp hơn ... :) cám ơn r, h ... ltct eya :)
 
Back
Bên trên