Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Sao ấy ko vào phòng Hội Đồng? Bọn nó nhảy trong đấy mà!
Ước gì hum wa ko mưa!
 
Ước gì hôm qua không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một ấy, mà không phải chỉ có 1 cơ hội mà là rất nhiều, thế mà mình bỏ lỡ hết.:(( đúng là ngốc :(
 
Oạch bạn Trang câu bài hay nhỉ.Bài có đúng 2 chữ"Ước gì"
Hôm nay là 1 ngày chán nhất thế kỉ.Sao lão già ấy đào hoa thế là cùng.Mong lão ấy ko ai thèm theo
 
Ước gì........................................

Ước gì tớ là người ấy, tớ sẽ bảo là tớ ghét ấy vô cùng. Tớ sẽ làm cho ấy buồn, và ấy sẽ khóc... như tớ :|

Ước gì tớ là ấy tớ sẽ nói với người ấy là tớ ghét bạn ấy... Và bạn ấy sẽ khóc... như tớ:|

Ước gì tớ quên ấy đi, ấy ah, ghét ấy vô cùng. Tại sao tớ lại thik chịu đựng và lép vế thế cơ chứ. Ngày mai đi, tớ sẽ cho ấy biết tớ là thế nào.

P/S: Ước gì tớ đủ dũng cảm để làm điều ấy vào ngày mai.
 
ước gì tao nên bình tĩnh hơn và ko nói những lời như thế với bọn A1....
 
Ước gì hai chấm xuống dòng
Turn back time vào ngày 22-9 để thi lại ACS.
Bây giờ bọn bạn thân đi hết mình học 1 mình. Chán quá.
 
Dương Ngọc Minh đã viết:
Ước gì hai chấm xuống dòng
Turn back time vào ngày 22-9 để thi lại ACS.
Bây giờ bọn bạn thân đi hết mình học 1 mình. Chán quá.

ước gì mình biết được từ acs là gì ??? :-/
 
ước giè thằng Chick đỡ hỏi ngớ ngẩn đê :)) .

ước gì mình đổi chỗ cho con mèo nhà mình.... :D khỏi phải lo lắng , mệt mỏi lại vẫn đc yêu quí, ăn no ^-^ .

Ước gì mình bây giờ mới học lớp 6....:(

Ước gì lớp mình trở nên funny hơn... :(

Ước gì mỗi lúc mình buồn đều có bạn ấy.... ^^

Ước gì mình biết trước đc tương lại :>

Ước gì những người mình yêu quí chẳng ai phải khóc lấy một lần...

Ước gì mình đc làm lại đc mọi thứ từ đầu.... :)

Ước rằng con trai , con gái có thể đổi chỗ cho nhau...:)

P/S : ước gì trong lúc mình type mấy con muỗi ko xơi thịt mình...Hiz! :|
 
ước hiệu ứng thế :)) .Lũ muỗi chạy đi đâu mất thật rùi ạ :D .
 
ước j` ban Vân ko nhìn thèng Link1tr để nó lại cứ tưởng bở...............

----------

ước j` hum 20-10 ko fai? mặc áo dài :(( chết mất

----------

ước j` hum 20-10 ko fai? mặc áo dài :(( chết mất
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì được đi tham quan :((
bởi tình hình là có lẽ cả trường ko đc đi :((
mk
chóa thế
 
* H trang : ước lắm thế ??
trai đổi chỗ cho gái --> ghê wa'
* nấm mỡ : mày mặc áo dài thì ntn nhỉ?? cái áo dài của mày chắc ko dài hơn được cái áo ngắn :))


ước gì hôm nay em ko bị HOàng pitago dày vò trên bảng ....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Dương Ngọc Minh đã viết:
Ước gì hai chấm xuống dòng
Turn back time vào ngày 22-9 để thi lại ACS.
Bây giờ bọn bạn thân đi hết mình học 1 mình. Chán quá.
thi đúng ngày sinh nhật mà không mang lại may mắn gì à? kể ra thì cũng khổ thân mày thật, nhưng mày đừng tiếc vì đã vào Ams, học chuyên ngữ còn buồn hơn
 
hả??? Bác Fngz mặc áo dài??? Đã lùn nay còn lùn hơn...Đã bíu nay còn bíu hơn???
 
Ước gì ...............
(phong cách câu thế hệ mui trần có kẻng :)))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên