Điều mọi người mong muốn nhất bây giờ

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Ước gì được đổi thầy lí khác chứ bức xúc lém rùi không bít làm thế nào cả !
Ước gì bạn ấy của tớ thích tớ ( Khà khà chuối nhỉ ! )
 
Dương Ngọc Minh đã viết:
Ước gì hai chấm xuống dòng
Turn back time vào ngày 22-9 để thi lại ACS.
Bây giờ bọn bạn thân đi hết mình học 1 mình. Chán quá.
Năm sau thi tiếp lo j` mày
Mà học Anh 2 vui lắm mà
 
Hình như năm nào cũng có hay sao ý
Thấy nhiều anh trường mình đi từ năm ngoái mà
 
Ước gì vào topic này một cái là nhìn thấy bài trìu tượng của thằng HS ngay
Tao tim từ đầu đến cuối vẫn ko hiểu từ "xóc lọ" là giề
Và tình hình là ước gì tao đọc xong hết thảy cả mấy chục trang này ko thấy buồn
Bọn mày ước buồn vãi
Ước gì tao học đủ giỏi các môn tự nhiên ( đặc biệt là môn Lý) để được học TH
Ước gì đứa nào quen tao và biết lí do tao ước điều bên trên thì ko nghĩ lung tung :D

----------

Ước gì lớp mình đổi cn !!! (prờ nhá, ko phải Trố :D )

----------

Ước gì
Mai 20/10
Bọn con trai lớp mình
Làm một trò gì
Hoành tráng
Nhưng ko tốn tiền
Gây sốc nặng cho bọn con gái
Về mặt tinh thần
:D

Ước gì
Chiều mai đến trường
Đứa đầu tiên mà tao gặp ở cổng trường là .....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
tình hình là sau khi khen zai a2 hết lời, tao bắt đầu nhận thấy có nhầm lẫn /:)

1 là dại gái
2 là hơi thiếu ga lăng

ước gì mấy thằng a2 ít dại gái đi tí để bớt xun xoe với mấy em 10V /:)

còn ngày mai tình hình là chả có cái giè cả đâu, tốt nhất ko ước cho đỡ tốn công type
 
bọn lớp tao được cái là dại hết bọn con gái trong lớp tao :))
ước gì ko bị 4 điểm GDCD :((
ước gì con mụ ấy đẻ ngay cho rồi nghỉ xừ luôn
hờ hờ ước gì chiều nay chạy ra nhìn rõ lại mặt 1 thằng cha nhìn đằng sau giống thứ ba :D đến bây h vẫn ấm ức tiếc :|
ước gì ..........( cái này ko nói được xấu hổ lắm :"> :)) )
 
mẹ ơi cái ava thằng này kinh quá :-s
hoặc là tao tự tử hoặc mụ ý die
mà tình hình là tao ko bao h tự tử :))
 
Ước gì có ai có ava đẹp hơn mình
 
Chỉnh sửa lần cuối:
ước gì bọn mày chấm dứt chửi nhau ở nơi công cộng, mk tao đã ức chế sẵn rồi đây, tự nhiên nghe 1 lũ chửi nhau ko đâu
 
ước gì thằng Giang đừng post linh tinh ngớ ngẩn sờ tiu pịt ngu như shit
4 điểm GDCD :)) sẽ được nêu tên trước lớp :))
 
Ước j` có nhiều người dám nói thật như MO
Mo ui , tao iu mày
 
tao cũng ước tao ko ức chế

nhưng tao cũng ước tao hiểu được tại sao lại ức chế đến mức thế này
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên