Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
nhưng nghĩ lại, thằng Lợi nó câu bài mà mình ko câu thì cũng thiệt! phải câu thôi!!
 
mà này, ông Lợi ơi! Tôi góp ý với ông nhé:giờ sử ông ko học thì thôi, để yên cho tôi học nha! Đừng có mà cứ ở sau lưng người ta mà cù! buồn lắm!
 
thứ Hai này ko biết Ngọc Anh sử tội đứa nào trong lớp nhỉ???
 
mình cầu mong thằng chó Lợi bị lên bảng đọc thơ cho bõ tức! hehehe
 
Thắng Thú ơi , hôm nay lớp mình học vui nhỉ , nhưng mà này ông học thì kệ ông tôi trêu thì kệ tôi sao ông cứ đem chuyện riêng tư lên đây than vãn thế
 
Cầu mong cho những thằng như thằng Thắng bị lên bảng đọc thơ đi. Chó Thắng thích tôi sử lý không, câu bài ít thôi, dạo này không được mình dạy dỗ tha hóa biến chất quá.
 
sử lý?? lịch sử và Vật lý a`?? 2 môn này ông đều kém xa tôi đấy!!! hehehhe
 
may mà có tôi và thằng lợi câu bài, ko thì cái topix này bị xóa từ lâu rồi!!
 
mà này, câu bài hay ko là quyền của mỗi ng, hehehe! tôi cứ câu đấy!!! có giỏi thì về VN mà xử lý tôi luôn bây giờ đê!! ko đc hả ?? hehehhe ! biết mà!!
 
Nguyễn Duy Lợi đã viết:
Em cũng chỉ thích ko ai vào trang lớp mình tại vì mấy cái bọn đấy ko hiểu anh mình đây
:) lâu lâu mới thấy chú Lợi nói được câu chí lí quá!
tôi cũng giống chú! :))
 
ông Nam Dương lên chỉ để nói như thế thôi sao??
 
câu thêm 1 tý nữa đê, ko thì em câu 1 mình a`, ngại lắm!!!
 
ko câu nữa thì thôi vậy, mình cũng ko câu nữa!!
 
thôi xin ông Tú béo!! đã làm toán chưa đấy??ko thì thứ 2 lại sợ thầy KT đén nỗi tè ra cả quần!!! hehehhe
 
Ông Thắng Thú kể ra cũng Bỉ , câu bài như thế mà ko thấy xấu hổ
 
Anh Dương ơi kể ra thì mình cũng khá hợp nhau đấy chứ
 
Đề nghị Thắng Thú và Tú Béo làm bài tập toán trước giờ toán để tao còn kiểm tra
Bây giờ tao làm tổ trưởng rồi bọn mày cũng phải chăm lên 1 chút đi để tao đỡ khỏi phải mang tiếng là bao che
 
Mà TÚ Béo nói cũng đúng Thắng Thú câu bài như 1 con thú
 
Back
Bên trên