úh, cô Hoan à, nghe bảo cô này dạy hay phết

j` cơ, căng tin đóng cửa sao, trời ơi cái căng tin ở đó bn năm mà dám cho đóng cửa, thế học sinh chết hết à
:-w chị là ngày trc thích mỗi thầy Khánh, già mà hiền, lúc nào cũng chào hỏi học sinh đàng hoàng tử tế
="= Giao bị bệnh thành tích nặng, suốt ngày ngồi chém gió
Trắc ghê gớm nhưng đáng yêu mà xD lúc làm việc thì ghê chứ bt ra cũng hớn hở lắm
:-w Quân thì bao đời nay chưa hs nào yêu quý, có lần thấy nc vs 1 đôi đi mẹc hổ báo găng xờ tơ lắm. Mà lão chả phải bảo vệ, chả phải giáo viên cũng chả phải giám thị mà suốt ngày đi hống hách ="= thấy ghét ạ
* đồng dư khó lòi con mắt =))))) chị bh cũng chả hiểu học nó để làm j`,và cũng chả nhớ nó là cái j`, chỉ nhớ có mấy cái mode ảo tung chảo , chắc học hết cấp 3 cũng chả động đến khoản đấy mất