Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
Tiếp tục: câu chuyện giữa thầy và Mạnh Hải:
Thầy(nói đùa): Sao hôm nay mắt Mạnh Hải nó cứ trắng thế nhỉ ,thầy chỉ thấy toàn là lòng trắng thôi!
MH: (trả lời thành thực): tại vì em ngắm gái nhiều quá ạ!
Thầy: lắc đầu!
Bó tay!
 
thật ra ko chỉ vì ngắm gái ko thôi đâu, mà còn vi.. quay bài( hơi ít, vì có đi học mấy đâu mà KT)
 
Ông Lợi thấy chưa?? thế mới là nghệ thuật câu bài
 
Thằng Thắng thú chó chết này, không phải thấy tôi không ở nhà nói thế đâu đấy nhé, tôi về đập chết ăn thịt đấy :p. Mà câu bài thì cũng vừa vừa thôi, đừng có thú quá như thế chứ :))
 
Bọn ở nhà dạo này hư quá, làm mất tư cách đạo đức dân Ams quá đấy.
 
ông còn viết ngắn hơn tôi, ông Tuấn ạ!! Thế thì, ông câu còn "kinh" hơn tôi!!hehehe
 
sao ông bảo câu bài cho lớp?? sao ko câu đê!!
 
Nguyễn Minh Thắng đã viết:
Mà Lợi ơi! Tôi thấy trang của lớp mà chẳng có ma nào lên cả, chỉ có anh em mình "chiến đấu" với nhau thôi! Chán thật!!
tại có hai thằng dở hơi chiến đấu với nhau nên chẳng thằng nào thèm lên cả!
hớ hớ :))
 
mà này
xem cái topic này đến bài thứ bao nhiêu thì xem ở đâu?
 
thế à?? bây giờ ông cũng tham chiến rồi đấy! ông cũng dở hơi nốt! hehehe
 
dạo này chán quá!
mình như thằng chán đời!
buồn quá!
sao cái topic này chưa bị khóa nhể?
 
Thắng thú lên đây ăn nói cẩn thận tí đê!
lăng nhăng là anh nói với " cảnh sát chó béo"
nó về nó cắt..................
 
hơn 1000 bài rồi! tôi đã ra tay thì có mà...xong ngay!
 
mình mà thi đỗ đại học nhẩy!
thi xong sẽ tận hưởng cuộc đời tươi đẹp!
 
cảnh sát a`?? còn lâu mới về. Lúc Tuấn về thì cũng là lúc sắp thi đại học xong rồi!! hehehe! ko sợ đâu! Lúc đấy ko đến lớp nữa, chẳng sợ ai cả! hehehe
 
Back
Bên trên