(¯`*from..to..*´¯)~Feel like writing down something u wanna say 2 someone?

:x:x:x:x:x:x:x Such a boy like an A1 boy will never do that to any girl he respects truthfuly ;) I guess and I hope too :)
 
To các bạn : Mai thi tốt nhé, mình sẽ ở nhà úm \:D/ cho cả làng

To đứa kn hôm nay ko chở mình về [-( : Cố lên, phải đem về cái j chứ, chớ làm "người Việt Nam chân chính" lúc này ;))
To version 2 : Ôi thật là huyền diệu 8-> >:D<
 
long time no from...to :">
well, nghe Z' viết nhiều bài chị cũng sợ nhắm. lâu lắm rồi ko nghe chửi VN :(

to: A1 ppl
good luck tmr ;)

to: me
i want a BIG GOOD LUCK from sb too. my gosh. i hate wednesday. i hate confrontations. hope that i'm gonna wake up early enough to catch AEA lesson. hope that my mind is not too ****ed so that i can do the presentation and 2 mock exams well. hope that i'm not gonna be happy returning home at the end of the day.

to: some1
i wish u're not gonna become a nut
to: another 1
i wish u're gonna wake up and face the truth
 
Chỉnh sửa lần cuối:
TO "nghỉ ngơi và uống thuốc" ;)) : hôm nay làm bài thế nào :x
To mommy& Chim: mọi người làm tốt ko? :x
To các bạn còn lại: vẫn câu hỏi như trên ;))




To someone: đi đến đâu đẻ văn bản đến đấy =))
 
To: Lanh
Cô Lanh, bó tay với cái bài của cô. =))
Ở lớp hôm nay có chuyện gì à? Sao mà tự nhiên ai lại đẻ ra cái văn bản nữa à? :))
Mẹ thi bt. :) Chỉ có cái đề như... 3 tiếng làm bài tiếng rưỡi, còn lại ngồi moi lỗi của đề. :))
Thanks con. :x :* >:-D<

To: các em
Sáng nay đứng buôn một tiếng với các em thấy đầu óc thật thoải mái. :)) Cười như... đúng rồi. :))
Thanks các em. :x :*

----------

@Thùy Linh: Thanks ấy đã khai sáng đầu óc cho tớ. :))
@you 2: Hey, you 2 have a lot in common. :)) You are both selfish - you care about nothing but yourselves, your lives and things related to them. You are both "nhạt nhẽo". Guess what, you guys are made for each other. You make a perfect couple. :) :* Congrats! \:d/
Happy for you 2, really. :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: bố
Con muốn được bé xíu trở lại để được ngồi vào lòng bố, để bố kể cho con những câu chuyện yêu thương...
Ước gì con và bố có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn, nói chuyện như ngày con còn bé.
Con muốn được bố giảng cho con về kinh doanh, tài chính, về cách làm người...
Bố là người cho con những hoài bão những khát vọng những ước mơ...
Con muốn được quay lại ngày xưa, được ngồi nghe bố chơi guitar...rồi con tặng lại bố những bản nhạc, bài thơ của con..
Hôm nay con lại được nghe bố chơi guitar, lại được nghe bố kể chuyện, được nghe bố nói về những kinh nghiệm cuộc sống..
Con lại tìm thấy chính mình ngày xưa, lại tìm thấy cái bản thân mà con đã quên lãng quá lâu...
Chưa bao giờ con thấy hạnh phúc như hôm nay. Rất lâu, lâu lắm rồi con lại thấy mình đang sống chứ không tồn tại...
Con yêu bố rất nhiều...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:)):)):)) ko làm gì sao bị revenge được :-j nhảy vs tớ nè =P~ :"> hôm đấy tớ đi single :">:">:">:">




































































=))=))=))=))=))=))=))
 
from.......to đúng là topic favourite của mình :D:p thank Tashie đã lập ra 1 cái topic chất lượng thế này :x

from me :)

to the 3rd fox : sao phải xoắn :> fox triangle B-) anh cứ tiếp tục giấc mộng eternal love của Titanic & Romeo n Juliet của anh đi :)) dù sao thì Shakespears cũng là gay =)) tôi phải lang thang đi tìm 1 thứ :)) it's destiny :) tôi ko như anh nghĩ . chỉ đơn giản là , có giọng nói nói với tôi là , điều đấy sẽ ko đến 2 lần với tôi . just stop crying your heart out :)

if u could live forever , what would u live for ?

hi vọng là anh giải quyết ổn thỏa đống rắc rối mà tôi làm anh dính vào

i'm just a feudal girl lost in this modern life
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To: you
I'll never give you advice again, i swear. :| 'cuz everytime i care, my advise is thrown into the waste basket. You do not seem to listen. Then why complain to me? You just speak them out because you have nothing else to do? Nonsense! you are wasting your time, and mine, too. Next time, dont complain about anything to me. :| Or you can speak, but i wont comment a word about them. Muốn nói thì tự đi mà nghe. >:p Hoặc là đi mà nói với cái người mà cậu thực sự muốn kể cho í.
Cảm thấy cái sự quan tâm của mình bị uổng phí, bị vứt vào sọt rác. Ức chế k chịu được!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
from con
to mẹ

con chưa bao h fải vào đấy để xả ra cơn giận với mẹ :|
nhưng mà lần này khó chịu quá rồi mẹ ạ. con quá nhàm đến nỗi chẳng cần thanh minh, chẳng cần cãi lại :| cho xứng là con ngoan của mẹ nhỉ :)
có bao h mẹ tự hỏi, mẹ thắc mắc sao con k còn đi thuê truyện về đọc mỗi dịp cuối tuần chưa? có bao h mẹ nhận thấy cái thay đổi mà đến con em họ con cũng nhận ra đó chưa? có bao h mẹ tìm hiểu xem con gái mẹ đang làm những j chưa?

con có thể tự hào là con chưa bao h sống k có trách nhiệm, với cả người khác và với cả bản thân con. và chính mẹ cũng đã từng nói rằng, mẹ chưa bao h nghĩ sẽ fải lo lắng về điều đó. vậy cái j khiến mẹ thay đổi thế ạ? cái j khiến mẹ càu nhàu suốt cả ngày về những thứ quá vặt vãnh thế ạ?

và còn một điều nữa, con thực sự muốn mẹ hiểu, con có đc những thứ có thể làm thay đổi bản thân con khi con vào a1. và tất cả những j con làm, những hoạt động con tham gia, nó cho con nhiều thứ hơn những j mẹ nghĩ là "vô ích" đấy mẹ ạ. con chưa và sẽ k bao h hối hận khi con làm lớp trưởng anh1. nếu mẹ k thể hiểu nó, con cũg mong mẹ đừng bao h đánh giá mọi thứ k có cơ sở như thế nữa.
con k mong mẹ có thể khen ngợi con cái j đó, nhưng con sẽ k vì mọi phủ nhận của mẹ với nỗ lực của con mà từ bỏ đâu :|
mẹ àh, con là đứa dám bùng nổ và dám quyết định.mẹ hiểu điều đó quá rõ mà đúg k mẹ :)
yêu mẹ.
con gái mẹ :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:(:)(:)(( I can't stand this anymore :(( My ****ing life:-l X( X( god damn it :(:)(:)(:)(( why is everything going this damn way :((
 
To: My two babies above
Thương thương >:-D< :* :)...everything's gonna be fine soon thôi >:-D< :)
yêu nhiều :*
 
Back
Bên trên