Đang xem Bóng bầu dục, lúc này là giờ nghỉ giải lao. Dù sao thì đây cũng giống một buổi tập thể lực của trường McKenzie hơn là thi đấu. Quái gì mà mới hết 2 hiệp đầu đã thắng 64-16 rồi.
Bàn đầu tiên diễn ra như sau: Sau cú đá giao bóng của đội bạn, Dillon Bellmore bắt được bóng ở sân nhà, bắt đầu chạy về phía cánh phải. Trước mặt Dillon có Jearmy (rất khoẻ, bằng chứng là béo ị nhưng vẫn chống đẩy được 70 cái trong 1 phút rưỡi), Nick Pearman (thằng này chỉ cao bằng tôi thôi nhưng mà đô bằng... 2 lần tôi), Ryan (lái xe nhiều nên cũng khoẻ) và Forest chạy dứ chéo qua. Phải nói thêm rằng thằng Dillon này cũng khoẻ, thấy tên nó ở trên bảng thành tích của trường, giành huy chương bạc cử tạ (nhưng mà trông nhỏ mà nhanh nhẹn lắm, thế mới chết chứ).
Nói tiếp tình huống: Bên phía đội bạn thì ở giữa có một thằng cao chắc là hơn 1m9, to đùng (may mà tôi ko chơi, chứ nếu nhìn thấy nó trong trận chắc chạy luôn), còn lại thì tuy đông, chừng 5 thằng nhưng cũng bình thường.
Dillon chạy đằng sau Nick, Nick cản một thằng nhưng cũng bị nó túm chân giữ lại. Lúc này cả hai đội tập trung vào giữa, thằng to nhất của đội bạn xông bừa lên nhưng có Jearman và Ryan chặn lại (Ryan đấm vào mặt thằng kia thì phải, nhưng hình như là... được phép).
Dillon chuyển chạy sang cánh trái, Forrest chạy chéo qua, đưa tay ra như nhận lấy bóng nhưng kì thựa chỉ là động tác giả. Hầu hết nhìn theo Forrest trong khi Dillon tiếp tục chạy thẳng về phía bên kia. Một thăng túm được chận Dillon nhưng thằng này khoẻ quá nó giật ra rồi chạy tiếp. Thằng nữa túm được áo, kéo lại, mặc kệ vẫn chạy tiếp, trông rõ buồn cười (một thằng nằm dưới đất túm áo thằng kia nhưng lại bị lôi xềnh xệch).
Cuối cùng thì thằng Dillon cũng về được đích và ghi những điểm đầu tiên sau khi nhẩy bổ qua vạch.
Trận đấu chắc lại tiếp tục, đi xem thôi...