Áp Lực một cuộc sông ?

Bây h chả có áp lực quái j` - thoải mái quá !!
 
Nhỡ ngày mai áp lực nó lại đến thì sao hử Duy ?
Có thể như là sẽ nợ cô/thày nào một điểm 1 thì sao ?
 
he he he chỉ có Quân chịu áp lực với Ngọc với Ngọc thui chứ làm gì có ai có áp lực gì lớn đâu?:))
 
Áp lực lớn nhất bây h của thằng Bảo là làm sao có tiền để đóng cho Gian Hàng vào ngày mai! Há há há... tao nói có đúng không mày?
Còn áp lực của tao.... chả biết!
 
Lý 2 cũng tham gia đấu giá gian hàng cơ à ? À mà các bạn chuyển giúp tớ lời nhắn tới bạn mới đến lớp các bạn nhé , áp lực lớn nhất của bạn ấy ngày mai , có thể ngày kia sẽ là lo chuẩn bị được H2 mừng member mới bằng màn đi cầu thang ngoạn mục ( một vài nhân L2 cũng thưởng thức rồi , đừng lo , free mà )
 
Sắp đến Tết roài cả nhà rất vui,thế mà cô Văn lại cho 1 câu chuẩn bị kiểm tra văn 2 tiết tuần sau,lại còn có nguy cơ thứ 5 học 4 tiết Toán nữa chứ:(( ác mộng
 
chiện nhỏ mà mày
...có những lúc chiện nhỏ tưởng như là khó...
hôm nay tao cũng vừa kt 2t Văn xong mà có sao đâu , vẫn sống khỏe
pó tay nhất chú VAnh , cả tiết đầu ngồi rặn đc chữ BÀI LÀM
 
Ngày mai KT toán hình 1 tiết , năm nay hình khó nhai vật , HKI chỉ được 7,0 vì hình toàn 4 ,5 , HK II cũng chưa thấy khả quan hơn .
 
Công nhận hình khó nhai , may mà hk 1 được 84 , hk 2 chắc là xuống thoai .
 
áp lực của ngày hôm nay là làm sao để vượt qua tiết Toán mà vẫn bình yên vô sự !!
 
Áp lực: Sáng dậy 6h, tối ngủ 12h đêm, thế mà vẫn còn một núi việc để làm.
Tặng các đồng chí cảm thấy có áp lực:
"Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
Và con tim tôi có nhiều khi ưu phiền
Dù cuộc đời dẫu còn nhiều sóng gió
Tôi vẫn tin mình vững bước, ko gục ngã."
 
uhhhhh!!!!
nghe các cậu nói mà tớ nhớ ra hôm nọ bị 1 Văn vì ko học bình ngô đại cáo
Ui Nguyễn Trãi ơi !!!!!!!!!!!
Ông hại tôi rồi !!!!!!!!!!
Áp lực siêu nặng nề
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Áp lực siêu siêu nặng nề
 
Áp lực hôm nay: Sử 15' sau đó Văn 2 tiết... nặng như *** ấy, mịa!!
 
Áp lực hôm nay : Làm thía nào có 1,1t trong hôm nay ?
Áp lực ngày mai : Nhiều áp lực quá , chết thoai .
 
Ui cha
Gặm một khối áp lực trong cuộc sống
Ta nằm dài như xác chết đầu thai
Căm những người cả lạ cả quen
Đem cả khối đưa lên lưng ta đặt !!!!!!!!!!!!

Có những lúc ta quá vui, phút chốc ta quên đi sầu muộn
Có những lúc ta quá say, phút chốc ta quên đi nỗi buồn
Có những lúc ta quá điên, phút chốc ta quên đi tất cả
_____________________________________________________
Một công dân tiến bộ của pháp luật
 
hôm qua vượt qua tiết Toán hơi hơi bình yên và chợ đợi ko biết hôm nay sẽ như thế nào đây khi mà lại 2 tiết toán nữa ập đến - lại 1 áp lực cần phải vượt qua !! :cool:
 
Không biết sao chứ, tuần tới sẽ mệt đây.
Trước khi nghỉ Tết có lẽ sẽ phải lo một đống bài kiểm tra sắp tới , lo mệt nghỉ.
Tình hình nếu ko ổn thì tết mất vui nhìu đây.
__________________________________________________
Một công dân tiến bộ của pháp luật
 
Hôm thứ 3 được con 1 hóa đầu đời vì tội không học bài ( Tết ơi là Tết ), không còn gì để nói .
 
Back
Bên trên