Chán

về khái niệm bình thường hay ko bình thường xin ghé qua topic bàn về triết học :)
tớ thấy bạn Tùng vô cùng bình thường :) chỉ có điều thể hiện rõ suy nghĩ của mình, mong muốn chia sẻ và cảm thông mãnh liệt hơn những người khác, đó là điều đặc biệt chứ ko fải là ko bình thường :) topic rất hay :) nhưng trong này lại có những người nói những câu sáo rỗng, thể hiện sự vô tâm, nên nhớ, trong này ko đơn thuần chỉ là than trời kêu đất :)
mong topic này sẽ là "heart to heart topic":))

tình hình là chẳng ai vào cả :) rớt xuống trang 2 rồi :) có vẻ như mọi người ko thik chia sẻ và cảm thông cho nhau nhỉ:) và còn có vẻ coi thường việc này nhỉ :) đc thôi :)

hôm nay tâm trạng tồi...

nhưng với tình hình thế này thì chẳng ai an ủi mình đc để nói hết những gì mình nghĩ mà cũng ko sợ bị đánh giá...

:|
p/s: có lẽ tại cái tên topic:))

Bạn Thanh Nga thân mến!!;;) Bạn ko là người trong cuộc nên có lẽ bạn ko hiểu đc n~ gì tôi đã nói. Tôi tôn trọng tâm trạng và suy nghĩ của các bạn nhưng việc tôi nói ở đây là thằng bạn tôi ko bình thường về chuyện khác, ko liên quan gì đến topic này. Mong bạn thông cảm!!!:)
 
Chán ... chán về những điều đáng chán ... và cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chán vì bị điểm kém ... chán vì vừa mất đi 1 người bạn ... chán cả vì những điều chính mình cũng ko hiểu :(
 
Bạn Trang post 2 bài kìa
Milan ko nên spam :D
Thông cảm ko bạn ấy lại cho 1 bài rõ dài vì tội spam sợ lắm
 
Bạn Thanh Nga thân mến!!;;) Bạn ko là người trong cuộc nên có lẽ bạn ko hiểu đc n~ gì tôi đã nói. Tôi tôn trọng tâm trạng và suy nghĩ của các bạn nhưng việc tôi nói ở đây là thằng bạn tôi ko bình thường về chuyện khác, ko liên quan gì đến topic này. Mong bạn thông cảm!!!:)

uh thông cảm :) hee hee :)
 
công nhận là cái topic này chán !!!
:-<
chẳng ai trơ đến mức chán 1 ng nào đấy hay 1 chiện nào đấy mà lại đem nói toẹt ra cho cả HAO biết cả
nếu ko thì đấy cũng chỉ là những chiện bth ko-ảnh-hưởng-tế-nhị đến ai thôi

nói chung thì mình cũng đang chán
nhưng chiện nì thì chẳng ai biết và chẳng ai có thể chia sẻ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

nếu bạn thấy chán thì có thể ko cần vào topic này :)
với cả nói những gì mình cảm thấy chán về một người hay chuyện gì đó thì hoàn toàn ko có nghĩa là trơ, còn những chuyện ảnh-hưởng-tế-nhị đến ai thì cái đó là tuỳ người nào muốn pozt hay ko, dù sao thì trước khi pozt bài các bạn cũng đã suy nghĩ và có thể nói những điều mà sau đó khiến các bạn nhẹ nhõm :) có lẽ bạn Tú ko hiểu thiện ý của người lập topic :)
Nếu bạn muốn ai đó biết và chia sẻ chuyện của bạn thì nên tìm người nào đó tâm sự :D tôi ko hiểu bạn nói 2 câu cuối cùng vào topic này làm gì :)
dù sao cũng chúc bạn Tú hết chán :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chán vì chả ai hiểu mình.
Chán vì ai hiểu thì cũng ko thông cảm.
Chán vì thông cảm mà chả biết làm gì.
Nói chung là khi cô đơn thì cái gì cũng chán.(:|
-------------

Úi xời! Mới poz 1 bài mà đã nhảy từ trang 2 sang trang 3 rồi.^:)^
 
việc gì phải chán khi còn nhiều người khổ hơn chúng ta?:)
nên nhìn vào mặt tik cực:)
 
bạn dớ hoành tráng quá cơ
định cùng bạn tùng đi dọn dẹp sự chán của người khác à ???!!!???
xin miễn cho

nói chung thì cái topic này vẫn chán và Pt cũng vẫn đang chán U_U
 
công nhận là cái topic này chán !!!
:-<
chẳng ai trơ đến mức chán 1 ng nào đấy hay 1 chiện nào đấy mà lại đem nói toẹt ra cho cả HAO biết cả
nếu ko thì đấy cũng chỉ là những chiện bth ko-ảnh-hưởng-tế-nhị đến ai thôi

nói chung thì mình cũng đang chán
nhưng chiện nì thì chẳng ai biết và chẳng ai có thể chia sẻ
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Xin dừng vì một ngừoi mang tội mà trách cả tập thể, có thể con người kia có thể vô tâm, song chưa chắc bản tính của họ đã vậy. Việc sẻ chia, thông cảm ko bao giờ là chán cả, bởi nó giúp tất cả mọi trái tim ấm áp và gần nhau hơn.Xin bạn can nhắc
-------------

lol, thế à ? Chuyện gì vậy . Nếu không đoán nhầm thì là chuyện ... đúng không ? ;) ;) :p :p

Chia sẻ là một nhẻ, song đây ko phải chỗ câu bài.Xin cảm ơn
 
Bạn Thanh Nga thân mến!!;;) Bạn ko là người trong cuộc nên có lẽ bạn ko hiểu đc n~ gì tôi đã nói. Tôi tôn trọng tâm trạng và suy nghĩ của các bạn nhưng việc tôi nói ở đây là thằng bạn tôi ko bình thường về chuyện khác, ko liên quan gì đến topic này. Mong bạn thông cảm!!!:)

lăng nhục bạn ko phải là cái để cái tocpic này lập ra, tôi yêu cầu bạn xin lỗi mọi người. Và rất cảm ơn nếu bạn tham gia diễn đàn với tấm lòng nhân ái.
 
Chán ... chán về những điều đáng chán ... và cả những điều nhỏ nhặt nhất. Chán vì bị điểm kém ... chán vì vừa mất đi 1 người bạn ... chán cả vì những điều chính mình cũng ko hiểu :(

đã là tâm trạng thì là chán mọi thứ, tôi xin thông cảm, chán vì điểm kém ai cũng từng trải qua và việc tôi khuyên bạn là nỗ lực hết mình. Mất 1 người bạn là sự đáng buòn nhất, tôi xin thông cảm , sẻ chia, song bạn hãy thử nói cho chúng tôi biết đẻ chúng tôi giúp đỡ đc chăng, và bạn hẫy cố tìm lại tình bạn của mình, điều này mới thực sự đáng quý.Xin cảm ơn đã sẻ chia
-------------

Chán...đời... :((
Một cái chán mà ai cũng kêu khi buồn..:((

Cảm thông Cảm thông, khó nói, khó nói, khó giải quyết, khó quá!
-------------

việc gì phải chán khi còn nhiều người khổ hơn chúng ta?:)
nên nhìn vào mặt tik cực:)

Bạn thật có tấm lòng nhân ái, và lời khuyên cũng thật có ý nghĩa như bạn, xin cảm ơn!!!
-------------

mày có tao vịt ơi...:D8-} 8-}

cảm ơn bạn đã sẻ chia, nhắc nhở bạn đã câu bài
 
Chán vì chả ai hiểu mình.
Chán vì ai hiểu thì cũng ko thông cảm.
Chán vì thông cảm mà chả biết làm gì.
Nói chung là khi cô đơn thì cái gì cũng chán.(:|
-------------

:)^


xin hãy nói những đièu khó nói, nơi đây tràn đầy nhân ái có gì ko thấu hiểu
chúng ta sẽ thấu hiểu, chúng ta sẽ cảm thông.Đã thông cảm đã là rất ý nghĩa, song ko phải là ko có việc gì làm, công việc từ thiên của lớp !0 Sinh luôn chào đón anh.Khi cô dơn hãy cảm thông chia sẽ, tâm hồn sẽ tràn ngập yêu thương
 
bạn dớ hoành tráng quá cơ
định cùng bạn tùng đi dọn dẹp sự chán của người khác à ???!!!???
xin miễn cho

nói chung thì cái topic này vẫn chán và Pt cũng vẫn đang chán U_U

Bạn cũng là người đóng góp nhiều, tôi thật sự cảm ơn, nhưng tôi cần nhắc nhở bạn ko nên có lời nói tiêu cực đén tinh thần của người khác và tiêu cực đến diễn đàn, tôi xin nói lại nơi đây là thiên đường tình thương con ngừoi, nếu bạn ko thấy thiên đường này dẹp có thể nán nơi khác.Xin bạn đừng coi tôi quá lời, cảm ơn bạn đã tham gia, cmar ơn bạn đã chia sẽ, cảm ơn bạn !!!!
 
nếu bạn thấy chán thì có thể ko cần vào topic này :)
với cả nói những gì mình cảm thấy chán về một người hay chuyện gì đó thì hoàn toàn ko có nghĩa là trơ, còn những chuyện ảnh-hưởng-tế-nhị đến ai thì cái đó là tuỳ người nào muốn pozt hay ko, dù sao thì trước khi pozt bài các bạn cũng đã suy nghĩ và có thể nói những điều mà sau đó khiến các bạn nhẹ nhõm :) có lẽ bạn Tú ko hiểu thiện ý của người lập topic :)
Nếu bạn muốn ai đó biết và chia sẻ chuyện của bạn thì nên tìm người nào đó tâm sự :D tôi ko hiểu bạn nói 2 câu cuối cùng vào topic này làm gì :)
dù sao cũng chúc bạn Tú hết chán :)

ngoài cảm ơn bạn nhiều toi ko còn từ ngũ gì đẻ nói về ý nghĩ cao đẹp sáng suốt của bạn trong thời gian qua! Xin cảm ơn
 
nếu bạn thấy chán thì có thể ko cần vào topic này :)
với cả nói những gì mình cảm thấy chán về một người hay chuyện gì đó thì hoàn toàn ko có nghĩa là trơ, còn những chuyện ảnh-hưởng-tế-nhị đến ai thì cái đó là tuỳ người nào muốn pozt hay ko, dù sao thì trước khi pozt bài các bạn cũng đã suy nghĩ và có thể nói những điều mà sau đó khiến các bạn nhẹ nhõm :) có lẽ bạn Tú ko hiểu thiện ý của người lập topic :)
Nếu bạn muốn ai đó biết và chia sẻ chuyện của bạn thì nên tìm người nào đó tâm sự :D tôi ko hiểu bạn nói 2 câu cuối cùng vào topic này làm gì :)
dù sao cũng chúc bạn Tú hết chán :)

Bạn Trang post 2 bài kìa
Milan ko nên spam :D
Thông cảm ko bạn ấy lại cho 1 bài rõ dài vì tội spam sợ lắm

chẳng biết nên cảm ơn hay trách bài này
-------------

tôi bị rớt từ trên thiên đường xuông 18 tâng địa ngục, chán quá!!!!!!!!!!!!
cho rớt đài mấy ngày vừa rồi cố vui mà vẫn buồn!!!!!!!chán!!!!!!!
quyết định quên đi!!!!!!!thất tình là lúc ta học kinh nhất!!!!!!!!!!!sắp thi học kỳ rồi!!!!Cố lên thôi!!!!!!!!!!!
 
chán wa'
2 ngày hôm nay xui vãi
anh ý thì bị ốm ko đi hoc được
buồn ơi là buồn:(
 
gợi ý đến thăm hay phone cho bạn Bình yêu quý, tớ đây thất tình mà cố vui, sao mới thế mà đã buồn vậy vì người ấy mà nên vui đi, trước bình yên là giông bão mà.
 
Tớ cảm ơn bạn Quý Tùng nhiều. Tớ đang chán mà vào topic này cười toe toét rồi! (Nhờ có giọng văn đúng kiểu "bài TLV số 1" của ấy, nhờ những lời văn triết bất phân, cao siêu vô cùng => tớ ko hiểu lắm, nhưng cũng chân thành ra phết đấy chứ.) Chúc mừng ấy đã thành công! Tớ khen thật lòng đấy nhé!
 
Back
Bên trên