Đừng để kỉ niệm qua đi!

Lê Đào Hương Thảo
(ỐC73)

Thành viên tích cực<br><a href="http://www.hn-ams.
CŨng chỉ mới nửa năm thôi mà tưởng như tất cả đã quá xa xôi. Chắc chỉ có mình tôi nhớ mọi kỉ niệm này và trân trọng. Tất cả đều xoay quanh trái bóng rổ mà tôi và cậu ấy đều yêu thích. Mỗi tối chơi cùng nhau , đi về cùng nhau lòng tôi lại thấy vui sướng lạ thường.DÙ rằng chỉ có thể dừng lại ở tình bạn nhưng tôi vẫn luôn chờ đợi , đợi 1 ngày nào đó cậu ấy nói với tôi 1 điều gì đó dẫu ko phải là 3 chữ thiêng liêng kia!Cậu ấy đã từng nói: "CHỉ cần mình mày thôi". Lời nói thốt ra dù ko mang ý nghĩ đó nhưng cũng làm tôi ko nguôi nghĩ về và lại hi vọng.Nhưng càng ngày cậu ấy càng khác đi , mang đi mọi kỉ niệm tôi đã có 1 cách hạnh phúc cùng cậu ấy ,tôi không làm cách nào giữ lại được mà cũng không nỡ để nó ra đi. Giờ đây tôi chỉ có thể chờ đợi trong hư vô . Tôi chỉ mong 1 lần cậu ấy trở lại như trước đây để tôi được thấy rằng : Kỉ niệm không hề phai nhạt trong tim tôi !
 
Ốc ơi, tao không ngờ mày lại bị ảnh hưởng về vụ này nhiều như thế. Cố lên đi mày, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua mà, vả lại nó vẫn là nó, tao tin sẽ có 1 ngày nào đó nó sẽ trở lại mà...
 
Ui,con cháu,lại lãng "mạng" rùi.Đừng cố thi vị hóa câu nói đó lên cháu ạ,nó chỉ làm cháu buồn hơn,ảo tưởng hơn thôi!Cô ko thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng nào để khuyên bảo cháu bi h cả vì cô đã nói nhiều rồi,cô chỉ muốn nhắc nhở cháu chút thế thôi!Nó quả thực vẫn là nó,chỉ khác bi h mình ít nhìn thây cái "nó" của hồi trước hơn thôi!Nó vẫn ở đó,chỉ có cháu là đang càng ngày càng bước xa hơn thôi cháu ạ!Cháu ko thể chờ nó trở lại vì cho dù có trở lại thì cảm giác cũng khác hoàn toàn!Nếu cháu muốn tìm lại được kỷ niệm thì tự bản thân cháu phải bước tới,bước gần về phía nó ý,dẹp mấy cái rào cản vớ vẩn mà cháu tự đặt ra cho mình đi,............có như thế thì cháu mới có thể đạt được mong muốn của mình,hỉu ko?
 
mô phật :(( chậc chậc sao tình yêu là gì mà làm lắm người đau khổ
 
To CHip + Yến: Thực sự là cả tao và nó đều khác đi, nhưng nó mới là người hoàn toàn khác hẳn. Không phải là tao đặt 1 rào cản hay là cái gì đó ở giữa mà thực sự là như thế. Tao đã tìm mọi cách để có thể lấy lại những gì là nó trước đây nhưng ko thể nữa rùi! Từ những lần nói chuyện 1 cách vui vẻ thì bi h là đứng cạnh nhau mà ko nói gì. Tao đã rất sợ những lúc như thế nhưng lại chẳng bit mở lời nói gì để xua đi cái cảm giác này. Những tối chơi bóng cùng nhau thì bi h kể cả chỉ chơi bình thường ở trường cũng chẳng có!
Tao chẳng hề bước xa hơn so với trước đây và tao cũng chẳng thể phủ nhận nếu tao có gì là thay đổi nhưng tao có thể chắc chắn rằng tao ko hề thay đổi mọi thứ đối với nó mà chỉ có nó là khác đi.Đợi nó trở lại thì đến bao h? Tao cũng chẳng thể đứng yên chịu mọi chuyện như thế nhưng tao bit làm gì bây giờ. Hôm trước đấu với VĐ nó cũng ko hề ra xem dù chỉ ngó qua xong đi ngay, đã chẳng còn cái gì là như cũ nữa rùi!
 
LÊ ĐÀO HƯƠNG THẢO đã viết:
To CHip + Yến: Thực sự là cả tao và nó đều khác đi, nhưng nó mới là người hoàn toàn khác hẳn. Không phải là tao đặt 1 rào cản hay là cái gì đó ở giữa mà thực sự là như thế. Tao đã tìm mọi cách để có thể lấy lại những gì là nó trước đây nhưng ko thể nữa rùi! Từ những lần nói chuyện 1 cách vui vẻ thì bi h là đứng cạnh nhau mà ko nói gì. Tao đã rất sợ những lúc như thế nhưng lại chẳng bit mở lời nói gì để xua đi cái cảm giác này. Những tối chơi bóng cùng nhau thì bi h kể cả chỉ chơi bình thường ở trường cũng chẳng có!
Tao chẳng hề bước xa hơn so với trước đây và tao cũng chẳng thể phủ nhận nếu tao có gì là thay đổi nhưng tao có thể chắc chắn rằng tao ko hề thay đổi mọi thứ đối với nó mà chỉ có nó là khác đi.Đợi nó trở lại thì đến bao h? Tao cũng chẳng thể đứng yên chịu mọi chuyện như thế nhưng tao bit làm gì bây giờ. Hôm trước đấu với VĐ nó cũng ko hề ra xem dù chỉ ngó qua xong đi ngay, đã chẳng còn cái gì là như cũ nữa rùi!



Tao ko biết gì về chuyện của mày, cũng ko thân với mày và "nó" , nhưng xem topic này , thì tao cũng đủ hiểu "nó" là ai . ;)
Tao chỉ muốn nói với mày một điều với tư cách là một đứa hoàn toàn ngoài cuộc , "nó" vẫn là nó thôi mày ah., tao nghĩ nó ko thay đổi mà no chỉ đang lớn lên cùng với những tính cách của 1 thằng con trai mới lớn thôi :D
Nó bây h ít nói hơn trước , nói cũng nghĩ nhiều hơn trước , và hành động cũng ko tự nhiên như trước, có thể bi h mày cảm thấy tình bạn giữa mày và nó ngày càng trở nên xa cách nhưng hãy nghĩ như vậy thì sẽ tốt cho cả hai , nếu đã ko thể làm bạn theo nghĩa "khác" thì nên dừng ở việc làm bạn trong cùng đội bóng thôi mày ah.
Đừng buồn nữa nhé, có buồn thì cũng ko thể làm thay đổi 1 con người ;)
 
Không phải là tao đặt 1 rào cản hay là cái gì đó ở giữa mà thực sự là như thế. Tao đã tìm mọi cách để có thể lấy lại những gì là nó trước đây nhưng ko thể nữa rùi! Từ những lần nói chuyện 1 cách vui vẻ thì bi h là đứng cạnh nhau mà ko nói gì. Tao đã rất sợ những lúc như thế nhưng lại chẳng bit mở lời nói gì để xua đi cái cảm giác này. Những tối chơi bóng cùng nhau thì bi h kể cả chỉ chơi bình thường ở trường cũng chẳng có!
Tao chẳng hề bước xa hơn so với trước đây và tao cũng chẳng thể phủ nhận nếu tao có gì là thay đổi nhưng tao có thể chắc chắn rằng tao ko hề thay đổi mọi thứ đối với nó mà chỉ có nó là khác đi.Đợi nó trở lại thì đến bao h? Tao cũng chẳng thể đứng yên chịu mọi chuyện như thế nhưng tao bit làm gì bây giờ.
Nói như thía này thì y như bảo 2 đứa đã từng là gì của nhau rùi ý!Nó khác đi là điều hoàn toàn có thể hiểu được...Ai cũng có thể bít được nguyên nhân tại sao nó thay đổi nhưng nó khác ko chỉ với 1 mình cháu mà là với tất cả mọi người!Bi h thật ra ai(con gái thôi,con trai thì chắc ko cần) cũng đều phải cố gắng mở lời để nói chuyện với nó chứ ko chỉ cháu,người khác làm được sao cháu ko làm được?Cháu còn dám nói là ko phải cháu xây rào cản sao?Cháu thật sự cho là thế à?
Hôm trước đấu với VĐ nó cũng ko hề ra xem dù chỉ ngó qua xong đi ngay, đã chẳng còn cái gì là như cũ nữa rùi!
Nói thật,nó ko có nghĩa vụ phải ra xem bọn mình đấu,trước kia cũng vậy,nếu nó rảnh thì nó ra xem,ko thì thôi,vả lại hôm đấy nó còn phải ở sân trong xem giải khối 10==>ko thể lấy việc này ra làm ví dụ được!
Đọc những gì cô viết thì thấy có vẻ hơi nhẫn tâm khi cứ cố lôi cháu về với hiện tại nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho cháu đấy!Cô nghĩ cháu hiểu cô muốn nói gì,right?
 
Thảo ơi, còn hi vọng nghĩa là còn có cơ hội em ạ. Em cứ hi vọng đi, vì thế giới đầy niềm tin giúp con người ta sống vui hơn. Cái tiêu đề em viết hay đấy, và theo anh thì tốt hơn hết là đừng để việc này thành kỉ niệm vội :)
 
Nói như thía này thì y như bảo 2 đứa đã từng là gì của nhau rùi ý!Nó khác đi là điều hoàn toàn có thể hiểu được...Ai cũng có thể bít được nguyên nhân tại sao nó thay đổi nhưng nó khác ko chỉ với 1 mình cháu mà là với tất cả mọi người!Bi h thật ra ai(con gái thôi,con trai thì chắc ko cần) cũng đều phải cố gắng mở lời để nói chuyện với nó chứ ko chỉ cháu,người khác làm được sao cháu ko làm được?Cháu còn dám nói là ko phải cháu xây rào cản sao?Cháu thật sự cho là thế à?
Chịu thôi!Đây chỉ là cảm tưởng của cháu và cháu cũng chứa bao h có cái ý nghĩ là gì của nhau.Cháu chỉ có thể viết được như thế vì ko giỏi văn nhưng cháu chắc là những đứa nó đọc nó cũng ko nghĩ là gì của nhau hết.CHáu viết chỉ để mọi người thông cảm và chia xẻ chứ chẳng cần cái gì khác. Cô chơi với cháu bit tính cháu cũng ko phải là đứa wa' yếu đuối ,tình cảm như thế này nhưng có những lúc cháu thực sự cũng rơi vào tình trạng như thế!
 
Hi vọng nhiều rùi và cũng thất vọng nhiều rùi cho nên bi h chỉ bình thường thui!Tui cũng ko wa' bị lụy đâu cho nên khỏi lo nhưng cũng có lúc tui thấy thất vọng thật sự như cái lúc đầu tiên post bài==> tui cũng cần những lời nói của mọi người .Cám ơn mọi người trước nhé!
 
Ốc này, mày còn nhận ra nó thay đổi, mày còn biết rõ về con người của nó, chứ ko như tao, tao còn ko hiểu đâu là con người thật của nó nữa. Tao đang thất vọng và đầu óc lãn lộn hết cả ! Bực thật !
 
Khổ thía, tại sao tao có đứa bạn nào thì đứa đấy cũng chết vì tình thế nhỉ??

Theo tao là thế này mày ạ, mày đừng có nghĩ quá nhiều. Mày đừng cãi tao, tao biết, nhất là sau khi thấy mày thi vị hóa cái câu nói rất-vô-tư của nó lên như thế. Tao cũng như con Yến thoai,tao không muốn làm mày thất vọng, nhưng tao thấy là một đứa bạn, mà để mày cứ hi vọng không có lí do, để rồi sau này mà ngã còn đau hơn bây giờ thì tao thấy tao đúng là một đứa bạn vứt đi. Tao chả quen biết gì nó, tao cũng không biết nó thay đổi thế nào nên tao không nói được, nhưng cái chính, nếu mày không muốn nó biến mất trước mày thì mày cũng phải làm thế nào cho mày không biến mất trước nó!!

Tại sao mày không đến bắt chuyện như bình thường, tại sao mày lại cứ để nó đi qua trước mặt mày, đau khổ vì nó chẳng nói câu nào với mày mà không nghĩ tại sao mày chẳng nói câu nào với nó?? Dù gì thì bọn mày cũng là bạn cơ mà, bạn thì không được nói chuyện với nhau à?? Mày cứ là bạn của nó đã, rồi sau này là gì thì ai mà biết được?? Ít ra còn hơn cái cảnh mày cứ ngồi đây mà đau khổ, chán đời mà chẳng giải quyết được gì hết, hiểu không??
 
Khổ thía, tại sao tao có đứa bạn nào thì đứa đấy cũng chết vì tình thế nhỉ??
Ơ ,tao tưởng có lần mày cũng suýt chết thằng anh mày mừ!:D:D:D
Tao chả quen biết gì nó, tao cũng không biết nó thay đổi thế nào nên tao không nói được, nhưng cái chính, nếu mày không muốn nó biến mất trước mày thì mày cũng phải làm thế nào cho mày không biến mất trước nó!!
Thật là tao lại biến mất được hả?? Tao với mày lúc nào cũng đi với nhau như thế mà còn nói là tao biến mất trước nó thì chắc tao chit luôn đây:(:)(:)((.Tao chưa hiểu cái mày bảo biến mất trước là thế nào cả!
Tại sao mày không đến bắt chuyện như bình thường, tại sao mày lại cứ để nó đi qua trước mặt mày, đau khổ vì nó chẳng nói câu nào với mày mà không nghĩ tại sao mày chẳng nói câu nào với nó?? Dù gì thì bọn mày cũng là bạn cơ mà, bạn thì không được nói chuyện với nhau à?? Mày cứ là bạn của nó đã, rồi sau này là gì thì ai mà biết được?? Ít ra còn hơn cái cảnh mày cứ ngồi đây mà đau khổ, chán đời mà chẳng giải quyết được gì hết, hiểu không??
Tao có đến nỗi đau khổ chán đời đâu , mày nói làm tao sợ hết cả người!Thì bi h vẫn là bạn đấy chứ có phải là kẻ thù rì đâu chỉ có điều là đầy lần tao mở mồm ra nói 1 cái gì đấy thì thái độ của nó chỉ gọi là phản ứng lại khi có người nói chuyện cùng.Tao thấy thế còn căng thẳng hơn là ko nói gì! Mày cũng bit là do tao chủ động hoàn toàn rất nhiều rùi mà ko thay đổi được gì nên thui tao cũng chẳng muốn làm gì hết nữa.
 
Đặng Minh Châu đã viết:
Ốc này, mày còn nhận ra nó thay đổi, mày còn biết rõ về con người của nó, chứ ko như tao, tao còn ko hiểu đâu là con người thật của nó nữa. Tao đang thất vọng và đầu óc lãn lộn hết cả ! Bực thật !
Thật ra là tao hoàn toàn chẳng hiểu 1 tí gì hết đâu. Đây là ý kiến của tất cả đều nhận xét thế và bản thân tao cũng tự cảm nhận thế thôi! Vì nếu tao mà hiểu rõ được thì tao đã ko mất công nghĩ ngợi nhiều rồi!
 
Chẹp, chuyện tình cảm phức tạp thật các bé ạ, nhưng đừng để nó chi phối nhiều quá rồi lú, vì dù sao cũng chỉ là tình cảm học sinh mà thoai, lý trí tí nhá :D:D:D
 
Biết thế, cách tốt nhất là học và làm việc thật nhiều để quên đi thôi ! Như thế thì 1 mũi tên trúng 2 đích : học giỏi hơn, và lại quên được nó !
 
Chịu thôi!Đây chỉ là cảm tưởng của cháu và cháu cũng chứa bao h có cái ý nghĩ là gì của nhau.Cháu chỉ có thể viết được như thế vì ko giỏi văn nhưng cháu chắc là những đứa nó đọc nó cũng ko nghĩ là gì của nhau hết.CHáu viết chỉ để mọi người thông cảm và chia xẻ chứ chẳng cần cái gì khác. Cô chơi với cháu bit tính cháu cũng ko phải là đứa wa' yếu đuối ,tình cảm như thế này nhưng có những lúc cháu thực sự cũng rơi vào tình trạng như thế!
Hehe,cô với mày nói về chuyện này nhiều rùi nên sẽ ko nói nữa,cô chỉ muốn.....cười tí thui..:)):)):))...mày ko phải là đứa wá yếu đuối,tình cảm như thía hả?Cô nghĩ đúng là mày ko như thía mà chỉ hơn thía thui:)):p:))
 
Khổ thía, tại sao tao có đứa bạn nào thì đứa đấy cũng chết vì tình thế nhỉ??

Theo tao là thế này mày ạ, mày đừng có nghĩ quá nhiều. Mày đừng cãi tao, tao biết, nhất là sau khi thấy mày thi vị hóa cái câu nói rất-vô-tư của nó lên như thế. Tao cũng như con Yến thoai,tao không muốn làm mày thất vọng, nhưng tao thấy là một đứa bạn, mà để mày cứ hi vọng không có lí do, để rồi sau này mà ngã còn đau hơn bây giờ thì tao thấy tao đúng là một đứa bạn vứt đi. Tao chả quen biết gì nó, tao cũng không biết nó thay đổi thế nào nên tao không nói được, nhưng cái chính, nếu mày không muốn nó biến mất trước mày thì mày cũng phải làm thế nào cho mày không biến mất trước nó!!

Tại sao mày không đến bắt chuyện như bình thường, tại sao mày lại cứ để nó đi qua trước mặt mày, đau khổ vì nó chẳng nói câu nào với mày mà không nghĩ tại sao mày chẳng nói câu nào với nó?? Dù gì thì bọn mày cũng là bạn cơ mà, bạn thì không được nói chuyện với nhau à?? Mày cứ là bạn của nó đã, rồi sau này là gì thì ai mà biết được?? Ít ra còn hơn cái cảnh mày cứ ngồi đây mà đau khổ, chán đời mà chẳng giải quyết được gì hết, hiểu không??
Oa,con Chíp!!!Mày giỏi!!Cuối cùng cũng có đứa nghĩ như mình rùi!!!!!

Thật là tao lại biến mất được hả?? Tao với mày lúc nào cũng đi với nhau như thế mà còn nói là tao biến mất trước nó thì chắc tao chit luôn đây.Tao chưa hiểu cái mày bảo biến mất trước là thế nào cả!
Nó nói dễ hỉu lắm mà Ốc!Cháu nói nó thay đổi,nó của trước đây biến mất nhưng thực ra chính bản thân cháu cũng đang dần biến mất trước nó (tương đương với biến mất trong mắt nó) vì cháu cứ ngần ngại ko dám nói chuyện,ko dám nhìn thẳng vào nó cũng như nhìn thẳng vào hiện thực trước mắt!==>biến mất ở đây là mang ý như thía đấy (tao nói đúng ko hả Chip?)
 
Tao có đến nỗi đau khổ chán đời đâu , mày nói làm tao sợ hết cả người!Thì bi h vẫn là bạn đấy chứ có phải là kẻ thù rì đâu chỉ có điều là đầy lần tao mở mồm ra nói 1 cái gì đấy thì thái độ của nó chỉ gọi là phản ứng lại khi có người nói chuyện cùng.Tao thấy thế còn căng thẳng hơn là ko nói gì! Mày cũng bit là do tao chủ động hoàn toàn rất nhiều rùi mà ko thay đổi được gì nên thui tao cũng chẳng muốn làm gì hết nữa.
Hô hô,thế mà cũng đòi!Nó bi h là 1 thằng bàng quang trước mọi việc (trừ chuyện soi hàng và các em xinh tươi:D)==>nếu nói 1 lần mà nó có phản ứng như thía thì có thể gọi nó lại,chửi nó cũng được,nói chung là cứ tự nhiên mà hành động giống như những gì cháu thể hiện trước thằng Minh sục,thằng Trí,thằng Long sex ý!Chuyện đấy đâu có khó đến như thía hả Ốc?
 
Back
Bên trên