Ăn uống chơi bời tháng 12

@ Hiệp: Không có gì mà phải hoan hô, thằng Vinh về thì mình phải gặp để cạc bợp nó 1 phát. Đó là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ. Hiệp xuống bài đê, tớ theo!!!
@ Nga N2: tớ tưởng Nga phải thở dốc chứ, thở ngắn chưa ăn thua!!!
 
Từng nhời của thằng phóng viên chính trị Vũ nó như từng nhát dao cắt vào ruột thằng chọi rớt Sơn.
Thằng Vũ thật đáng khen, thằng Sơn thật đáng chê.
Thôi kệ thằng chim lợn Vinh về lo mà xử thằng cú Sơn. >:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
@ Hiệp: Không có gì mà phải hoan hô, thằng Vinh về thì mình phải gặp để cạc bợp nó 1 phát. Đó là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ. Hiệp xuống bài đê, tớ theo!!!
a hoan hô là a hoan hô thằng đĩ Vũ tài ghê!
mày lôi cổ cả thằng Dương Anh nữa đi, đã tài lại càng tài tao xem lào \:d/

mà xxx thằng Hấp nhá, bố mày chim nợn lúc lào?

Cáo, hí hí, đã thỏa thuận rồi, cứ thế, cứ thế mà thực hiện nhá ;))
 
Chắc là tắt thở luôn. Thằng Phờ Vinh kia, tao băn khoăn tự hỏi dạo này mày thờ thế nào, và có thể làm gì cho bạn NHH của chúng ta có thể thở sâu được ko!!!
 
Vinh ơi hôm nào mày về đấy. Nhớ báo cho tao một tuần trước khi mày về nhá. Để tao còn xếp lịch, nghe chửa.
Điện thoại di động của mày thành điện thoại di tinh rồi, tao gọi mãi xxx được. Hình như hôm trước mày khai mất điện thoại phỏng?
 
05/12 là ông có mặt ở HN rồi, nghe chửa thằng Hiệp.
ông mua sim Việt-lam ông nuồn vào ống nghe Phừn-nan xong ông gọi mày đưa ông đi xơi bia hơi xơi tôm xơi ngao hấp cho đã thièm, chẹp chẹp chẹp.
èn èn en.
mày nhớ gọi thêm mấy thằng mặt xxx 8790 kia cho đủ bè đảng nhậu nhẹt.

chị iem phụ lứ 8790 để gặp sau, say lệt bệt với bè lũ chúng mày rồi thì còn phải oánh răng tắm rửa cạo râu kỳ cọ bóng nhoáng Pha-ren-hét thơm lừng, rồi mới a lô xin tiếp kiến chúng nó, kẻo mang tiếng :D
 
05/12 là ông có mặt ở HN rồi, nghe chửa thằng Hiệp.
ông mua sim Việt-lam ông nuồn vào ống nghe Phừn-nan xong ông gọi mày đưa ông đi xơi bia hơi xơi tôm xơi ngao hấp cho đã thièm, chẹp chẹp chẹp.
èn èn en.
mày nhớ gọi thêm mấy thằng mặt xxx 8790 kia cho đủ bè đảng nhậu nhẹt.

chị iem phụ lứ 8790 để gặp sau, say lệt bệt với bè lũ chúng mày rồi thì còn phải oánh răng tắm rửa cạo râu kỳ cọ bóng nhoáng Pha-ren-hét thơm lừng, rồi mới a lô xin tiếp kiến chúng nó, kẻo mang tiếng :D

Tốt.
Thằng Ngọc Cáo nó ở ngay gần nhà ông.
Thằng Hà nghe thấy có rượu ngon nó sang ngay.
Thằng Thường nó búc vé máy bay sắp sẵn đâu vào đấy rồi.
Thằng Minh Híp 20 năm nay nó chưa gặp lại mày, phen này nó sẽ không một tí xót thương.
Mày tiêu rồi thằng Vinh ơi.
Chợt nhớ ra cái vụ nếu mày mà là thằng H'Mông bị chết, anh em sang khóc than suốt đêm, thằng nào cũng túy lúy hết sất cả.
 
thế thì chết cha chúng mày mấy thằng kia nhá,

Ac-mê-niêng 5 sao nhá,
si-rốc vodka cất từ nho (!) nhá,
sờ-mi-nóp-vờ ( "vờ" chứ ko phải "ff" nhá - СМИРНОВЪ nhá - thằng bợm rượu như thằng Hiệp chăc là biết phân biệt nhá)
bố mày è hết cổ tha lôi về nhá
à lại còn cho thêm thằng Hấp 1 chai "Putinka" để bày tủ văn phòng lòe bịp mấy thằng bắc âu mắt rắn lục tóc râu ngô nhá

đợi đấy mồng 5 ông a-lô nhá mặt pí lù lù Hiệp nhá >:)
 
thế thì chết cha chúng mày mấy thằng kia nhá,

Ac-mê-niêng 5 sao nhá,
si-rốc vodka cất từ nho (!) nhá,
sờ-mi-nóp-vờ ( "vờ" chứ ko phải "ff" nhá - СМИРНОВЪ nhá - thằng bợm rượu như thằng Hiệp chăc là biết phân biệt nhá)
bố mày è hết cổ tha lôi về nhá
à lại còn cho thêm thằng Hấp 1 chai "Putinka" để bày tủ văn phòng lòe bịp mấy thằng bắc âu mắt rắn lục tóc râu ngô nhá

đợi đấy mồng 5 ông a-lô nhá mặt pí lù lù Hiệp nhá >:)

Tốt.

Thằng Vinh kia chủ nhật 5/12 mày qua nhà ông, ông không cần liệt kê, ông mở tủ lạnh ông mở tủ không lạnh ra mày nhìn thấy là mày ngã ngồi.

Ông cũng lại đã cho chuẩn bị diện tích biệt lập giường chiếu bô chậu dây đai da khóa xích sắt bóng nhựa đỏ hồng đút mồm mọi nhẽ cho mày rồi.

>:)
 
chị iem phụ lứ 8790 để gặp sau, say lệt bệt với bè lũ chúng mày rồi thì còn phải oánh răng tắm rửa cạo râu kỳ cọ bóng nhoáng Pha-ren-hét thơm lừng, rồi mới a lô xin tiếp kiến chúng nó, kẻo mang tiếng
23-11-2010 07:53 PM
Vinh con người lịch sự, muốn gặp chị em phụ nữ phải tắm rửa cạo râu kỳ cọ bóng nhoáng nước hoa mù mịt thơm lừng nhé. Lại còn phải đánh răng nữa nhé. Tao nói cho cái mặt mày biết nhé, Vinh ơi, cứ tắm cứ rửa cứ nước hoa vào bóng nhoáng thơm lừng để đi cạnh chị em xinh tươi chị em đỡ xấu hổ. Còn đoạn đánh răng, thôi, khỏi lo. Chẳng chị em nào đến gần xung phong ngửi mồm ngửi môi mày đâu, mày đánh răng mòn răng phí thuốc đánh răng lắm.

Thằng Vinh kia chủ nhật 5/12 mày qua nhà ông, ông không cần liệt kê, ông mở tủ lạnh ông mở tủ không lạnh ra mày nhìn thấy là mày ngã ngồi.

Ông cũng lại đã cho chuẩn bị diện tích biệt lập giường chiếu bô chậu dây đai da khóa xích sắt bóng nhựa đỏ hồng đút mồm mọi nhẽ cho mày rồi.
Hiệp chu đáo, cho Vinh diện tích giường chiếu biệt lập. Thế nhỡ đâu thằng Vinh nó say nó cứ xông vào nó đòi không biệt lập thì sao?
Mà cái hôm hai bọn mày biệt lập với nhau thì bạn gái xinh đẹp tên Mai trong khóa tao biệt lập ở đâu? Đã bố trí đầy đủ, xin phép đàng hoàng có ký giấy tử tể đóng dấu đỏ của Mai chưa?
 
Vinh con người lịch sự, muốn gặp chị em phụ nữ phải tắm rửa cạo râu kỳ cọ bóng nhoáng nước hoa mù mịt thơm lừng nhé. Lại còn phải đánh răng nữa nhé. Tao nói cho cái mặt mày biết nhé, Vinh ơi, cứ tắm cứ rửa cứ nước hoa vào bóng nhoáng thơm lừng để đi cạnh chị em xinh tươi chị em đỡ xấu hổ. Còn đoạn đánh răng, thôi, khỏi lo. Chẳng chị em nào đến gần xung phong ngửi mồm ngửi môi mày đâu, mày đánh răng mòn răng phí thuốc đánh răng lắm.


Hiệp chu đáo, cho Vinh diện tích giường chiếu biệt lập. Thế nhỡ đâu thằng Vinh nó say nó cứ xông vào nó đòi không biệt lập thì sao?
Mà cái hôm hai bọn mày biệt lập với nhau thì bạn gái xinh đẹp tên Mai trong khóa tao biệt lập ở đâu? Đã bố trí đầy đủ, xin phép đàng hoàng có ký giấy tử tể đóng dấu đỏ của Mai chưa?

Kê hoách là sau khi xử lý xong chỗ thủy tinh mầu thì chỉ có Vinh biệt lập thôi. Gia đình vẫn sinh hoạt bình thường.
 
Kê hoách là sau khi xử lý xong chỗ thủy tinh mầu thì chỉ có Vinh biệt lập thôi. Gia đình vẫn sinh hoạt bình thường.
Thế á, Hiệp. Sau chỗ thủy tinh mầu gia đình vẫn sinh hoạt bình thường á Hiệp? Bình thường thế nào hả Hiệp? Tôi chỉ sợ sau quả thủy tinh mầu với Vinh, Hiệp chẳng phân biệt được đâu là giường đâu là đất, đâu là chai rượu đâu là Mai thôi.

Cho nên tôi khuyên Hiệp sử dụng phương án của anh Ni. Mình uống một li, rủ vợ uống một li. Xong cả hai thằng cùng nằm quay ra phả mùi rượu phả mùi thịt tỏi hành ăn uống vào mặt nhau ngáy khò khò, chẳng cần đánh răng rửa mặt xịt nước hoa trước khi đi ngủ, mà không thằng nào dám kêu ca thằng nào.

Cũng gọi là một kiểu sinh hoạt gia đình bình thường, Hiệp nhỉ :-j
 
Thế á, Hiệp. Sau chỗ thủy tinh mầu gia đình vẫn sinh hoạt bình thường á Hiệp? Bình thường thế nào hả Hiệp? Tôi chỉ sợ sau quả thủy tinh mầu với Vinh, Hiệp chẳng phân biệt được đâu là giường đâu là đất, đâu là chai rượu đâu là Mai thôi.

Cho nên tôi khuyên Hiệp sử dụng phương án của anh Ni. Mình uống một li, rủ vợ uống một li. Xong cả hai thằng cùng nằm quay ra phả mùi rượu phả mùi thịt tỏi hành ăn uống vào mặt nhau ngáy khò khò, chẳng cần đánh răng rửa mặt xịt nước hoa trước khi đi ngủ, mà không thằng nào dám kêu ca thằng nào.

Cũng gọi là một kiểu sinh hoạt gia đình bình thường, Hiệp nhỉ :-j

Xin lĩnh ý bạn Nhung Xù.

À đấy, lại thông báo rằng trưa mai Ban Tổ Chức Trại Đông lại họp, lại chốt bao nhiêu là thứ. :D

Chiều mai Ban Tổ Chức lại thông báo đến từng đứa tham gia và trên HAO.

Tình hình vẫn còn chưa ra đâu vào với đâu cả mà Ban Tổ Chức cứ ăn trưa họp hành đều đều, béo quay hết cả ra. :D
 
Nhung ơi, lúc nào mày về, bọn mình tổ chức biệt lập nhé :)
Nga Cáo đang than là toàn chồng đi chơi thôi, nó chả được đi chơi gì cả. Ngọc bảo: cứ than nhiều thế thì từ nay a đi chơi ngày chẵn, e đi chơi ngày lẻ. Thế mà Nga Cáo chưa dám đi, chưa biết đi ra làm sao. Bảo đợi mày về họp hành, hội thảo, bàn bạc việc này, rồi thì là khởi động vụ đi chơi các ngày lẻ luôn :)
 
Nga Cáo đang than là toàn chồng đi chơi thôi, nó chả được đi chơi gì cả. Ngọc bảo: cứ than nhiều thế thì từ nay a đi chơi ngày chẵn, e đi chơi ngày lẻ. Thế mà Nga Cáo chưa dám đi, chưa biết đi ra làm sao. Bảo đợi mày về họp hành, hội thảo, bàn bạc việc này, rồi thì là khởi động vụ đi chơi các ngày lẻ luôn
Một tuần có 7 ngày, 4 ngày chẵn (thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật), ba ngày lẻ. Ngọc tính thế là tính khôn, Nga nó đọc vị, nó hiểu, thảm nào Nga nó không đồng ý. Nó tính kỹ cả rồi Mai ơi.

OK, tao về bọn mình tổ chức biệt lập nhé, rồi quần áo diện dập, trang điểm xinh tươi đi họp hành trù bị, tái trù bị, tái chính thức, chính thức, cả ngày chẵn lẫn ngày lẻ nhé.
 
Một tuần có 7 ngày, 4 ngày chẵn (thứ hai, thứ tư, thứ sáu, chủ nhật), ba ngày lẻ. Ngọc tính thế là tính khôn, Nga nó đọc vị, nó hiểu, thảm nào Nga nó không đồng ý. Nó tính kỹ cả rồi Mai ơi.

OK, tao về bọn mình tổ chức biệt lập nhé, rồi quần áo diện dập, trang điểm xinh tươi đi họp hành trù bị, tái trù bị, tái chính thức, chính thức, cả ngày chẵn lẫn ngày lẻ nhé.

Đấy, nó khôn lắm. Nó bảo: anh về muộn, em về sớm. Ngọc hý hửng: ok. Rồi lại hỏi: sớm là thế nào, muộn là thế nào? Nga cáo bảo: sớm là sáng về, muộn là về khuya, trước 12h đêm :D
Ngọc: biết thế anh nhận về sớm.
(Ngọc đâu biết là nếu nhận về sớm thì Nga lại bảo: sớm là về trước 10h30, muộn là về trước 12h :D )
 
Ban Tổ Chức hôm nay lại vừa mới họp.
Lần này ăn lẩu nấm Ashima. Ban Tổ Chức ham vui hớn hở ăn uống, chuyện trò ba lăng nhăng thì lắm bàn kê hoách thì chẳng tập trung gì. Lại bảo nhau từ giờ đến hôm trại đông có nhẽ ta phải họp thêm ít nhất hai buổi nữa. >:)

Nhưng cũng lại chốt thế này.
Cả thẩy 12 đứa chính thức cho đến giờ:
1. Nga Cáo Nga 2
2. Ngọc Cáo Lý 2
3. Hồng Mai Nga 2
4. Hiệp Hấp Anh 1
5. Kim Dung Nga 1
6. Anh Vũ Văn 1
7. Hồng Hoa Nga 1
8. Phú Vinh Nga 1
9. Minh Con Anh 2
10. Vợ Minh Con Chuyên Thể Dục 8-|
11. Dương Thủy Nga 1
12. Hồng Vân Nga 1.

Chu Thường Hóa 1 vì không xoay sở nổi lịch công tác điên cuồng triền miên, phải vắng mặt tại Trại Đông. Thường chỉ có mặt từ 10/12 đến trưa 15/12 lại phải mải mốt về Sà Goòng, nên Thường và Vinh sẽ tổ chức trông nhau vào mấy ngày hôm ấy.

Lê Minh Hà và Hà Dương Toán 1 xin đăng ký danh sách dự bị vì lý do sức khỏe, sợ điều kiện riêng còn mong manh quá chưa oánh đú cường độ cao được.

Bạn nào cần đăng ký bổ sung vẫn ô-kê, có thể liên lạc với 1 trong 4 người Ban Tổ Chức là được.

Nộp Hìu: Chuyển luôn từ bây giờ số tiền 3 triệu đồng Việt Nam mỗi vị cho tài khoản của Dung Nga 1 với chi tiết sau:

Lê Kim Dung
TK: 0301002838503
Ngân hàng Vietcombank (VCB) chi nhánh 198 Trần Quang Khải, Hanoi

Nhớ ghi rõ nội dung là chuyển tiền trại đông.
Deadline nộp hìu là hết ngày thứ năm 16/12/2010.
Thừa thiếu thế nào lại hạch toán công khai chi tiết sau.

Nga Cáo liên lạc với Asean Resort để đặt trước phòng và phòng Karaoke, và thuê xe ô-tô đưa đi đón về.

Hồng Mai cần-phơm với nông trường Ba Vì về tổ chức nướng thịt. 01 cừu, 03 gà, rau củ theo mùa, gia vị mọi nhẽ.

Hiệp Hấp liên hệ rượu vang đỏ Ý-Tà-Lồ ngon ơi là ngon cùng vốt-đờ-ka bia ngon thủy tinh mầu vân vi mọi nhẽ.

Đúng 2h chiều ngày thứ bẩy 18/12/2010 xe xuất phát từ nhà Nga Cáo trong khu Trung Hòa - Nhân Chính.

Đấy, đại để thế. Có gì bọn tao lại cập nhật thêm.

Vinh, Hoa,
Ý tưởng của chúng mày bọn tao triển khai thế là khá cố gắng. Chúng mày có muốn ỷ ôi ba lăng nhăng thêm cái gì nữa không?

Ban Tổ Chức cũng bàn luôn cả vụ Nô-en nữa, nội dung chính là tạo điều kiện cho trẻ con 8790 giao lưu.
Tổ chức vào trưa thứ sáu 24/12/2010 tại một nhà hàng ken-tắc-ki Gà Rán Râu Cá Chốt nào đó. Nga Cáo sẽ cập nhật thêm chi tiết về thời gian, chương trình, địa điểm, nộp hìu, trò chơi, vân vân... sau.
Phú Vinh Nga 1, với tài năng sân khấu thiên phú cùng khiếu ứng đối uyển chuyển như nước chảy mây trôi, cùng đầu óc sáng tạo không biết đâu là bến là bờ, được trân trọng đề cử làm ông già Nô-en. :"> trong trang phục Santa đỏ thắm mà Hồng Hoa đã sắm sửa sẵn sàng.

Trân trọng.
 
Back
Bên trên