(¯`*from..to..*´¯)~Feel like writing down something u wanna say 2 someone?

haiz :)) bình sucks =)) ( kidding :"> tao đang bị thừa hơi và đầu óc điên loạn nên post bài nhạt nhẽo này =)) )
 
@Bình: wish my life could be like yours :))


@you1
these days people come and go
and you're one of them :)

@you2
em hiểu mà :x
take in đc :))

@the one who has the super power to erase and recover :x
mình không thích những người hay đi đoán :p
đành rằng là nơi public và đành rằng cần phải đọc vì công việc
nhưng liệu có nên giữ đầu óc không suy nghĩ, không đoán đc k nhỉ? :-?
vì dù sao đi nữa người ta đã cố giấu tên, tức là không muốn người khác biết, sao phải đoán ra làm gì?
nói vậy thôi, chứ k thể giữ đầu óc như thế đc đâu, khó kiềm chế lắm, ai thích đoán thì cứ đoán nhé. ;) thoải mái đi :x
p.s: yesterday's post was for my friend who's about to go abroad ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to my 2 little honeys >:-D<

i have no idea wat's going on between both of you?
wat's wrong my dear? I think we've been so much in love, aren't we? Or am I so careless I don't realize that your relationship is turning worse...:((

sometimes life sucks....but don't lose your bff because of those trivial things
honey time doesn't come back when it flies away...we only have 1 year and a half to be together... don't waste any time, even 1 or 2 months....
love you 2 really much >:-D<
 
@sếp:
thâm thúy nhỉ sếp nhỉ =))
em rất là thích cái câu về prepared mind ý sếp :x
Chance favors only the mind that is prepared :))
không ngờ sách trung quốc lại chất lượng thế =)), mỗi cái key là dởm :">
 
Chỉnh sửa lần cuối:
các bạn đang nói về quyển SAT China à =))=))=))=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
này cái chuyện này đừng có vác lên HAO nói thế chứ !

to ông :))

sau 1 buổi chat chất lượng tôi đã hiểu thêm nhiều thứ về ông :)) đúng là có những thứ về ông mà mọi ng ko hiểu :)) tôi bắt đầu thấy ông hơi bị hay rồi đấy :)) con ng tiềm ẩn nhiều điều thú vị như ông mà sao tôi ko nhận ra từ đầu nhờ 8-> :((

còn cái chuyện đấy...phục ông đấy à nha :| ông sensitive thật :-ss tôi sợ rồi :((
 
To ...: Con là đang rất bực và ức chế. Mà con không thích như thế nữa. Ba cái chuyện này nó không đáng. Con đã trải qua 1 thời gian dài những chuyện tương tự như thế này rồi. Và là 1 con người, con biết bực, biết mệt. Thật Sự. Vì vậy, :) con sẽ không thế này nữa. Con nhận thấy lời khuyên của mẹ con từ hồi ngu dại lớp 1 thật rất đúng! Time- consuming. Vì vậy, nên rút kinh nghiệm từ lần trước. May mà con đã thoát ra được. Phew. Nhẹ cả người. Đã có nhưng từ giờ thề sẽ không dính vô lần nữa. Đời học sinh. Thôi kệ, nhạt nhẽo cũng được. Chả sao. Tìm niềm vui bằng cách khác. Thiếu gì trò. Trò đời. Thật là bực mình! Bực mình quá đi mất thôi. Cái qué gì đấy không biết nữa? Rốt cuộc thì nó có vấn đề gì với mình thế!?! Kệ xác! Chả quan tâm! Chả liên quan!
Smile...smile...smile
Relax...relax...relax
It's now closed. And I'm not sure when I'll open it again. Sb said that i wouldn't give it to anyone for the rest of my life. Actually I once did. The matter is that sb is not the right one at all. Not surprising! It's typical of a virgo anyway. So...close it and smile to life:)
 
just stick to the plan and ... :(( dont even know if it's right or not.

i'm exchanging sth for sth, sth less important :((
 
học thật là vô nghĩa ...học chả để làm gì.... ông ơi cái này có một fần đúng :(( biết thế sao vẫn cứ fải học :((
 
Finally, I find it : x : x : x
Hey, girl, you really come back to me : x

-------------------------------------------------

Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
Vì đất nước cần một trái tim


-------------------------------------------------

Shut up !! Wait !! You shouldn't say something at the moment. : ))
Keep waiting girl. Don't hurry !!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
DỤC TỐC BẤT ĐẠT!
ngấm đc câu này là tốt =))=))=))=))
 
@Lanh:
những con người đam mê cái đẹp :"> =))
sao mẹ k cảm nhận đc hả con? =((
thổn thức là sao?
tí nữa đi nghe lại
:x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thổn thức à, cảm nhận là như thế. Nói chung không nên ép mình nghe theo 1 cảm nhận nào cả.
Nghe kỹ lại đi. Nhịp ngắt quãng, phần đệm nhanh và không liền mạch, khiến cho tưởng tượng đến heartbeat. Nhịp tim đập nhanh mỗi khi có tâm trạng thổn thức Chính vì vậy mà mỗi khi nghe bài này con ko thấy giải trí và đỡ căng thẳng là mấy. Nhịp nhạc làm tim mình đập theo :))

Tại vì mẹ thích SG, nên con giới thiệu cho 1 số bài ;)) Lãng mạn thì nghe poem, da diết thì phải kể đến passacaglia và độ da diết nhẹ hơn là heartstring. Còn 1 số bài êm ả, dành cho người nghe ... nhắm mắt và tưởng tượng xa. Đó là The promise, serenade to spring và Song from a secret garden.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Poem à, hình như nghe rồi :x
Mẹ thích Song from a secret garden :"> 8->
đúng là nghe và tưởng tượng :">
à, sau khi mẹ đã nghiên cứu thì thấy là nó chỉ giống heartbeat đoạn đầu thôi :p
nói chung nghe xong cả bài đó thì thấy muốn nhảy waltz :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
to: u dick
why do u hav to drive me crazy? is it what u always call best friends? no longer am i your best friend! if u dun like hanging out wit me anymore, so just don't. don't ask us to go along when there's a star next to you. a star whom i'm supposed not to know about. when the star says anything, don't ask us to follow her, go follow her yourself. i want to bitchslap you very much, *******. never ever ask us to go out from now on. u and ur star make us feel like strangers. she should hav been very happy now. u think u've succeeded in kicking our asses out? no way! see how u can do next year, loser :-L. btw, the film last night was so fabulous, yea? look back and see how awkward you are ><
 
Chỉnh sửa lần cuối:
From gà 1 to gà 2 and gà 3:
Target đê các gà :)) ôi tự dưng máu quá cơ ;)) tối nay ngồi aggressive đây =))

To u:
Relieved, cứ thế này mãi có khi lại tốt :| :|
 
To: u
Ừ tốt mà, thích thì cứ permanently thế này thôi. :x :) ;)

To: another u
Ơ xa quá rồi, thích thế. :x
Chưa bao giờ thấy xa thế này, vãi chưởng. :))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên