sáng nay đi đánh bóng rổ, dưới sự dẫn dắt của một tiền đạo đầy tài năng ( các chú biết là ai mà ) đã chiến thắng một cách thuyết phục.
đánh ở sân Vạn Phúc ấy
Ông Nam Dương nổ quá. Đến mình còn chưa dám như vậy. Ông cần phải xem tôi là ai. Bắn còn kém cả mạng mình mà đã nổ to hơn bom nguyên tử. Nếu mình nổ dễ phải là bom H.
lẽ ra mình ko định nói, nhưng mà..... !! Ông Trần Linh xem lại mạng của ông đi!!! hehehe!!! Ai là cảnh sát trưởng hôm đấy thế nhỉ??? anh đây chứ ai!! !!! hehehe!! mình bắn đc 86 mạng, chết có 36, nên là "Dương" 86-36 là 50 mạng!!! hehehe!!! bỏ xa thằng đứng thứ 2 là Hiệp dâm với khoảng cách là 15 điểm!!! còn như Trần Linh thì đứng tận thứ 4, Nam Dương thì....chắc là thứ 5 hay 6 gì đấy!!! hehehe!! nói mà ko biết ngượng!!!
Thắng thú, Trần L , chẳng lẽ lòng kiên nhẫn của chúng mày hạn hẹp đến thế hở?
không chờ hết 1 hôm để tao hoàn thành nốt cái page 70 này được a`?
suýt nữa thì cái page này mang tên mình rồi, ******(@#!$%(!#*