Bùi Ngọc Dũng
(bndung)
Điều hành viên
Hiếu có cô con gái bị què một chân nhưng nhờ người mai mối nên cũng có 1 anh chàng đồng ý lấy. Trước hôm cưới Quân đến chơi.
Quân hỏi
- Ngày mai con gái ông sẽ đám cưới, mọi chuyện điều tốt chứ?
Hiếu vênh mặt lên tỏ vẻ tự hào:
- Ồ, mọi việc đều chuẩn bị rất tốt
Quân ngạc nhiên:
- Vậy còn chú rể thì sao?
Hiếu nói tránh:
- Nó rất thích con gái tôi
Quân hỏi thẳng:
- Vậy chú rể có biết con gái ông bị mất một chân không?
Hiếu hạ giọng nói:
- À, chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho chú rể vào phút cuối!
Quân hỏi
- Ngày mai con gái ông sẽ đám cưới, mọi chuyện điều tốt chứ?
Hiếu vênh mặt lên tỏ vẻ tự hào:
- Ồ, mọi việc đều chuẩn bị rất tốt
Quân ngạc nhiên:
- Vậy còn chú rể thì sao?
Hiếu nói tránh:
- Nó rất thích con gái tôi
Quân hỏi thẳng:
- Vậy chú rể có biết con gái ông bị mất một chân không?
Hiếu hạ giọng nói:
- À, chúng tôi muốn tạo bất ngờ cho chú rể vào phút cuối!