Áp Lực một cuộc sông ?

có rì đâu , hôm trc vừa làm con 1 GDCD vi không soạn bài xong , hôm qua lại làm tiếp con 0 Sinh can tội bỏ kt 15' nữa
xời , phen này ăn tết no nê nhá :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vương Văn Cường đã viết:
có rì đâu , hôm trc vừa làm con 1 GDCD vi không soạn bài xong , hôm qua lại làm tiếp con 0 Sinh can tội bỏ kt 15' nữa
xời , phen này ăn tết no nê nhá :))
Ái chà, tớ thật ngại cho cậu Cường ạ
Nhưng cũng là một người đồng cảnh, thật là một niềm vui. Rất cảm ơn.
 
:)) còn nữa còn nữa
tuần sau sẽ kt Anh 1t , chắc cũng không qua nổi nửa đời , zui quá bà kon ơi
 
còn nữa, áp lực từ vụ mất mát một cái bé bé rất quan trọng
 
Mất một cái bé bé quan trọng là cái gì thế, tò mò quá ta
 
cái ý ý ý , thế mà không biết hả ???
các cụ ta gọi là .....
hiện đại gọi là .....
còn khoa học gọi là .... :))
 
Bạn bị áp lực từ cuộc sống? Bạn cần giải tỏa stress? Bạn cần một nơi vui chơi giải trí?
Vậy xin mời tham gia và buổi văn nghaệ tự biên tự diễn của trường ta tổ chức vào tối 2-2. Và cũng xin mời ghé thăm gian hàng lớp 10 Lí 1, chúng tôi xin tận tình phục vụ và tận tình chặt chém.
Xin mời bà con.
 
Vương Văn Cường đã viết:
cái ý ý ý , thế mà không biết hả ???
các cụ ta gọi là .....
hiện đại gọi là .....
còn khoa học gọi là .... :))
Sao cứ cố làm vấn đề tò mò +khó hỉu thêm thế ?
Thế chung quy nó là cái gì ? Hay là cái ......(hehe)
Mất thì có tiếc ko ?
 
tiếc chứ , lại cảh không
hỏi thằgn Hà mà xem , nó khóc hết 1 ngày đấy :((
 
Vương Văn Cường đã viết:
tiếc chứ, nó khóc hết 1 ngày đấy :((
Chắc đau lắm hả ? (chuyện tất nhiên khõ lâu thế cơ mà, thôi cứ khóc thêm đi).
À ..............
Thế vì sao mất thế ?
 
đang hay thì lại mất , thế mới đau chứ , mày hỏi nó ý , đừng hỏi tao , 2 mod hay soi tao lắm , không câu nữa đâu
 
Hè hè, đáng đời nó , câu cho lắm vào. Thú vui "thanh tao" ấy nó cũng có hạn thôi. Lạm dụng quá đấy.
Bớ Hoàng Hà ơi ra đây đối chất nào!!!!!!!!!!!
 
Úi cha, giờ đến mình đi lạc đề rồi.
Quay lại chủ đề nào, mà cuộc tán ngẫu vừa rồi cũng làm tớ quên đi nỗi buồn áp lực
Vậy là bạn bè có thể làm giảm áp lực ?
 
Bạn Quân sung sức nhỉ ? :D Topic chỉ thấy bài của nó là cứ post ầm ầm.
Áp lực cuộc sống nhiều lắm : gia đình , bạn bè, tình yêu tình báo, sinh hoạt, v..v...b-)
Để giảm thiểu áp lực, chúng ta nên có cách giải trí phù hợp chăng??? :D
 
chết đi cho rảnh , dạo này đang chán đời vì lắm áp lực đè nặng :(
 
Chết lại là một tư tuởng bi quan quá
Dù gì thì lũ áp lực ấy nó thể nào chả có cách giải quyết. Vấn đề là có tìm ra ko thôi.
Nếu không tìm ra thì cố mà chịu, dời còn đẹp, chết làm gì cho tội thân.
 
Tuy nhiên , giảm thiểu áp lực thật không bằng giải quyết nó luôn.
Giải trí làm giảm áp lực nhưng khi nhớ ra nó thì áp lực lại đè ta xuống còn nặng hơn nữa.
Và để giải quyết cái lũ áp lực của mình, tớ đi học bài đây.
 
Nhưng nghĩ lại thì giải quyết cái áp lực ấy không đẽ như tạm quên nó đi
 
giải quyết cái giề , mồm thì bảo mình câu mà ông độc thoại rõ lắm :))
 
Vương Văn Cường đã viết:
chết đi cho rảnh , dạo này đang chán đời vì lắm áp lực đè nặng :(
Uh , chết đê , lại bớt thêm 1 người , tốt quá :D
 
Back
Bên trên