Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
@ dô : sẽ không nêu tên mày, yên tâm b-)

ước gì nhận đc hồi âm từ hr để có thể phỏng vấn rồi biến
chán quá cơ
sao mà chả thấy thư đến nhở ????
 
Uoc' gi` HotShit hieu? rang`
Ke? ca? con Mo co' hoc. lop' nao` chang nua~
Thi` no' cung~ se~ uc' che' cai' the? loai. ban? bua. nhu may`
Cu' thu? dieu~ qua cua? lop' tao xem
Can? than. cai' thuoc' vao` mom`
:))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì a1 k0 chửi hs nữa
ước gì hs đừng có chửi lại làm to chuyện
mệt
 
tình hình là thằng tqm cũng máu me phỏng vấn rồi biến à :)) sao chả nói năng gì cho anh em nghe nhỉ

mà tình hình là thằng sơn đã bị treo nick rồi nhé, ước gì mấy trò chửi nhau chấm dứt ở chỗ này
 
b-) Ui điều ước thì nhiều lắm !Ước gì mọi điều ước của mình đều thành sự thật nhỉ!;) ;;) :rolleyes:
 
Đào Đức Linh đã viết:
hả??? Bác Fngz mặc áo dài??? Đã lùn nay còn lùn hơn...Đã bíu nay còn bíu hơn???
>:p mài bít kái j` ma` nói .............. xinh wa' :)>- tao i' ma`
 
ước gì học hết năm nay rồi biến, chán lắm rồi
ước thằng Cường với thằng Trịnh Nơ không quên mình vì biết đâu sang năm chúng nó về mình đã biến
ước hôm nay được tặng hoa, ai cũng được, miễn là con zai :p
 
ôi, tao vừa post 1 bài rất dài rất tâm huyết.......thế mà Hao lỗi........
 
ước gì không có HS trên đời.........có Mo sao lại có HS..........
nếu trên đời này vẫn có HS........thì ước gì HS đừng có học Ams........
nếu Hs vẫn cứ học Ams.........thì ước gì HS đừng có học lớp Sinh..........
Nếu Hs vẫn học lớp Sinh........thì ước gì HS đừng có chửi nhau với con Huyền.....
Nếu HS vẫn cứ chửi nhau với con Huyền.........thì ước gì Hs đừng có vơ đũa cả nắm sang A1.......
Nếu HS vẫn vơ đũa cả nắm A1....thì ước gì HS đừng có lập ra cái topic hay ho đấy....
Nếu Hs vẫn lập ra cái topic đấy.......thì ước gì HS đừng có mà chửi cái bạn gái A1 là Đ, là CV........
Kết quả là: "Thành viên Trần Vũ Hoàng Sơn đã bị treo account vì vi phạm quy định diễn đàn.......
Và rằng ước gì tao bình tĩnh và tỉnh táo hơn.........
Và cũng ước gì.........không có tao trên đời.........
và cũng ước gì.....nếu đã có tao sao lại có mấy ông nào sáng tạo ra trường học để con cháu đời sau đời này kiếp này khổ cực........
và ước gì.....nếu đã có trường học, sao còn có trường Amsterdam.........
nếu đã có trường Ams, là tao có điểm kém.....
=============
Chim bướm quá........
 
bó tay bác...sao bác ko vô trường khác mà học...còn vô trường Ams để rùi điểm kém???
 
thế mới gọi là ước gì, hiểu chưa...........
 
Ước j` có đc vài tờ trong avar của MO cho dầy ví. :D
Nếu điều ước này thành hiện thực thì đây sẽ là điều ước cuối cùng trong đời em. :)
 
TAO LÀ HOÀNG SƠN !!!
MO ơi, ước gì... mày hiểu tao ko hề muốn làm như vậy, ước gì mày đừng ép tao phải làm những việc như vậy, ước gì tao tỉnh táo bình tĩnh hơn...
Và cái này ko phải là ước ! : tao đi qua A1, đứa nào be bất kì cái thứ nào vào mồm tao, vào mặt tao hay vào bất cứ chỗ nào trên người tao, thì chuyện ngày hôm qua... nghe cho rõ đây.. SẼ MÃI LÀ CỦA NGÀY HÔM NAY !!!!
 
Ước gì bà Hóa cho mình thêm 10s để làm nốt bài.Ước gì MR.Thắng cho lớp kiểm tra lại .Ko thì toàn 4 với 5 1 tiết cả lũ.
 
:D Điều ước của tao đã thành hiện thực
Hôm nay bọn con trai đúng là làm cho tao sốc 1 cú khá là to lớn về mặt tinh thần
=> đây là dẫn chứng về điều :"Ước gì được nấy" :D
Mong mọi người tiếp tục hi vọng và cầu nguyện như tao :D
 
tao là HOÀNG SƠN :
ông già đang mua giầy bóng rổ cho mình, mong lão biết mua :|
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên