Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
ReGet Deluxe - nhanh

Tui có một số phần mềm hay, bà con lên mà download nhé:

: đây là phần mềm hỗ trợ download mạng, giúp tăng tốc độ load các trường trình trên mạng xuống máy chủ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất (tui download với tốc độ: 250KB/s): (đây là đường dẫn của nó)

http://soft.winzheng.com

(Chọn vào chỗ search: ReGet Deluxe)

nếu có điều kiện thì nên load bản có dung lượng: 1.54MB còn nếu không thì load tạm bản 746KB sau đó dùng chính nó download cái bản còn lại :D
Sau đó, vào đường dẫn dưới đây để crack và sử dụng nó như một bản hoàn thiện:

http://cracks.am

(Chọn vào chỗ search: ReGet Deluxe)

Rùi chọn bản có tên là: ReGet Deluxe v3.3 build 187 để crack.

Chú thích: khi bấm vào website http://cracks.am/s.x có thể xuất hiện một số hình ảnh không đẹp của một trang web khác, mong mọi người thông cảm nhé :p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngoài ra, bà con còn có thể lên website của hiệp hội học sinh - sinh viên Việt Nam ở United Kingdom để tìm kiếm một số phần mềm khác nữa:

http://www.svuk.org.uk/forums/
 
Ai có đề nghị tìm kiếm các phần mền gì nữa xin để lại: tin nhắn nhé, tôi sẽ cố gắng tìm kiếm :D
 
À quên, tui nói này, các bác ở nhà năm nay nhớ chụp ảnh cả lớp đi nhé, lớp mình chưa có cai nào cả. Hôm nay lên xem trên HAO mà thấy các lớp khác đều có ảnh cả trừ lớp mình đấy. Bà con nhớ chụp nhiều ảnh nhé, post lên cho chung nó sợ...:D
 
đấm cho thằng Tuấn phát bây giờ,mày không thấy album ảnh lớp mingf nhiều ảnh thế à
 
Album lớp mình kể ra cũng đẹp nhưng mà nó sẽ còn đẹp lên nhiều lần nữa nếu có ảnh tao.
 
Thằng Hòa thối này đã không đọc kỹ lại còn lắm chuyện. Tôi nói là lớp mình chưa có ảnh của toàn thể lớp cơ mà.
 
Truyện cười (rất bậy)
Truyện này bậy quá nên tao xóa béng đi rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao tệ nạn gì, có chuyện cười thì góp vui cho anh em đỡ căng thẳng.
 
Hôm nay chán đé0 tưởng được, lại bị ghi sổ đầu bài. Tự dưng vào giờ Toán mình lại ngồi im thin thít, khác xa ngày thường => bị nghi ngờ => bị gọi. Chán quá :(
 
Vũ hôm nay được 10 văn để đổi lại là bị ghi sổ đầu bài toán vì học văn quên mất vở toán(vở nháp bài đã làm ở nhà)
 
Đời nó là thế đấy. Được cái này thì phải chịu mất cái khác. :(
 
Thêm truyện cười nữa (cấm con Hương đọc). Tao viết thế nhưng mà vẫn biết mày đọc:

Trong một đêm đi cắm trại ở rừng Cúc Phương, Hòa phò, Tú béo và Nam Dương bị bọn người rừng bắt giữ. Hòa, Tú và Nam Dương ra sức van xin, mong tên tộc trưởng bỏ ý định ăn thịt 3 thằng. Cuối cùng thì nước mắt của Hòa đã làm mềm lòng được tên tộc trưởng. Hắn nói:
- Tao sẽ thả bọn mày ra với một điều kiện, nếu chiều dài "của quí" 3 thằng cộng lại vựơt quá 40 cm.

Không còn cách nào khác 3 thằng đồng ý, Hòa hùng hổ tiến lên đo đầu tiên.
- "30 cm" Hòa hét to.

- "8 cm" Tú béo hớn hở

- "2.5 cm" Nam Dương thở phào nhẹ nhõm.

Tộc trưởng giữ đúng lời hứa thả 3 thằng ra về. 3 thằng ra về trong lòng sung sướng lắm.
- "Đúng là nhờ 30 cm của tao nếu không thì chết cả lũ" Hòa nói.

- "Mày cũng phải kể đến 8 cm của tao chứ" Tú béo kể lề.

- "Tao mà không cương lên thì chết cả lũ rồi" Nam Dương vênh mặt
 
thằng Vũ cẩn thận đấy!!!!!!!!!
rồi sẽ có ngày!!!!!!!!
mk!!!!!!!!!!đau......!!!!!!! :madflame:
 
hic...thằng Vũ được lắm,nhưng dù sao vẫn còn đỡ hơn mấy chú bị teo...
 
Ê, Hòa, tao quí mày thì mới để cho mày dài 30 cm đấy.
 
êu cu Hòa!!!
anh với chú kiếm truyện nào hay hay chơi lại thằng Vũ!!!!
thằng này từ ngày mình chuyển đi láo quá!!! :-B
như thế là không được!! [-x
 
Back
Bên trên