Áp Lực một cuộc sông ?

Hôm nay liều mạng không học Văn , Sử , Sinh + quên luôn cái ban kiểm điểm , áp lực quá lớn được biến thành không có gì cả , Great !!!!!!
 
Sử hôm nay cô thu vở đấy Duy ui
Lại còn sinh sắp lên bẳng 4 đứa, văn chắc không có gì nhưng quan trọng nhầt là quên bản kiểm điểm thì không ổn với thầy đâu
 
1. Thầy Sơn rất có thể không nhớ , có nhớ thì tôi cũng có cách thoát tội : " Mấy ngày nay bận lo mấy việc của lớp ;) " :> .
2. Sử tôi làm từ tuần trước :)>- .
3. Sinh thì học cũng không nhớ 8-} .
4. Cô văn mà gọi tôi lên thì trời sụp , có lên cũng sẽ được cô cho nợ đến lần khác kiểm tra :)) .
 
Tự tin quá nhỉ
Song người tính không bằng trời tính
Cầu mong cho thằng Duy kia bị lên bảng môn sinh hoặc Văn ỏ Sử, néu thỏa nguyện, con sẽ ăn chay một bữa ( trời thông cảm vì món cá kho mẹ con làm ngon lắm)
 
Ui trời ơi, tớ e là phải ôm điểm 2 văn miệng mà chơi tết quá
sầu quá, buồn quá, chán quá, áp lực làm giảm 10% niềm vui ngày Tết, nhưng ko sao, năm dài tháng rộng em thiếu gì cơ hội gỡ điểm. Cố lên mình ơi, cố lên Quân ơi !!!!
 
Ngày mai kiểm tra 1 tiết Lý ,k hỉu sao đây ,trùi ạ, gần tết đến nơi roài mà vẫn fai học ,oải we':(
 
Sắp tết là sắp chết chứ còn sao nữa, kiểm tra liên miên , điểm thì tệ hại
 
Uh, cao lắm, nhưng hóa ra ông 1 Văn uh ???
2 với 1 tệ như nhau, thế hôm nay là hôm cuối cùng, mày có gỡ nổi ko ?
Chúc mày may mắn (sao mà mình tốt bụng thế nhỉ).
 
Chú Anh Quân thấy chưa , trời tính không bằng anh tính , không bị gọi lên bảng môn nào + thầy Sơn quên bản kiểm điểm thật , haha .
 
Quả là chú Duy gặp may thôi.
Nhưng cái tên lù lù đó, ko sớm thì muộn thày cũng nhớ ra thôi
Thầy Sơn ơi, cố nhớ đi ..........
Nó thế là hết "áp xờ lực" -->> Sướng ghê.
Anh em ơi, cho nó đi cầu thang đi !!!!!!!
 
Haha, cú Quân hôm nay bị chạm mạch à , ờ hôm nay có đứa đi cầu thang rồi .
 
Ấy ấy, đừng đừng, em không muốn đi cầu thang đâu, tuy ko phải là con một nhưngem là cháu đích tôn của ông bà em đấy
 
Uh, cao lắm, nhưng hóa ra ông 1 Văn uh ???
2 với 1 tệ như nhau, thế hôm nay là hôm cuối cùng, mày có gỡ nổi ko ?
Chúc mày may mắn (sao mà mình tốt bụng thế nhỉ).
gỡ làm giề ? để dành ăn tết
:)) sau tết còn có hứng đi học chớ
 
Mày lạc quan ghê, làm tao cũng phấn chấn lên. "Thanh củi" mày
Oái , câu nhanh thế lên 1213 bài rồi uh ?
Giá mà mình cũng có điểm 1 như nó để ăn tết thì vui thật, mỉa mai ghê
Nhưng hỏi thật, ông có diểm 1 thật ko hay là ông bịa ra để an ủi tôi đấy ???
 
***** , thế mày là cái dog gì mà tao phải an ủi mày ? ở đời phải biết mìnhlà ai chứ , ức chế d' chịu đc , mk
đời như cái ......
 
Mày nói thế là tao hiểu rồi
Đời như cái gì ???
Tao ko biết tao là cái dog nhưng mày là cái dek gì chứ
 
Lạc đề đấy,đừng có nói nhau như thế nữa ,chỉ tổ làm topic trở nên nhàm thoai.
Săp têt roài,vứt hết áp lực đi để còn sag năm mới suôn sẻ 1 chút<hy vọng thế>
 
Chán đời quá, cô đơn quá, trời ơi, các vợ của anh đâu hết rồi :(( :((
 
Cảm ơn bạn Mai, vợ chồng nhà ấy lạc quan ghê, ko sinh được con mà vẫn cười (thế lỗi tại ai thế, thằng Hà có vấn đề chuyện "ấy" ah ?)
Hehe, cười một chút cho bớt áp lực
Tết rồi, tạm ném nó out khỏi đầu
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha !!!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên