Áp Lực một cuộc sông ?

Hà ui, mày thấy chưa , bạn bè của mày thế đấy hả, cần tao gọi hội trường mầm non Chim Non lên xử lý thằng này hộ mày không
đừng có mà đùa
không có anh gọi hội Việt-Bun lên thì lại de
cần liên quân luôn hội Việt-Triều >:)>:)>:)
 
Vương Văn Cường đã viết:
đừng có mà đùa
không có anh gọi hội Việt-Bun lên thì lại de
cần liên quân luôn hội Việt-Triều >:)>:)>:)
kinh quá, anh dzai định cà em cơ ah, Hà ui, mày nhớ câu này nha, tao vì mày mà hi s­inh đấy.
 
Nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi! Nhưng nghĩ lại thấy có nhiều điều chưa làm hoặc điện thoại đang...hết tiền -> không nhắn tin từ biệt được --> hết chết!
 
oái, mày dám cà sư phò tao ah, chết chết, mai tao kéo thằng nam rắ* cho mày một quả vào miệng, cho chết luôn đê
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi! Nhưng nghĩ lại thấy có nhiều điều chưa làm hoặc điện thoại đang...hết tiền -> không nhắn tin từ biệt được --> hết chết!
Vừa tỏ tinh với bạn gì đấy , chết làm gì cho phí .
 
Nguyễn Hoàng Hà đã viết:
oái, mày dám cà sư phò tao ah, chết chết, mai tao kéo thằng nam rắ* cho mày một quả vào miệng, cho chết luôn đê
đệ tử ngoan của sư phụ, không cần phải thế, tha cho nó
 
Hồ Bích Ngọc đã viết:
Nhiều lúc muốn chết quách đi cho rồi! Nhưng nghĩ lại thấy có nhiều điều chưa làm hoặc điện thoại đang...hết tiền -> không nhắn tin từ biệt được --> hết chết!
Hehe, công nhận nhìu lúc muốn biến luôn nhưng nghĩ kí lại thì chết làm gì, phí đời
 
Thiện tai thiên tai
Tại thiên , tại thiên
Phật Tổ cứu rỗi linh hồn quỷ của bạn con. Amen !
Salom !
 
Quân đang online đấy à, chat với tớ một lúc được không, YM của tớ là nhathietke :D (câu bài chút nhé mod. hì hì)
 
Nguyễn Ngọc Hương đã viết:
Nguyễn Ngọc Mai đã viết:
Lại câu lại câu [-x
tội lỗi tội lỗi
2 đứa này :> Mỗi đứa trừ 1 điểm chất lượng cho chừa bi h B-)
Áp lực đến từ những cái chẳng ai nói ra mờ mình cảm nhận được, hãy cố gạt nó ra khỏi đầu! :D
 
yeah , trừ luôn cho nó sợ
mà mod cho hỏi cái
có cần tuyệt tình tuyệt nghĩa thế không ? nhìn cái đ? chất lượng này :(
 
Vương Văn Cường đã viết:
yeah , trừ luôn cho nó sợ
mà mod cho hỏi cái
có cần tuyệt tình tuyệt nghĩa thế không ? nhìn cái đ? chất lượng này :(
Cậu cố lên, chỉ cần 1 bài có chất lượng, tớ sẽ cộng cho cậu ngay, nhg mờ này, tớ mới trừ cậu có 1 lần tức là 1 điểm thôi mơ :(( Oan ức wa'!
 
mod ơi , áp lực của tụi em bây giờ là câu bài rùi bị trừ điểm chất lượng
 
:)) :)) :)) nhìn cái đ? chất lượng kìa Hương ơi , thảm quá :))
 
Đúng đấy ,Hương với Cường nhìn lại đê còn nhe răng mà cười:D
Áp lực của tao bi h là làm thế nào để giữ lại chút tiền còm cõi trogn số 200 ,hix,có nhìu thứ để mua we'
 
Cùng nhìn lại tất đi roài so với mod, mod đã được cộng đến 14 điểm roài, mọi ng` phải cố gắng mà học tập chứ :D
Đừng để câu bài thành áp lực :p
 
Back
Bên trên