Đọc bài này lấy vui...
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2006/04/060425_partyclosingspeech.shtml
Ngôn ngữ mới của Đảng sau đại hội X
Ngay từ trước đại hội đã có những ý kiến trong đảng muốn nhấn mạnh tính dân tộc hơn là chủ nghĩa xã hội
Trong bài diễn văn bế mạc đại hội X của đảng Cộng sản Việt Nam không có câu nào nhắc đến các cụm từ “chủ nghĩa Mác Lênin” và “Chủ nghĩa Xã hội” giống như trước đó.
Dù nhận định chung của báo chí quốc tế là đại hội X “pha trộn giữa hai xu hướng cũ và mới” và đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang gìn giữ những giá trị truyền thống, bài diễn văn của ông Nông Đức Mạnh có câu chữ khác nhiều so với diễn văn bế mạc đại hội IX.
Trong bài diễn văn lần trước đọc ngày 22.04.2001, cụm từ “chủ nghĩa Mác-Lênin” xuất hiện ở ngay đoạn văn thứ ba, cũng là đoạn văn đầu tiên về nội dung văn kiện, sau hai phần ngắn dẫn nhập.
Mục tiêu của đảng trong đại hội IX cũng được nói rõ là “Giữ vững độc lập dân tộc và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.”
Mục tiêu này được nhắc lại trong phần kết của diễn văn lần đó, cũng do chính ông Nông Đức Mạnh trình bày.
So với đại hội IX thì lần này, diễn văn của ông Nông Đức Mạnh, đọc tại hội trường Ba Đình, Hà Nội hôm 25.04.2006 không nói một lần nào đến chủ nghĩa Mác Lênin.
Cụm từ về ý thức hệ xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện ở dạng tính từ trong câu “phát huy cao nền dân chủ xã hội chủ nghĩa” và 'Nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa".
Theo lời ông Nông Đức Mạnh trong cuộc họp báo cũng vào chiều 25.04 thì mục tiêu chính của Đại hội X là “đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển, tạo đà để đến năm 2020 trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.”
Rất nhiều về tự phê
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói nhiều đến thách thức chờ đón đảng cầm quyền
Một điểm khác nữa là trong diễn văn bế mạc đại hội IX có hẳn đoạn ghi nhận “cống hiến” của các vị cố vấn như Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Võ Văn Kiệt và chúc sức khoẻ ông Lê Khả Phiêu, người vừa rời vị trí tổng bí thư. Lần này, diễn văn không hề nhắc đến các “ông cố vấn”.
Người ta cũng quan tâm đến chuyện ông Võ Văn Kiệt không hề xuất hiện tại Đại hội X ở Hà Nội và ở trong TP Hồ Chí Minh suốt thời gian diễn ra đại hội.
Diễn văn của ông Nông Đức Mạnh bế mạc đại hội X còn có phần “tự phê” nổi bật hẳn lên so với lần trước.
Có vẻ như đây là sự đáp lại một phong trào phê phán tệ tham nhũng sâu rộng trong đảng, chính quyền và những chỉ trích về việc thiếu vắng dân chủ trong đảng.
Những ý kiến phê phán này đã bùng lên thời gian trước đại hội X. Cũng có những ý kiến từ chính trong đảng đề nghị đổi tên đảng và tên nước cho hợp với thời đại.
Mục tiêu của đại hội X là đưa đất nước sớm thoát khỏi tình trạng kém phát triển
TBT Nông Đức Mạnh
Tuy có sự thay đổi rõ rệt về ngôn ngữ, hiện vẫn chưa rõ cơ chế cầm quyền kiểu cũ có thay đổi hay không hoặc sẽ thay đổi thế nào để thích ứng với hoàn cảnh mới.
Có bình luận từ Hà Nội cho rằng lời lẽ khác trước của ông Nông Đức Mạnh, người bị phê nhiều vì cách xử lý chưa mạnh nạn tham nhũng trong Đảng, là dấu hiệu rằng chính ông cũng phải trở thành một tổng bí thư với phong cách mới.
Nét tự phê và cách nói “gần dân” hơn trước cũng được ông Mạnh biểu lộ tại cuộc họp báo ngay hôm đại hội X kết thúc. Ông nói:
“Điều trăn trở của tôi trong nhiệm kỳ lần này là làm sao cho đất nước phát triển nhanh hơn, những yếu kém, tiêu cực giảm đi, khoảng cách giàu nghèo trong dân được thu hẹp, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.”
Trong diễn văn bế mạc, vị tổng bí thư tái đắc cử cũng cảm ơn cả các cơ quan báo chí, thông tấn trong và ngoài nước đã đến đưa tin về đại hội.