»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

1 ngày nằm bẹp dí trên giường , bỏ học trốn đc ktra anh và địa :))
1 điểm sáng le lói ở trong ngày :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

mưa....
buồn.....
có ng` bảo mình sợ mưa
trời,đã từng đội mưa mấy lần
còn to hơn thế này
hôm nay ko là cái gì
thế mà...
chán thế...
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

mưa thì có làm sao :)) chả ảnh hưởng đến mình ;) mưa cũng như không mưa :|:|:|
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

STUCK
it seems like i'm nothin'________________________________________
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Vừa đổi tên topic đã thế này :p

Hôm nay mưa :)
Ẩm ướt.
Nhão nhoét.
Chỉ thấy gió thổi trước cơn mưa là mát :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

mưa chẳng lạnh cũng chẳng to,chỉ thấy ướt át,rối tung.
Buồn .Nhớ.:(.Muốn khóc to như mưa,nhưng chỉ tiếc...mưa thế này hok đủ làm lạnh lòng người:(
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Mưa ... đi bộ ... tự nhiên thấy thật nhẹ nhõm ... cảm giác mình đã vô tình thất lạc từ lâu lắm ...
Đã không còn thói quen đi dưới mư từ lâu ... vừa quen ... vừa lạ ... thật gần mà sao cũng quá xa ............
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Yêu sao cơn mưa!
Nhớ ngày ấy!
Nhớ.....
Mưa ơi....
Đừng nặng hạt
hãy là những hạt bụi trần trong sạch nhé...
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

mưa lắm chỉ phiền nhiều, đường bẩn, ướt quần áo ( chắc chỉ có mỗi mình thấy phiền :D) . Chỉ ngồi ước trời lạnh trở lại thôi8-> mà thấy hình như hơi khó:(
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

....Mưa...đem lại nhiều cảm xúc nhỉ....:D
...nhiều người nhiều tâm trạng....:p

sáng nay dậy....mưa lại đến...
....mưa làm tươi mát mọi thứ....:D
oh` đúng thế đấy....nhưng.... mưa dường như làm....mình tự dưng thấy 1 chút ji` đó xót xa...:))nghe buồn đời thật...:))

...buồn thì cũng biết vậy chứ sao....
trống trải?...có...1 chút...
cô đơn?...đương nhiên....:D
gì nữa nhỉ..
...thấy lạnh...lạnh lẽo tâm hồn0:)

ướt át và bẩn...cái này nhiều nhất....:))

Mưa....
....những kỉ niệm ập về...
bao h cho đến ngày xưa:(

...hai con đường chia đôi giấc mơ....:-<
...có biết chăng....
~o)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Chả ướt át nếu có ướt chắc chỉ ướt cái classeur :)):)):))
Mưa nhìn đời đẹp hơn.:x:x:x:x

MHòe
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Ôi, hôm nay là 1 ngày sung sướng! Sướng ko chịu được!
SO HAPPY! SO EXCITED! SO PLEASED!
Lạy Chúa, thanks người vì đã cho con 1 ngày được hân hoan hỉ hả như thế này!
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Mưa sao thấy có cái j khắc khoải, nhớ mong............
Cũng trong những cơn mưa không to lắm nhưng ko nhỏ như thế này........
Thấy nhớ những j hồi trc........
Nhạt nhòa quá.........
Bây h có gặp nhau cũng coi như ko quen biết ........
Phải chăng khi mưa con ng mình thấy tội lỗi nhỉ...........
Nhớ.............
Nhớ quá đi mất nhưng ko đủ cam đảm để gọi tên, nói chuyện.........
Nếu đc quay ng thời gian mình sẽ khác........
Chắc chắn sẽ khác........
Một cơn mưa qua...............Một con ng cũng đổi khác............
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

mưa to
một mình đi trong mưa
nhiều cảm xúc
vui có ,buồn có ,chán có
nhiều thứ
dạo này thấy buồn vì nhiều chuyện
hôm nay vui vì đi ăn với người ấy
nhưng lại buồn vì chuyện khác
dạo này cảm xúc cứ lẫn lộn
mình cần một người để chia sẻ
nói ra hết sẽ cảm thấy đỡ hơn :(
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Mưa ...... gợi lại kỉ niệm ( chắc chỉ có mỗi mình nhớ thôi :)) ) :
... Trời mưa.... lũ trẻ con vẫn vô tư vui đùa trong sân trường..... mặc cho bố mẹ đã đợi ngoài cổng :)) hồi ấy sao mà hồn nhiên thế :x :x tự nhiên nhớ lại... thấy yêu, thấy nhớ cái hồi trẻ con quá :)
....Trời mưa , có 1 cái áo mưa nhưng k ai trong 2 đứa chịu mặc.....cùng chiụ ướt :) cùng chịu lạnh...... trời lạnh..... nhưng sao thấy lòng ấm áp :)

Hôm nay trời mưa , cũng chả có j đặc biệt , nó chỉ làm nhớ lại những khoảng khắc quá khứ tưởng như đã quên :D
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

mưa rả rik đêm ngày
mưa tối tăm mẹt mũi
mưa thối đất thối cát
trận này chưa qua, trận khác đã tới
ráo riết, hung tợn hơn... :))

chán vì ko thể cởi mở hơn, ko thể chạy nhảy tung toé rơi tự do như những giọt mưa mà ko sợ người ta nói chán ghét mưa...
giá như tôi dũng cảm hơn, để có thể nói ra những điều tôi thực sự nghĩ, những điều ở tận đáy lòng...ba chấm ba chấm...

dù sao, mai zời mà mưa thì ghét zời luôn đấy :-w
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Hồi đấy vui thật.
Trời mưa mà chạy lung tung,nhởn nhơ.tao, mài, L, B,N, T.Vui thật.
Nhớ cái thời đấy của chị em mình.:x:x:x:x

MHòe.
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

hôm nay mưa...hôm qua cũng mưa...
thế mà 2 ngày nó lại mâu thuẫn ghê gớm :))
phởn phơ :))
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Ăn nhiều socola quá sún răng mất thôi :p
...
Sống giữa những người buồn đời thật là :">
Sáng thức dậy thấy 1 hộp socola trên mặt bàn, quà chia tay của ông bạn của bố :p, i-), lại một người nữa rồi VN, tự dưng nghĩ vài chục năm sau mình với mấy thằng bạn có thể không nhờ =))

Socola đủ vị, chẹp, ăn nhiều socola các nước rồi nhưng vẫn thik cái Queen of saba , đắng, dieser feinste praline .
89% , nhưng vẫn thik ăn ^^
Ngoài ra SaNAA ăn cũng ko đến nỗi nào.^^
Yêu socola, music, mưa và .. :)
 
Back
Bên trên