Ăn uống chơi bời tháng 12

Ngay xu'a tao o nga tu Thi Sach voi Tran Xuan Soan y. Thế nên tao mới biết mày học Lê Ngọc Hân vì thằng anh họ tao nó bảo thế, nó cũng học cùng trường với mày mà. Bây giờ bác cả nhà tao vẫn đang ở đấy. Hiệu sách đầu phố cũng là địa điểm thân quen cua tao, cứ cách một ngày lại ra một lần. Thế sao ngày xua bọn mình không chạm trán nhau ở đó để lườm nguýt nhau một cái nhi?
 
Thế sao ngày xua bọn mình không chạm trán nhau ở đó để lườm nguýt nhau một cái nhi?

Thì sang tháng chị Hoa chị Thư tha hồ lườm nguýt nhau.

À, Ban Tổ Chức trại đông 18/12 lại họp trù bị rồi nhá.
Đồ ăn Tẫu tại KS Hanoi ngon ơi là ngon. :">
Chốt khối thứ.

Chốt rằng:

1. Loại bỏ phương án Flamingo Đại Lải ngủ Đảo Cò. Quyết phương án Nông trường Ba Vì ngủ A-sê-ăng.

2. Đã liên lạc với Ban Điều Hành Chăn nuôi Ba Vì. Dạm trước 01 con kìu và mấy con gà choai. Sẽ nướng tất. Thịt thà rau cỏ gia vị các loại ướp lên ướp xuống nướng quạt khói um mọi nhẽ đều do Ban Điều Hành đảm trách, không bận gì tới móng tay các bạn gái xinh đẹp đảm đang 87-90 tha hồ không lo đầu bù tóc rối bồ hôi bồ kê nhễ nhại người toàn mùi oi khói vân vân.

3. Đồ uống do đoàn 87-90 tự lo mang lên, bao gồm rượu vang đỏ xơi với cừu, rượu vang trắng xơi với gà, bia cùng nước ngọt nước khoáng giải khát, uých-ky vốt-đờ-ka mọi nhẽ tuôn như suối.

4. Đúng 30/11 chốt danh sách. Rồi tiến hành chính thức búc-king hoạt động nướng thịt, khách sạn và xe buýt.

5. Hoạt động / Trò chơi chưa chốt xong. Tạm thời mới chốt là sẽ có chơi ném ống bơ (props: 02 ống bơ và 10 đôi dép nhựa Tiền Phong), chơi đồ (không cần props), chơi tiến lên / tá lả / tú bôi râu (props: 02 bộ bài, nhọ nồi thì đầy). Tao đề xuất các bạn nữ chơi nhẩy dây, chơi song phi có bàn lộn tùng phèo, các bạn nam nhấm nháp rượu, ngắm và cổ vũ... thì bị một số đại diện nữ của Ban Tổ Chức đe dọa thẳng: tao thì tao lại quá chân tao song phi trúng nọ trúng kia chết cha mày bây giờ.
Thế là tao bèn thôi tao chả đề xuất nữa.
Ban cũng thống nhất đề nghị Dung chuẩn bị thêm một số trò chơi tuyển ra từ kho trò chơi Ngân hàng Thế giới sao cho (1) hấp dẫn, (2) vui nhưng không kém phần phù hợp, (3) sử dụng ít props lằng nhằng, và (4) đừng dùng nhiều sức quá, do tuổi tác cũng cao cả rồi.
Thằng Vinh xem có drinking games gì hay thì đóng góp thêm vào nhá.

6. Kiểm tra / cập nhật danh sách các bạn mải chơi chắc chắn tham gia và chưa chắc chắn tham gia:

(đã cần-phơm)
1. Nga Cáo: OK
2. Ngọc Cáo: OK
3. Dương Thủy: OK
4. Kim Dung: OK
5. Hồng Mai: OK
6. Hiệp Hấp: OK
7. Phú Vinh: OK
8. Hồng Hoa: OK
9. Hồng Vân: OK
10. Sơn Cú: Tao bảo là OK, nhưng Dung & Nga Cáo rất coi thường, bảo rằng Hiệp ơi đừng tin nhời cái thằng Cú này, đừng hòng nó xin được visa, tao thì tao còn lạ thừa cái thằng này. Sơn ơi mày lên tiếng cái, không thì mang tiếng Sơn nhé.
11. Chu Thường:OK. Thường có mặt ở Hanoi từ 13/12 để ăn cưới, sau đó Ban Tổ Chức giao Thường cho Vinh trông, giao Vinh cho Thường trông, ngõ hầu đúng 18/12 hai bạn phải có mặt bằng được, sống hoặc chết, héo hoặc tươi, mang theo 01 lá gan hoặc 02 lá gan dự trữ.

Ngoài ra còn có thể thêm:
(chưa cần-phơm)
12. Hà Toán 1
13. Hà Dương Toán 1
14. Tuấn Anh Lý 2
15. Chung Toán 2
16. Dương Anh Văn 1
17. Vũ Văn 1
18. Hường Anh 2
19. Minh Con Anh 2
20. Vân Hóa 1
21. Lan Hóa 1

Tạm thời thế đã. Các bạn tham gia họp hôm nay bổ sung thêm những gì còn thiếu nhé.
Có gì Ban Tổ Chức lại tiếp tục thông báo / cập nhật sau.
 
Ối giời sắp có một lũ giặc lên phá trung tâm (suýt) hành chính Ba Vì nhá! Tao nói trước chơi ném ống bơ chơi đồ mà chúng mày cậy chân dài hầm tao là tao không biết làm thế nào, tao chưởi đấy! :D

Mới cả mạn phép Hiệp, không thể đợi đến tận tháng 12 nên tuần sau tao với Thư đã có hẹn riêng lườm nhau rồi ạ.

Ừ mà đúng rồi, Hiệp cứ tin Xơn nửa vời thôi, nửa còn lại để phần cho Xơn, Xơn vào bypass em Quỳnh con phơm toách cái đi cho Dung cho Nga á khẩu luôn :D

Thế còn cái đống lửa trại thế nào hả chúng mày?

Dẩy dót nữa nhể?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hoan hô, hoan hô lắm, ban tổ chức ạ :star:

tao dưa góp dư lày,
là, cái giống cừu trông thì to uỵch 4 chục cưn 1 mống, cơ mà lông xù da dày xưong nặng, 1 con lọc thịt ra chỉ còn khoảng chục cưn. Mà chục cưn thịt thì tao đảm bảo ít, các chúng mày cứ đặt thêm 1 con nữa, là 2 mống cả thảy đi. Ko thừa đâu.

mí cả nếu có cừu đực thì tốt, ngữ ấy lấy bộ ngọc hành ướp rượu đem nướng trên than hồng, thưởng công các bạn nữ xinh điẹp quán xuyến đảm đang, xơi với khoai nướng khoai ủ cũng được mà xơi vã cũng tốt . Đặc sản vùng núi kavkaz đấy.


Ngoài ra còn có thể thêm:
(chưa cần-phơm)

Sơn Cú: Tao bảo là OK, nhưng Dung & Nga Cáo rất coi thường, bảo rằng Hiệp ơi đừng tin nhời cái thằng Cú này, đừng hòng nó xin được visa, tao thì tao còn lạ thừa cái thằng này. Sơn ơi mày lên tiếng cái, không thì mang tiếng Sơn nhé.

12. Hà Toán 1
13. Hà Dương Toán 1
14. Tuấn Anh Lý 2
15. Chung Toán 2
16. Dương Anh Văn 1
17. Vũ Văn 1
18. Hường Anh 2
19. Minh Con Anh 2
20. Vân Hóa 1
21. Lan Hóa 1

mà, cái lũ nam nứ đang ngùng ngoằng toan tính này,
tao là tao rất chi ngọt ngoào chèo kéo các chúng mày đấy.
tháng năm cứ sùng sục trôi, tóc bạc da mồi chưn tay run rẩy.
đến cái ngữ tao 3 núi 4 đèo còn khăn gói tay nải lọc cọc vác thớt về, huống chi các chúng mày cư dân sở tại, ko bổ trí đc 1 -2 hôm dối già, thì thật đáng chê thật đáng chê!


thằng chó Thường chuẩn bị gan lách chỉnh tề nhá
thằng DA thằng Vũ nhá,
thằng Hà thằng Minh híp nhá,
XXXX chúng mày nhá :roflmao:
 
Ừa, thứ ba tuần sau chúng mình đã nườm nhau rồi Hoa nhỉ. Mạn phép Hiệp nhé? Nườm xong xem có chịu đựng được nhau không rồi tháng 12 rủ nhau về tiếp tục nhé. Chúng mày lên kế hoạch vui chơi nhảy múa vui quá. Tao không đi được thấy thèm lắm đấy.
 
hơ hơ nườm nguýt nhau đi, xem con nào chua ngoa cong cớn hơn.
cơ mà chúng mày vừa phải thôi, đừng cấu chí cắn xé nhau nhá :biggrin:
 
là, cái giống cừu trông thì to uỵch 4 chục cưn 1 mống, cơ mà lông xù da dày xưong nặng, 1 con lọc thịt ra chỉ còn khoảng chục cưn. Mà chục cưn thịt thì tao đảm bảo ít, các chúng mày cứ đặt thêm 1 con nữa, là 2 mống cả thảy đi. Ko thừa đâu.

mí cả nếu có cừu đực thì tốt, ngữ ấy lấy bộ ngọc hành ướp rượu đem nướng trên than hồng, thưởng công các bạn nữ xinh điẹp quán xuyến đảm đang, xơi với khoai nướng khoai ủ cũng được mà xơi vã cũng tốt . Đặc sản vùng núi kavkaz đấy.

Giời ơi thế hóa ra tao mà lọc ra cũng chỉ được chừng chục cân thịt thôi à? :(( Bố mẹ tao nói thế mà đúng, quả là nuôi tao chẳng lợi bằng nuôi lợn :D.

Một con cừu 40kg không đủ thì tao đề nghị bọn mình làm thịt một thằng dê đặc sản Nga La Tư 70kg (bây giờ khéo phải 79kg rồi í). Thịt chắc hơi dai nhưng trong hiện tại răng bọn mình cũng vẫn còn khá đủ, không ngại. Tiếc mỗi bộ ngọc hành, nếu mà còn có phải được phong đặc sản Ba Vì không!

----------

Thư ơi, tuần sau bọn mình lườm nhau, nếu mà không chịu được thì tháng 12 về lại lườm tiếp cho đến bao giờ chịu được thì... lại càng lườm tiếp nữa! :D

Mày xem thế nào tháng 12 gửi Seia cho ông bà trông cho một đêm thôi, đi chơi với cả lũ. Tháng trước tao có việc phải về HN 2 ngày, trước khi đi cũng lo ngay ngáy vì thằng Bem nhà tao lúc nào cũng đeo lên người mẹ, đấy là lần đầu tiên phải xa nó. Thế mà tao đi một cái, nó ở nhà với ông bà ngoại, ngoan như chó con luôn, không mè nheo mình mẩy gì hết. Tao về nó lại lèo nhèo như cũ. Tao đang nghĩ bụng lần tới về phải cho nó tách khỏi tao càng nhiều càng tốt, cho xa mẹ dần đi :D.

Mà lần tới mày ở GH Shinjuku đấy chứ? Trời Tokyo hôm nay trở lạnh, 10 độ, mưa lấm thấm. Nghe nói tuần sau mây và nắng xen nhau, nhưng khá lạnh đấy, nhớ mang áo ấm cho Seia. Bi với Bem nhà tao rất háo hức được đi chơi với Seia rồi đấy. Seia dạy chị Bi tiếng Anh nhá!

Nhung ơi, dạo này bận gì mà bận lắm thế, chả thấy nói gì cả. Thế bạn mày vẫn quyết chí sang Úc à? Có cách nào cố về được không mày?

Cả Kiều nữa kìa? Bọn tớ chưa bao giờ được giao lưu với ba bạn đáng yêu nhà Kiều hết nhá.
 
Tao đồ rằng váy vàng nó chưa dám tham gia (nhưng lại thèm) trại đông là vì nó hốt hai cái ngữ nguyên bộ đặc sản Ba Vì chạy rông là Chu Thường và Nguyễn Phú Vinh hôm ấy chúng nó tha hồ hơi men nồng ấm hăng tiết vịt tiết kìu chúng nó cuống cuồng cuồng là cuống cuồng cuồng lên không đỡ được... chứ chẳng phải vấn đề không ai trông anh cu con Việt-Nhật. :D
 
Hiệp à, anh cu con là vấn đề bức xúc nhất đấy vì anh ý không quen với mọi người nhà tao. Anh ý lại không nói được tiếng Việt nên cả nhà sẽ không biết ý tứ thế nào. Không phải vì ngại hai đối tượng chạy rông đâu. Lần này về cũng quyết tâm không mặc váy vàng nữa nên sẽ không bắt mắt, chắc sẽ không bị quay tít đâu. Thôi có gì Hiệp tổ chức ăn trưa tổng duyệt trước khi đi trại đông để tao tham gia với nhé. Nếu không thì họp tổng kết báo cáo kết quả sau khi đi về cũng được xem thu hoạch, thiệt hại đến đâu.

----------

Hoa ơi, mày PM cho tao số điện thoại của mày lại đi. Tao ko tìm thấy cái email lần trước mày gửi tao ở đâu nữa. Chủ nhật 21 tao sẽ alo cho mày nhé.
 
tao dưa góp dư lày,
là, cái giống cừu trông thì to uỵch 4 chục cưn 1 mống, cơ mà lông xù da dày xưong nặng, 1 con lọc thịt ra chỉ còn khoảng chục cưn. Mà chục cưn thịt thì tao đảm bảo ít, các chúng mày cứ đặt thêm 1 con nữa, là 2 mống cả thảy đi. Ko thừa đâu.
Tao nhé, chẳng được tham gia, không biết nấu nướng, nhưng cứ thảo luận góp ý nhé.

Rằng 1 con cừu, bỏ lông bỏ xương bỏ bộ ngọc hành ra ngâm rượu uống, chỉ còn lại khoảng chục cân thịt, Các bạn tham gia ăn uống tính cả đầu ngón tay lẫn đầu ngón chân ra được 10 ban rưỡi (tao cho Sơn là 1/2 thôi), như thế là mỗi bạn phải ăn hết 1 cân thịt - ối giời thế thì có mà ăn xong rồi lại nhồi rồi lại đi nhà vệ sinh tạo thêm chỗ trong bụng cũng chẳng hết. Đấy là chưa kể gà vịt và các loại gia cầm khác nữa. Rồi thì cả lũ ngồi đấy ôm bụng với nhau có mà nhảy nhót ném ống bơ bằng mắt. Thôi, một em cừu thôi ông Vinh ạ, không nửa đêm bụng ễnh ra nằm ôm cừu tưởng ai ải ài ai thì phí rượu lắm.

Mà tao chỉ sợ bọn mày cừu ăn tươi uống tươi không treo lủng lẳng trong tủ đá vài ngày như bọn Uc, sợ thịt cừu nướng lên dai lắm, các cụ sắp già gần 40 tuổi cả rồi, răng lung lay đau nhức, nhá bằng gì? Hy vọng các em váy ngắn quạt chả lửa hồng phành phạch ở nhà có công nghệ nướng cao để thịt vừa chín tới, hoặc nướng lâu nướng chậm cho thật mềm ra cho các cụ ăn cho dễ.

Giời ơi thế hóa ra tao mà lọc ra cũng chỉ được chừng chục cân thịt thôi à? Bố mẹ tao nói thế mà đúng, quả là nuôi tao chẳng lợi bằng nuôi lợn .
Hoa ơi, cừu nhiều lông, gọt hết đi thì còn 10kg. Mày lại đem bản thân so sánh với cừu, tao so sánh, tao tưởng tượng, lông lá nọ kia ối giời ơi, tao ngại luôn.:"> .

Bạn tao chốt vé sang Úc rồi, tao cũng chốt vé đi chơi cùng nó rồi, không về Việt Nam đợt đấy được đâu. Thôi tao với Vinh lại phải hẹn 20 năm sau nữa gặp nhau vậy. Tao báo trước cho Hiệp Nga Mai Ngọc Dung và các bạn khác là tao đang hằm hè tháng 4 năm sau về đấy, chúng mày chuẩn bị đón tiếp chu đáo cẩn thận như chúng mày đón tiếp Hoa với Vinh, không là tao dỗi tao ứ về nữa đấy. Tháng 12 này lửa trại nhớ họp trù bị đón tiếp tao tháng 4 nhé

----------

Ngay xu'a tao o nga tu Thi Sach voi Tran Xuan Soan y.
Thư ơi, tao có con bạn thân ngày xưa ở đầu phố Lò Đúc đấy. Nó bảo phở Thìn gần nhà nó ngon lắm, mà tao chẳng bao giờ được nó mới đi ăn phở cả. Vẫn đang giận nó không thèm gặp mặt từ hồi nọ đến hồi nào đấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhung ơi, mày mà qua được Sing thì tao mời mày ăn hẳn phở bà Thư nhé. Đảm bảo ăn đứt tất cả phở các bà các ông khác ở VN luôn!
 
Cái Nhung cứ băn khoăn vơ vẩn lông cừu với chả không lông, tao mới nghĩ ra, là ở VN chính ra có cừu không ế nhể? Tao tưởng chỉ có nhiều dê thôi chứ cừu thì chưa nghe mấy. Cá sấu có, đà điểu có, kangaroo cũng có, thằn lằn trăn rắn đủ tất, nhưng mà cừu thì tao ít nghe nói. Chắc tại tao quê rồi.

Nhung ơi thằng Vinh nó bảo nó phụ trách đoạn nướng thịt, thấy nó khoe nó thạo lắm, chằng được bao nhiêu cháu vì món thịt cừu nướng của nó rồi đấy. Nên cứ tin tưởng mà để nó làm thôi. Mỗi tội phải mua thêm cho nó cái váy ngắn còn ngồi xổm quạt phành phạch cho giống mô tả của mày.

Vinh ơi, váy màu đỏ nhé, có ngôi sao vàng ở chỗ nổi nhất nhá?! Ô! @-) @-) @-)

Mà Nhung ơi hóa ra mày vẫn nhớ anh Thìn nhà tao à? Anh ấy bây giờ già lắm rồi (là tao đoán thế, chứ lâu lắm tao cũng chả gặp anh í). Bao giờ tao với mày về VN, bọn mình đi ăn phở nhá, mà ăn gì cũng được, tuốt luột - chân gà nướng, nộm, quẩy nóng, bánh rán, bánh gối, chè... vân vân và vưn vưn... như hồi xưa ấy, nhỉ.

Thư ơi mày cho tao cái bí quyết phở bà Thư đi, mà đứa nào có recipe gì ngon cũng share cho tao với nhá, tao sưu tầm đấy. CN có lẽ nhà tao loăng quăng ngoài công viên, có gì mày gọi vào di động cho tao nhá (cho chúng mày choáng hết cả đi - tao dùng di động hẳn hoi nhá! :)] vênh cực nhá, mỗi tội vẫn hay bị lỡ cuộc gọi).
 
Ngày xưa thằng Vinh nướng thịt cừu, ngồi xổm bên đống lửa, vô tình thui luôn cái ngọc hành quý giá. Bây giờ có thách kẹo nó cũng chẳng ngồi nướng thịt cừu cho Hoa đâu. Nó sẽ cố tình thách Hoa ngồi nướng thịt, và nó sẽ ngồi xem. Tao đồ rằng mọi việc sẽ diễn ra như thế, chúng mày cứ im lặng mà chờ thằng Vinh trả nhời nhé, xem có đúng thế ko!!!
 
Tao vừa email, nhời nhẽ ngọt nhạt, cho các bạn không hay vào HAO, để rủ các bạn ấy đi trại đông, chúng mày ạ. Tao nghĩ nếu bọn ấy (cũng là loại ham chơi đấy chứ chẳng chơi :D ) chúng nó không đi thì chục đứa ham chơi bọn mình đi chơi cũng rất thích.

Các bạn,

Tớ viết cái này cho các bạn vốn không hay vào HAO, để rủ các bạn đi chơi.

Số là các bạn ham chơi của khóa 87-90 dự định tụ tập đi chơi với nhau – gọi tắt là đi “trại đông” - cho vui, lấy cớ rằng dịp ấy có Phú Vinh Nga 1 và Hồng Hoa Nga 1 về nước
Ngày đi chơi là ngày thứ bẩy 18/12/2010, tức là còn 1 tháng nữa.
Chương trình là thuê một cái xe buýt chất tất cả chúng ta đi lên Viện Chăn nuôi trên Ba Vì (phong cảnh rất đẹp) để nướng con cừu, nướng con gà, vân vân… và uống rượu, chơi với nhau.
Tỉ như chơi ném ống bơ hay chơi một số trò chơi ba lăng nhăng chẳng hạn.
Sau đó chơi đốt lửa trại và ngủ đêm ở ASEAN resort gần đấy. Trưa hôm sau xe buýt lại đưa tất cả về.
Thành phần hoàn toàn nội bộ 87-90, nhất định không kèm trẻ em / con cái, nhưng có thể kèm vợ/chồng/người yêu… nếu rất thiết tha đề nghị.
Tham gia đi chơi thì đóng tiền khoảng 2-3 triệu VND mỗi vị, số tiền cụ thể sẽ thông báo sau khi chốt danh sách vào 30/11.
Hiện tại đã có 11 bạn đăng ký tham gia: Nga cáo Nga 2, Ngọc cáo Lý 2, Dương Thủy Nga 1, Kim Dung Nga 1, Hồng Mai Nga 2, Hiệp Anh 1, Phú Vinh Nga 1, Hồng Hoa Nga 1, Hồng Vân Nga 1, Sơn Cú Lý 2, và Chu Thường Hóa 1.
Rất mong muốn các bạn, tỉ dụ như các bạn sau tham gia: Hà và Hà Dương Toán 1, Chung Toán 2, Tuấn Anh Lý 2, Dương Anh và Vũ Văn 1, Hường và Minh con Anh 2, Lan và Vân Hóa 1… Dĩ nhiên, danh sách hoàn toàn mở rộng và welcome các bạn ham chơi khác của 87-90.
Hạn chót đăng ký vào ngày 30/11, email cho tớ.
Chương trình “Ban Tổ chức” (Nga, Dung, Mai, Hiệp) tạm thời trù tính như vậy, mong các bạn góp ý.

Đây không phải sự kiện họp lớp / gặp mặt chính thức gì nên tớ không dám viết cho các email của đại diện họp lớp 87-90 này nọ, chỉ là một dịp tự phát đi chơi với nhau giữa các bạn “ham chơi” 87-90 vốn vẫn còn hay giữ liên lạc với nhau thôi.
Mong tin các bạn.
Trân trọng,
 
Chiều tối 18 tao mới từ chỗ con Hồng Minh về. E là lúc đó nổi lửa rồi nhể.
 
CN có lẽ nhà tao loăng quăng ngoài công viên, có gì mày gọi vào di động cho tao nhá (cho chúng mày choáng hết cả đi - tao dùng di động hẳn hoi nhá! :)] vênh cực nhá, mỗi tội vẫn hay bị lỡ cuộc gọi).

Chúc mừng Hoa gia nhập hội sử dụng cellphone, hê hê muộn còn hơn không mày ạ, tao cũng chuyên bị lỡ cuộc gọi, vì người di động điện thoại cố định. Cũng như mày thôi, không hơn gì, chỉ hơn là dùng di động sớm hơn 1 chút, và có thể còn hơn về kỷ lục chuyên quên điện thoại ở mọi nơi mọi chốn :D

Chúc mày với Thư lườm nhau vui vẻ!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tao báo trước cho Hiệp Nga Mai Ngọc Dung và các bạn khác là tao đang hằm hè tháng 4 năm sau về đấy, chúng mày chuẩn bị đón tiếp chu đáo cẩn thận như chúng mày đón tiếp Hoa với Vinh, không là tao dỗi tao ứ về nữa đấy. Tháng 12 này lửa trại nhớ họp trù bị đón tiếp tao tháng 4 nhé...

Nhất định bọn tao còn họp thêm nhiều lần sau vụ tháng 12 để trù bị bàn bạc mọi thứ đón tiếp mày chứ. Vụ nướng thịt cừu cắm trại đông là do thằng Vinh nó để nghị, bọn tao chỉ hiện thực hóa thôi. Thế tháng 4 thì mày có nhu cầu gì, đưa trước ý tưởng đi để bọn tao còn liệu họp nhiều hay họp ít chứ. Tao là tao khoái họp lắm, vì sau mỗi lần họp, tao tăng được vài lạng >:)
 
Hiệp ơi, tao với con Dung nói đúng chưa?

Chịu Nga cáo và Dung, vô cùng tinh tường, đã nhìn ra đúng chân tướng thằng Sơn Cú. Ở quê tao, thằng Sơn Cú như thế được gọi là "đồ chọi rớt".

Như vậy là: Đả đảo Sơn. Hoan hô Vũ.

Hôm qua có Minh Con lớp Anh 2 cần-phơm tham dự, đe rằng thằng chim lợn Nga La Tư kia mày về đây bố mày cho mày chết, lại còn hiến thêm kế bê con nhét lá, nướng, rồi thì cầm dao mỗi đứa xẻo một phát, ăn sướng lắm.

Thu Hường lớp Anh 2 tính vốn cẩn thận chờ đến đúng 30/11 hẵng cần-phơm.
 
Back
Bên trên