»-(¯`·.:Nhật ký 06-09 :.·´¯)--»

Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

^^ đag nghe " savin' all mah love 4u " :p :x ;;)
nhớ cái hồi nghe nhạc bài này trong cái đĩa cho trẻ đag trg bụng mẹ ý ^^ :)) :x yêu cực ý :p phối với tiếng gió, tiếng nước , nghe vui vui :x đến bh mới biết tên bài này :p nghe ko đc hay như trong đĩa nhạc kia b-) nhưng kệ ;))
chẳng biết nói thế nào nữa :| đọc đc 1 dòng thấy bất an ý >"< thêm có " ? " vào thôi mà làm cả câu thay đổi hẳn sắc thái ý :)) >"< >:p khẳng định ! và nghi vấn ? mệt mỏi ý 8-}
còn gần 1 tháng nữa
ngày 1 tháng 3
tình trạng vẫn tồi tệ như trc' :))
hình như hơi quá nuông chiều bản thân
hình như hơi quá nhạy cảm
hình như hơi quá dùng dằng
>"< i-) 8-|
mệt mỏi ý 0:) gián ;;) vẫn đang cố >:p
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

một ngày đẹp trời
mình thik thời tiết này
trời nắng nhẹ
gió thổi man mát
tự nhiên chạnh lòng
nghĩ linh tinh
nhưng ko sao
hãy cố lên :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

@Đen : Để mình mua vui cho bạn kể cả khi ..đi tè nhé b -(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

ngày đen đủi...
đi tong cái áo khoác:(
....
vẫn thế ....dửng dưng thôi....:(
biết làm sao đc.:(
mình cũng chẳng có quyền gì:))
tự dưng thấy điên điên và mù quáng8-}
thik theo đuổi cái đã qua và xa vời ah`....
ko...
chả có cái ji` qua ở đây cả:))...chỉ là tự dành lấy hạnh phúc:)
...nản thật...
nhưng vẫn cố gắng...:))
lại tập nghĩ đơn giản:):p
mọi thứ lại ổn:))


đọc xong cái bài báo này
tự dưng lại thấy đời vẫn đẹp:)vui lên xem nào<:p
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

em đã làm j để bị đối xử như thế...
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

Chiều nay kiểm tra Hóa 1 tiết :(( :(( cầu mong sẽ suôn sẻ :(( dạo này mình lười học quá 8-}
Chả hiểu đứa nào cầm sách Đại của mình :(( chưa làm bài :(( mất cả sách Hình lẫn Đại rồi :(( Huhuhu
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·. Mưa!? .·´¯)--»

hôm nay trời đẹp
mình cũng thấy vui hơn một chút
tiết toán : trong một khung cảnh trăng thanh gió mát ( mất điện và gió thổi mạnh) ,giọng thầy thì êm ấm như lời mẹ ru.......ko ngủ ko chịu được :)|:)|
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

lâu lắm mới có cảm giác này ... đạp 1 mình trên phố ... ngó ngó nghiêng nghiêng ... nói chung là soi :)) ... thảnh thơi ... ko vào đc Y!M ==> bớt thảnh thơi đi 1 chút :)) nhưng nói chung là mọi việc vẫn diễn ra bt ... :) bắt đầu biết bơ mọi thứ :x
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

Nhạt dần
muốn từ bỏ tất cả
muốn có ai đó luôn ở bên...
Nhớ...
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

ko có nắng.chỉ có gió thôi.:-j:-j
Lớp mình còn đc thí điểm tháo hết quạt để lắp điều hòa nữa.:|:|
đến h này vẫn chưa đc lắp cái j .Buồn qá.
"Các bạn ồn ào mất trật tự qá.
Bật qạt lên cho mát nào" =))=))=) Mr.Hoàng.=))

Mhòe
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

học trong môi trường ko có điện...
nóng...
tối...
may là chiều nay có nắng, có gió...
ko thì...
học tiết 2...
buồn ngủ... :)|
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

lớp ai cũng mất điện à
lớp mình thì có điện cũng như mất
đèn thì có mất cũng có cửa sổ
quạt thì có 2 cái hỏng hết cả hai ,có điện hay ko có cũng như thế cả thôi
cái lớp gì mà trời mưa ngập nửa lớp :-< :-<
sáng đến cùng với bác lao công đi múc nước đổ đi :-<
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

Mình con chẳng biết lớp mình có điện hay mất :(
Hôm nay chán thía
May còn đc đi luyện CS với lũ bạn :) ko thì chết mất :)
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

:-<
...:))....
muốn cười lắm...
nhưng giả tạo quá....:-<

thực sự muốn nghĩ mọi thứ đơn giản...nhưng khó...khó thật
....thời gian cứ trôi...
....nhận ra thêm nhiều sự thật....:(
thế đấy...
....đúng là sự thật...vậy thì sao có thể thay đổi đc. ....:(

...muốn gạt bỏ tất cả...
....muốn quên đi tất cả....
nhưng cs cứ níu mình lại....đơn giản vì cs vẫn tồn tại TY
...1 chuỗi các ngộ nhận...và ảo tưởng...
tự cảm thấy...mình thành 1 idealist thực sự rồi....
mê muội...:(

mình đang tự làm mọi thứ trở nên phức tạp và.... nặng nề
...chắc vậy....
đấy...
đã bảo là cứ nghĩ đơn giản đi...:(...nhưng lại thế....

mà thôi...
đã phó mặc cho thời gian rồi....cứ kệ đi....

...xót xa thật...

sẽ có 1 ngày trời lặng gió e ah. .....:(
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

các bạn mới mất điện tí đã kêu :|
phòng lớp tớ thì ko bao h có thể bật đc quạt nữa rồi :((
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

Mất điện :|
Hôm nay ko sống bằng quạt điện, sống bằng gió trời và gió của lòng người :-"
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

Mai nghỉ học.
Tự dưng muốn nghỉ 1 ngày.
Đơn giản để refresh thôi, chạy trốn mấy việc phải làm trên lớp vào ngày mai?!
Cố gắng 1 ngày ở nhà làm hết việc của tuần sau :D.
...
Nhưng như thế.
miz .. !!!
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

ước gì trời ...lạnh trở lại! :D
Hôm nay lại là một ngày chán:( , như bao ngày khác:-< :-< :-<
 
Re: Nhật ký 06-09 »-(¯`·...:Nắng và Gió:...·´¯)--»

Ngày tồi tệ ....
 
Back
Bên trên