Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
tet nam nay that thu
chán , chả đi được đâu cả ,ở nhà trông nhà
 
Vũ Tách định bật anh đấy à,muốn múa rìu qua mắt thợ về Tom à
 
Tao không hiểu mày đang nói gì Hòa ạ.
Năm nay đi cày kéo mãi mà chẳng được bao nhiêu tiền. Chán :(
 
giờ này là mình đang ở Hải Phòng!
chán quá!!!!!!
có thằng nào có chuyện gì vui vui
kể cho anh em nghe đi!
tết này tiền nong chan quá
 
Anh mới ở quê ra,đang chán đây.Bắn thì bị thằng trẻ con nó bóp mũi,cú không chịu được.Bọn bạn lại không biết đâu hết.Ra hàng net thi ngồi đúng cái máy phò,gõ mãi chẳng được.Đang cố gắng lắm để gõ cho các bác đây.
 
TUI SẼ ĐI XIN MỪNG TUỔI HỘ CHO
nói thế chứ tết năm nay tôi cũng chẳng đi chơi được mấy nhưng được cái cũng vui đáo để, làm bao nhiêu bài tập rồi.
lại quen được mấy em xinh lắm....
ko biết TẾT SAU AI ĐẾN XÔNG NHÀ......
 
Lên net chán quá, chẳng gặp thằng nào cả. Tết này toàn đút bánh trưng vào mồm, chán không tưởng được, cái quan trọng nhất là xiền thì không có. Sau Tết đành phải cày kéo thôi vậy :D
 
thằng Tú béo được chụp ảnh với ai thế?
mắt mình hoa lên roài!!!!!!
 
hà anh tú đã viết:
lam ruong oi ,cho anh em xem mat link rang di
trời đất ơi!
nếu "lam ruong" đấy là tên tao
link rang là linkgiang
thì xin thưa với bố
linkgiang là cái tên hộp mail cũ của tôi ông ạ!
 
dương điên có định xin học nữa ko đấy?
t4 tuan nay hoc rồi, mùng 7 tết.
 
Mãi mới quay trở lại được, Chúc các chú ở nha năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ , gặp nhiều may mắn và cả lớp thi đỗ đại học nhé.
 
Này, tôi vừa đi London về xong, các chú lên xem ảnh du xuân của tôi nhé (đang chờ xét duyệt):d
 
Chẳng nhẽ đi Anh mà không đi chơi à, thế còn gì là thú vị nữa.
 
Bây giờ chắc Tuấn béo cờ bạc, rượu chè, trai gái... như điên. :D
 
Được thế thì còn gì bằng, tôi đang cố thế mà chẳng được đây.
 
Back
Bên trên