Đây là đài tiếng nói Lí2, phát thanh từ...

  • Bắt đầu K
  • Ngày bắt đầu
Mẹ thằng Vũ.Dạo này nhìn dáng quan chức vãi đái.hôm đến trường trông cứ như vừa đi họp về.tay sách cặp,nhìn vãi đái :D
 
To Hòa: Tao bây giờ làm phó chủ tịch rồi, ăn mặc cũng phải đứng đắn 1 tí chớ cho ra dáng lãnh đạo :biggrin:
 
ha ha,chú Vũ oách với ai chứ anh em thì cấm có bật,lĩnh đủ đấy :D
 
Ciao! cả nhà! Các bác buôn kinh dị quá!!! Hôm nay em có truyện này đưa ra nhờ mọi người đong góp ý kiến :
Có hai gia đình sống cạnh nhau rất hòa thuận, có thể nói qua mấy chục năm thì đây có lẽ họ là hàng xóm tốt của nhau cho đến một ngày( chính sác là hôm qua 24/12) xảy ra một chuyên trớ trêu mà làm cho hai nha cùng khó xử. Ở một nhà người lớn tuổi nhất đã không chỉu nổi sử thay đổi của thời tiết mà ra đi, nhưng khó ơ chỗ nhà bên cảnh trong thời gian nay lại chuẩn bị đám cưới cho anh con trai. Không thể có cảnh một nhà vui vẻ đón dâu còn nhà bên cạnh thì khóc người vừa mới mất. Nhưng đây lại là sư thật và hai nhà đều rất khó xử.
Không thể lùi ngày đưa tang được nhưng cũng khó khi hoãn đám cưới quan trọng của người con trai cả.
Bây giơ hai nhà vẫn không tìm được cách giải quyết ổn thỏa . Mọi người thử cho ý kiến đóng góp giúp hai gia đình này.
Đây là chuyện nghiêm túc mong rằng mọi người sẽ giúp đỡ!
 
Cái lớp Lý 2 này cuối cùng cũng chỉ có mấy mống vào đây gặp nhau. Chán đếch chịu được.
 
Theo ý kiến của em thì cứ để đám ma diễn ra trước. Vào đúng cái hôm đám ma diễn ra thì cô dâu chú rể oánh con lô => có tiền tổ chức đám cưới :biggrin:
 
Theo tớ thì gia đình có đám cưới nên hoãn lại. Ngày cưới đẹp thì một năm có rất nhiều, hơn nữa cưới chậm thì cũng không ảnh hưởng vấn đề gì lắm.

Trong khi người mất thì không thể để người ta nằm thế mãi được. Vả chăng con người thì ai cũng chỉ có một lần chết.

Nếu là đã là hàng xóm thân thiết của nhau thì thiết nghĩ đám tang trước, đám cưới sau, không có gì phải suy nghĩ cả.

Tiện đây tớ mạn phép Kiên gửi bài này vào box Thảo Luận Nghiêm Túc, để mọi người cùng góp ý.
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?p=426831#post426831
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhưng nghịch cảnh sắp xảy ra rồi không biết có thay đổi được không.
 
Le Trung Kien đã viết:
Chúc cả nhà vui vẻ!!!!..
Chúc chú Dương thi lai tốt đẹp nhá
hờ hờ
mai mình mới thi KTCT
chưa gì nó đã chúc mình thi lại
thằng này quý bạn bè quá
 
vừa thi xong môn CNXH làm bài chán quá. May mà con 5 môn để gỡ. Đành phải cố vậy, phải cố gắng đi chơi điện tư nhiều hơn, chat nhiều hơn, chỉ có cách đó mới qua được môn triết, tích cực học hỏi đời sống.
 
hôm nay tao thi KTCT
làm bài ngon vật
thầy hỏi câu nào thằng trò trả lời câu đấy
hôm nay mình hơi phong độ
 
29 thi hình họa rồi, khó vãi... học môn này nhiều thì toét mắt. may chỉ phải học có 1 kì,
 
Back
Bên trên